Vượt nắng thao trường
Giữa nắng trưa gay gắt, thao trường huấn luyện của Tiểu đoàn Bộ binh 460, Trung đoàn Bộ binh 974, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh vẫn vang những tiếng hô, tiếng bước chân dồn dập và động tác luyện tập dứt khoát của chiến sĩ mới. Nhờ những giờ huấn luyện nghiêm túc, bổ ích trên thao trường, sau hơn 2 tháng nhập ngũ, những chiến sĩ mới đã trưởng thành vượt bậc.
Trên thao trường "đổ lửa"

Chiến sĩ mới tỉ mỉ luyện tập nội dung gói buộc lượng nổ.
Một ngày giữa tháng 5, chúng tôi có mặt tại thao trường huấn luyện của Tiểu đoàn Bộ binh 460. Bất chấp nắng nóng như "đổ lửa", hàng trăm chiến sĩ mới vẫn miệt mài luyện tập, với quyết tâm đạt kết quả cao trong đợt kiểm tra “3 môn tiếng nổ”. Các đại đội bộ binh được chia thành nhiều phân đội để huấn luyện các nội dung chuẩn bị cho kiểm tra. Ở khu vực bắn súng AK, những chiến sĩ nằm sát đất, mắt ghì chặt vào đường ngắm. Mồ hôi thấm ướt lưng áo, chảy dài trên gò má rám nắng, nhưng không ai rời vị trí. Cách đó không xa, một tổ khác đang luyện tập gói buộc lượng nổ, tập bài dùng bộc phá đánh mục tiêu ban ngày và ban đêm. Phía bãi ném lựu đạn, từng động tác lấy đà, xoay người, ném trúng mục tiêu được lặp đi lặp lại với sự chỉnh sửa tỉ mỉ của cán bộ huấn luyện.

Cán bộ huấn luyện chỉnh đường ngắm cho chiến sĩ mới.
Đại úy Bùi Ngọc Quyên - Đại đội trưởng Đại đội Bộ binh 1 liên tục di chuyển giữa các phân đội để kiểm tra, hướng dẫn từng chiến sĩ, giọng nói đã khàn đi vì nhiều giờ huấn luyện giữa nắng nóng, nhưng anh vẫn kiên trì nhắc nhở chiến sĩ thực hiện chắc động tác, bình tĩnh và chính xác.
Chiều muộn, mặt trời dần khuất sau những triền đồi phía xa, nhưng cái nóng trên thao trường vẫn hầm hập phả lên từ nền đất khô. Sau nhiều giờ huấn luyện liên tục, lưng áo chiến sĩ sẫm màu vì mồ hôi, nhưng tiếng hô vẫn vang đều, từng động tác được chỉnh sửa cẩn thận đến khi đúng mới thôi.
Trưởng thành từ những giờ khổ luyện
Sau hơn 2 tháng nhập ngũ, các chiến sĩ mới đã thích nghi với nền nếp quân đội. Theo Đại úy Nguyễn Quang Vũ - Chính trị viên Tiểu đoàn Bộ binh 460, các chiến sĩ mới đều an tâm tư tưởng, chấp hành nghiêm kỷ luật, nền nếp chính quy và có sự tiến bộ rõ nét về nhận thức, lễ tiết tác phong, đặc biệt trong quá trình huấn luyện. Nếu như những ngày đầu còn lúng túng trong việc tháo lắp súng, chào điều lệnh hay gấp xếp nội vụ, thì hiện nay, các chiến sĩ đã thuần thục các nội dung kỹ thuật, chiến thuật. Các nội dung kiểm tra điều lệnh, hậu cần, kỹ thuật đều đạt kết quả khá; những bài bắn tập súng tiểu liên AK cũng bảo đảm an toàn, đạt yêu cầu đề ra. Chiến sĩ Huỳnh Quốc Thắng cho biết: "Có những hôm luyện tập rất mệt, nhưng nhìn đồng đội đều cố gắng, tôi tự nhủ phải nỗ lực hết mình. Bây giờ tôi thấy bản thân trưởng thành hơn nhiều”.

Các chiến sĩ luyện tập nội dung bắn súng AK.
Theo Thiếu tá Nguyễn Xuân Việt - Tiểu đoàn trưởng Tiểu đoàn Bộ binh 460, năm 2026, đơn vị tiếp nhận, huấn luyện 230 chiến sĩ mới. Để công tác huấn luyện đạt hiệu quả cao, ngoài thực hiện nghiêm mệnh lệnh, kế hoạch huấn luyện, việc bảo đảm sức khỏe, động viên bộ đội được đơn vị đặc biệt quan tâm. Đơn vị đã chủ động điều chỉnh thời gian huấn luyện phù hợp, tránh vận động cường độ cao vào thời điểm nhiệt độ cao; bố trí lều chống say nắng, say nóng tại thao trường; chuẩn bị đầy đủ nước uống, thuốc men để xử lý kịp thời khi chiến sĩ có biểu hiện mệt mỏi. Ngoài ra, còn phối hợp với Hội Phụ nữ Bộ CHQS tỉnh và đoàn viên, thanh niên địa phương tổ chức các hoạt động “tiếp sức thao trường”, giao lưu văn nghệ, sinh nhật đồng đội… góp phần động viên tinh thần chiến sĩ mới.

Chiến sĩ mới luyện tập nội dung ném lựu đạn.
Chiến sĩ mới Đỗ Tấn An chia sẻ, những ngày đầu nhập ngũ, tôi rất nhớ nhà và chưa thích nghi với môi trường quân đội. Nhưng qua thời gian rèn luyện, được cán bộ huấn luyện, đồng đội quan tâm, động viên, giờ đây, tôi đã quen với nền nếp quân ngũ, biết sống trách nhiệm hơn với bản thân và tập thể. Chiến sĩ Dương Hồng Phi cũng cho biết: "Chính sự động viên của cán bộ và tình đồng chí, đồng đội đã giúp tôi thêm quyết tâm bám thao trường".

Các chiến sĩ luyện tập bài dùng bộc phá đánh mục tiêu ban ngày và ban đêm.
Rời thao trường khi ánh chiều tắt hẳn, chúng tôi vẫn còn nghe vang vọng tiếng hô luyện tập giữa khoảng trời sẫm màu cuối ngày. Hình ảnh những chiến sĩ mới bền bỉ khổ luyện giữa cái nắng khắc nghiệt đã để lại nhiều cảm xúc đẹp. Những giọt mồ hôi hôm nay sẽ giúp các chiến sĩ Tiểu đoàn Bộ binh 460 xây dựng hành trang vững vàng để tiếp bước trên chặng đường phía trước.











