Vượt nguy nan ứng cứu nhân dân

Sự chủ động, linh hoạt của Ban CHQS huyện Thanh Trì đã giúp địa phương ứng phó kịp thời với đợt lũ lụt lớn nhất trong vòng 30 năm qua.

Mưa lớn liên tục kết hợp với lũ từ thượng nguồn đổ về khiến mực nước sông Hồng và các sông hồ dâng cao, nhiều nơi trên địa bàn Thủ đô Hà Nội ngập úng, ảnh hưởng trực tiếp đến sinh hoạt, cuộc sống của người dân, trong đó có huyện Thanh Trì.

Trước tình hình đó, Ban CHQS huyện Thanh Trì đã tham mưu với UBND huyện huy động tối đa lực lượng, phương tiện, ứng trực 24/24 giờ tại các vị trí xung yếu để di chuyển triệt để người và tài sản, chăm lo chu đáo nơi ở, nơi sinh hoạt tạm thời cho nhân dân. Sự chủ động, linh hoạt của Ban CHQS huyện đã giúp địa phương ứng phó kịp thời với đợt lũ lụt lớn nhất trong vòng 30 năm qua.

 Cán bộ, nhân viên Ban CHQS huyện Thanh Trì hỗ trợ đưa các cháu nhỏ đến khu vực an toàn.

Cán bộ, nhân viên Ban CHQS huyện Thanh Trì hỗ trợ đưa các cháu nhỏ đến khu vực an toàn.

Hơn 13 giờ ngày 10-9, Thượng tá Lê Xuân Thắng, Phó chỉ huy trưởng Động viên và Trung tá Hoàng Trọng Tuyên, Chính trị viên phó, Ban CHQS huyện Thanh Trì mới trở về bếp ăn cơ quan quân sự huyện. Ăn vội bữa cơm trưa đã quá giờ, rồi vẫn nguyên bộ quân phục ướt sũng, các anh lại nhanh chóng chia thành hai hướng: Xã Hữu Hòa và xã Liên Ninh, để tiếp tục chỉ đạo các lực lượng khẩn trương giúp nhân dân ứng phó với tình trạng nước sông dâng cao.

Cùng cán bộ, nhân viên Ban CHQS huyện và lực lượng dân quân xã đến khu tập thể cơ khí xây lắp số 7 của xã Liên Ninh, nơi này đã như một ốc đảo, bao quanh là nước đục ngầu, ngập sâu ngang thắt lưng, vừa lội bộ bì bõm theo Trung tá Hoàng Trọng Tuyên, tôi vừa hỏi: “Huyện Thanh Trì có mấy xã nằm ngoài đê thì các anh bố trí lực lượng như thế nào để giúp dân?”. Anh Tuyên nói: “Từ đêm bão đổ bộ vào đến nay, cán bộ, nhân viên cơ quan quân sự huyện được huy động tối đa, gần như thức xuyên đêm để làm nhiệm vụ. Nhìn các cụ già, các cháu nhỏ bấp bênh trên những căn nhà ngập nước nguy hiểm thế này, chúng tôi không thể ngồi yên được”.

Đồng chí Trần Văn Tiến, Chỉ huy trưởng Ban CHQS xã Liên Ninh cũng xác nhận: Từ khi bão đổ bộ vào, cán bộ, chiến sĩ Ban CHQS xã hầu như thức trắng. Mặc dù đã có dự báo tình trạng ngập úng nhưng không ngờ nước lên quá nhanh, tại khu tập thể cơ khí xây lắp số 7 của xã, nước dâng lên từ 0,8m đến 1,2m, khiến bà con rất lo lắng.

Suốt từ đêm xảy ra mưa bão, bộ đội, dân quân thuộc Ban CHQS huyện Thanh Trì phải dò dẫm ngâm mình trong nước lạnh để vào từng ngõ, ngách trong khu dân cư giúp đỡ nhân dân. Hơn 80 hộ dân với khoảng 200 nhân khẩu trong khu vực nguy hiểm của hai xã Hữu Hòa và Liên Ninh được cán bộ, nhân viên cơ quan quân sự huyện và lực lượng dân quân giúp di chuyển đến nơi an toàn. Tài sản cũng được kê kích, vận chuyển nhằm tránh nước ngập.

Trong hoạn nạn mới càng thấm thía tình quân dân gắn bó máu thịt. Chứng kiến cán bộ, nhân viên Ban CHQS huyện liên tục đội mưa, thức xuyên đêm giúp đỡ nhân dân chống bão, ông Lương Văn Thi (khu tập thể cơ khí xây lắp số 7, xã Liên Ninh) xúc động nói: “Trước khi bão đổ bộ, tôi đang ở quê, còn vợ tôi ở nhà một mình. Bà nhà tôi mắt kém, sức khỏe yếu nên tôi lo lắm. Lúc tôi về đến nhà, thấy nước ngập sâu rồi nhưng các anh bộ đội, dân quân đã có mặt kịp thời, giúp sơ tán tài sản, đưa bà nhà tôi đến nơi an toàn. Tôi cảm ơn cán bộ, chiến sĩ Ban CHQS huyện nhiều lắm!”.

Những ngày qua, khắp địa bàn huyện Thanh Trì nói riêng và TP Hà Nội nói chung, nơi nào có sự cố nguy hiểm, cây gãy đổ, ngập úng, tràn đê, bất kể đêm hay ngày, chúng tôi đều thấy bộ đội, dân quân có mặt, hối hả cùng lực lượng tại chỗ của địa phương nhanh chóng khắc phục, tận tình giúp đỡ người dân không một chút ngần ngại, bởi vì mọi cán bộ, chiến sĩ đều xác định việc ứng cứu nhân dân trong thiên tai, hoạn nạn chính là nhiệm vụ "chiến đấu" trong thời bình.

Bài và ảnh: NGUYỄN VĂN TUÂN

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/nuoi-duong-van-hoa-bo-doi-cu-ho/vuot-nguy-nan-ung-cuu-nhan-dan-794551