Vượt qua bóng tối bằng nghị lực và âm nhạc
Sinh ra trong hoàn cảnh khó khăn và mang khiếm khuyết về thị lực, nhưng Trần Nữ Thiện Duyên (SN 2006) vẫn không ngừng nỗ lực học tập, lao động, nuôi dưỡng đam mê âm nhạc để tự lập và từng bước khẳng định giá trị bản thân.

Trần Nữ Thiện Duyên trong một lần biểu diễn văn nghệ cho các chương trình của Hội Người mù tỉnh
Lớn lên từ những nhọc nhằn
Trong căn nhà nhỏ chỉ vài chục mét vuông, nằm sâu trong con hẻm trên đường Phạm Văn Đồng, thuộc một xóm lao động ven biển ở phường Phan Thiết, cuộc sống của gia đình Trần Nữ Thiện Duyên vẫn còn nhiều chật vật. Là con út trong gia đình có 3 anh em, Duyên lớn lên trong điều kiện kinh tế khó khăn khi cha đi làm thuê theo ghe đánh cá, còn mẹ ở nhà nội trợ và thường xuyên đau ốm vì bệnh hen suyễn.
Hoàn cảnh khó khăn ấy không khiến cô gái trẻ chùn bước. Trái lại, điều đó trở thành động lực để Duyên sớm hình thành ý chí tự lập, nỗ lực vươn lên trong cuộc sống. Hiện nay, Thiện Duyên đang làm kỹ thuật viên xoa bóp tại cơ sở Bừng Sáng (Hội Người mù tỉnh - cơ sở Phan Thiết). Duyên cho biết, trong hoàn cảnh gia đình còn nhiều thiếu thốn, em luôn tự nhủ phải cố gắng vươn lên. Nhờ được hội tạo điều kiện tham gia các lớp học nghề và kỹ năng, em đều nỗ lực hoàn thành với mong muốn có thể tự lập và sống như bao người khác.
Không chỉ chăm chỉ lao động, Duyên còn bền bỉ học tập và nuôi dưỡng niềm đam mê âm nhạc. Năm 2019, em đạt chứng nhận xuất sắc khóa học đàn organ ứng dụng kỹ thuật đệm hát trên sân khấu do Nhà hát Ca múa nhạc Biển Xanh Bình Thuận phối hợp với Hội Người mù tỉnh Bình Thuận (cũ) tổ chức. Những năm sau đó, hành trình vượt khó của Duyên tiếp tục được ghi dấu bằng nhiều thành tích nổi bật. Năm 2022, em đoạt giải Nhì toàn quốc cuộc thi “Ươm hạt giống tâm hồn” do Hội Người mù Việt Nam tổ chức dành cho trẻ em khiếm thị. Đến năm 2023, em hoàn thành xuất sắc lớp xóa mù, chống tái mù và cập nhật ký hiệu mới của chữ Braille theo chương trình của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
Nguồn thu nhập có được từ công việc xoa bóp, Duyên dành phần lớn để phụ giúp gia đình. “Anh trai của em vẫn đang học nghề, mẹ lại thường xuyên đau bệnh, không có khả năng lao động. Vì vậy, em cố gắng làm mọi thứ để giảm bớt gánh nặng cho gia đình”, Duyên chia sẻ.

“Giờ em có thể làm được mọi thứ để tự nuôi sống bản thân và phụ giúp gia đình” - Trần Nữ Thiện Duyên.
Viết tiếp hành trình tuổi 20
Năm 2025 có lẽ là dấu mốc quan trọng trong hành trình theo đuổi âm nhạc của Duyên. Em liên tiếp đoạt giải Khuyến khích cá nhân và giải A tập thể tại hội thi Tiếng hát người khuyết tật tỉnh Bình Thuận (cũ); giải Nhì toàn đoàn tại hội thi Tiếng hát người khuyết tật khu vực phía Nam tổ chức tại TP Hồ Chí Minh. Đồng thời, góp mặt tại Vòng chung kết toàn quốc tại Hà Nội với chủ đề “Tiếng hát từ trái tim”.
Theo ông Nguyễn Văn Tiết - Phó Chủ tịch Hội Người mù tỉnh, hội có khoảng 3.500 hội viên, riêng khu vực phía Đông Nam tỉnh có khoảng 1.500 hội viên. Trong số đó, Thiện Duyên được đánh giá là một trong những hạt nhân phong trào có nhiều tố chất và triển vọng. “Duyên là tấm gương giàu nghị lực. Dù là thành viên nhỏ tuổi nhất, nhưng em luôn nhiệt tình hỗ trợ, sẵn sàng giúp đỡ những anh chị lớn tuổi hơn trong công việc và sinh hoạt”, ông Nguyễn Văn Tiết nhận xét.
Ở tuổi 20, hành trình của Thiện Duyên là minh chứng cho ý chí và nghị lực vượt khó. Dù cuộc sống còn nhiều khó khăn, đôi mắt không thể nhìn thấy ánh sáng như bao người khác, nhưng bằng niềm tin, sự nỗ lực và tinh thần không ngừng vươn lên, Duyên đang từng ngày viết nên câu chuyện đẹp về một người trẻ vượt qua nghịch cảnh, theo đuổi đam mê, sống có ích và lan tỏa những giá trị tích cực đến cộng đồng.
Em không mơ nổi tiếng, chỉ muốn theo đuổi đam mê âm nhạc và không phụ lòng những cô chú đã dìu dắt em từ những bài nhạc đầu tiên.
Trần Nữ Thiện Duyên
Nguồn Lâm Đồng: https://baolamdong.vn/vuot-qua-bong-toi-bang-nghi-luc-va-am-nhac-448670.html











