Vượt qua nghịch cảnh, nỗ lực giúp đời

Với người khuyết tật thường hay tự ti, mặc cảm, nhưng anh Phấn rất nghị lực, anh có thể chia sẻ cái mình có cho người khác và không ngại giành lấy khó khăn. Nghị lực là điều tôi rất ngưỡng mộ ở chồng mình và luôn đồng hành, sẻ chia với những hoạt động thiện nguyện anh đang làm.

Anh Phấn chia sẻ nỗ lực vượt khó với thành viên của các CLB Người khuyết tật .

Anh Phấn chia sẻ nỗ lực vượt khó với thành viên của các CLB Người khuyết tật .

Có những mảnh đời không may mang khiếm khuyết cơ thể, nhưng trong cuộc sống, họ vẫn không ngừng nỗ lực vươn lên, để giúp những người đồng cảnh ngộ có thêm tự tin, hòa nhập cộng đồng. Anh Nguyễn Hoàng Phấn- Chủ nhiệm Câu lạc bộ Người khuyết tật phường Ninh Sơn (TP. Tây Ninh) là tấm gương tiêu biểu về nghị lực vươn lên, truyền cảm hứng cho nhiều người.

Trước đây, anh Phấn cũng có một cuộc sống bình thường như bao người, biến cố bất ngờ ập đến khiến cuộc sống của anh đã có lúc trở nên bế tắc. Anh vẫn nhớ như in cái ngày định mệnh ấy: “Đó là vào ngày 19.4.2004, tôi không may bị tai nạn giao thông. Sau tai nạn, bản thân liệt hẳn một cánh tay và chân.

Lúc đó nhiều khó khăn lắm, tôi phải bắt đầu lại mọi thứ kể cả việc tập đi, chân qua quá trình điều trị đã sử dụng được nhưng tay thì liệt luôn”. Kể từ khi tai nạn giao thông cướp đi một phần thân thể, qua những thăng trầm, anh Phấn dần quen với khiếm khuyết và xem đó như động lực để vượt lên trên số phận.

“Sống trên đời phải có ý chí, phải đứng lên từ chỗ vấp ngã. Khuyết tật làm tôi hạn chế nhiều trong sinh hoạt, tôi cố gắng khắc phục từ những điều đơn giản trong cuộc sống thôi, như xăn tay áo chẳng hạn. Bình thường mọi người mặc rồi mới xăn, còn tôi chỉ có 1 tay nên khắc phục bằng cách xăn trước sau đó mới mặc. Đó là những điều tự nhiên khi mình có khiếm khuyết phải tìm cách, để không phải phiền đến người khác giúp đỡ”- anh Phấn tâm sự.

Anh Nguyễn Hoàng Phấn (thứ 3 từ phải sang) tham gia họp mặt các CLB Người khuyết tật trên địa bàn tỉnh.

Anh Nguyễn Hoàng Phấn (thứ 3 từ phải sang) tham gia họp mặt các CLB Người khuyết tật trên địa bàn tỉnh.

Với nhiều người khuyết tật, tìm kiếm một công việc ổn định là điều vô cùng khó khăn, thế nhưng bằng tri thức, tính cần cù, chịu thương chịu khó, anh Phấn tìm được một công việc với thu nhập đủ chăm lo cho gia đình và còn có thể giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn.

Vươn lên từ trong gian khó, anh Phấn thấu hiểu nỗi cơ cực của những người yếu thế trong xã hội, vì vậy anh luôn dành nhiều tâm huyết, sức lực để sẻ chia, mong có thể vơi bớt một phần gánh nặng trong cuộc sống của họ. Với vai trò Chủ nhiệm Câu lạc bộ Người khuyết tật phường Ninh Sơn, anh Phấn không ngừng dốc sức cho các hoạt động giúp đỡ thành viên để họ được tham gia vui chơi, được chăm lo tốt hơn.

Nhiều hoạt động thiết thực như: tập huấn kỹ năng cho người khuyết tật, trao quà, tổ chức dã ngoại, các trò chơi vận động rèn luyện sức khỏe… được anh lên ý tưởng tổ chức đã giúp mọi người có thêm niềm vui, hòa nhập với cuộc sống.

Ngoài ra, để tạo điều kiện cho thành viên cải thiện kinh tế bản thân, anh còn chủ động kết nối, giới thiệu công việc tại các cơ sở sản xuất; vận động vốn hỗ trợ thành viên phát triển sinh kế. Trong đó, cơ sở sản xuất bắp rang bơ do anh thành lập đã giúp tạo việc làm, thu nhập ổn định cho một số thành viên có hoàn cảnh khó khăn.

Anh Phấn ra mắt cơ sở sản xuất bắp rang bơ tạo nghề cho người khuyết tật.

Anh Phấn ra mắt cơ sở sản xuất bắp rang bơ tạo nghề cho người khuyết tật.

“Mục tiêu lớn nhất của tôi khi tổ chức các hoạt động là hướng đến nghề nghiệp, việc làm, sinh kế cho người khuyết tật. Làm sao để họ tự kiếm sống, tôi không muốn các bạn phải nhờ người này, người kia giúp đỡ, mà phải lăn xả kiếm sống. Có như vậy các bạn mới có thể hòa nhập cộng đồng”- anh Phấn bộc bạch.

Sự nhiệt tình, ân cần của anh Phấn giúp cho nhiều người khuyết tật ban đầu còn e dè đã dần gắn bó với câu lạc bộ. Ý chí, nghị lực của anh đã truyền cảm hứng cho nhiều người khuyết tật, để họ tiếp tục nỗ lực, phấn đấu vươn lên trong cuộc sống.

“Anh Phấn là người rất tốt, nhờ anh mà tôi mới tự tin, biết thêm nhiều người cùng cảnh ngộ để chia sẻ. Tính ra ảnh làm gấp mấy lần người bình thường, vừa đi làm, rồi đi kiếm mạnh thường quân hỗ trợ người khuyết tật, làm từ thiện… vì vậy, tôi rất khâm phục”- chị Lê Thị Hạnh, thành viên CLB Người khuyết tật phường Ninh Sơn chia sẻ.

Anh Phấn và vợ chuẩn bị các phần rau củ cho người có hoàn cảnh khó khăn.

Anh Phấn và vợ chuẩn bị các phần rau củ cho người có hoàn cảnh khó khăn.

Sau tất cả những thăng trầm, biến cố của cuộc sống, giờ đây anh Phấn đã tìm được niềm hạnh phúc của riêng mình với mái ấm yên bình cùng vợ và các con. Trong công việc hay trong các hoạt động xã hội, anh Phấn luôn có sự đồng hành, thấu hiểu và sẻ chia của vợ, để từ đó có thêm niềm tin gắn bó với những công việc ý nghĩa mình đang làm.

Mỗi ngày, những hoạt động thiện nguyện lại được anh Phấn tận tụy góp sức. Lúc thì chở rau củ quả cho các bếp ăn tình thương, lúc thì mang những phần cơm ấm cúng đến cho các bệnh nhân hay cụ già neo đơn ở Trung tâm Bảo trợ xã hội.

Anh Phấn thăm người khuyết tật được chăm sóc tại Trung tâm Bảo trợ xã hội.

Anh Phấn thăm người khuyết tật được chăm sóc tại Trung tâm Bảo trợ xã hội.

Nói về chồng của mình, chị Đặng Thị Kim Duyên- vợ anh Phấn dành cả sự yêu thương và trân trọng: “Nhiều người nghĩ với khuyết tật như vậy, anh phải cần giúp đỡ mới có thể sinh hoạt cá nhân bình thường, nhưng thực ra anh tự làm và không chờ đợi ai giúp.

Với người khuyết tật thường hay tự ti, mặc cảm, nhưng anh Phấn rất nghị lực, anh có thể chia sẻ cái mình có cho người khác và không ngại giành lấy khó khăn. Nghị lực là điều tôi rất ngưỡng mộ ở chồng mình và luôn đồng hành, sẻ chia với những hoạt động thiện nguyện anh đang làm”.

Anh Phấn dành nhiều thời gian thăm hỏi và chia sẻ với các thành viên CLB Người khuyết tật phường Ninh Sơn.

Anh Phấn dành nhiều thời gian thăm hỏi và chia sẻ với các thành viên CLB Người khuyết tật phường Ninh Sơn.

Hòa Khang

Nguồn Tây Ninh: https://baotayninh.vn/vuot-qua-nghich-canh-no-luc-giup-doi-a148571.html