Vượt qua số phận, phấn đấu học tốt

Đó là em Phạm Nhật Hào, sinh năm 2004, ở ấp Tân Xuân, xã Tân Phú, huyện Tân Phú Đông, là nạn nhân chất độc da cam/dioxin biết vượt qua số phận, luôn phấn đấu học tốt và đạt nhiều thành tích xuất sắc trong học tập.Cha mẹ em sống bằng nghề nông, chăn nuôi gia súc, gia cầm; hằng ngày phải tảo tần, vất vả mới nuôi sống gia đình và cho các con ăn học. Gia đình Hào có 4 chị em, trong đó có 1 người chị đang theo học tại Trường Cao đẳng Y tế Tiền Giang và 2 chị cùng Hào đang học tại Trường Đại học Cần Thơ, riêng Hào là sinh viên năm nhất ngành Sư phạm Lịch sử.

Phạm Nhật Hào tự tin với Giấy khen của Trường Đại học Cần Thơ, tạo cho em nhiều động lực học tập hơn trong thời gian tới.

Được biết, khi Nhật Hào còn nhỏ, em cũng bình thường như bao đứa trẻ khác, thế nhưng, đến khi vào lớp 1, cô giáo gọi em đọc chữ trên bảng thì em không đọc được chữ nào. Thấy có dấu hiệu bất thường, cô giáo liên hệ và trao đổi với gia đình Hào, khuyên ba mẹ đưa em lên khám ở Bệnh viện Điện Biên Phủ ở TP. Hồ Chí Minh.

Tại đây, các bác sĩ phát hiện mắt em đã cận tới 15 độ. Bác sĩ chẩn đoán em bị Glaucoma bẩm sinh (hay còn gọi là cườm nước) và trường hợp của em là đặc biệt, không thể mổ được. Với căn bệnh hiếm này, Nhật Hào phải đeo cặp kính dày cho đến suốt đời, tỷ lệ dị tật được xác định là 81%.

Thấy con bệnh, cha mẹ Hào khuyên em nên nghỉ học để đôi mắt bớt bị tổn thương, nhưng ước mơ cháy bỏng lúc nào cũng thôi thúc Hào càng cố gắng hơn nữa để vượt qua bệnh tật. Em từng ao ước muốn được làm một công nhân cơ khí hay một công việc gì đó có liên quan đến máy tính. Thế nên, em đã quyết tâm không nghỉ học và tiếp tục đến trường cùng bạn bè và thầy cô.

Với ý chí và nghị lực của mình, trong suốt 12 năm học, Nhật Hào đều đạt danh hiệu học sinh khá và giỏi. Thành tích nổi bật của em là điểm thi THPT quốc gia năm 2022 em đăng ký nguyện vọng vào ngành Sư phạm Lịch sử trường Đại học Cần Thơ với 28 điểm khối C00, đạt thủ khoa đợt tuyển sinh năm 2022. Có thể nói, đó là niềm vui ngập tràn đối với gia đình có nạn nhân da cam khuyết tật nặng ở đôi mắt như Phạm Nhật Hào.

Cuộc đời của Nhật Hào đã rẽ sang trang mới, em tâm sự: “Em luôn nghĩ rằng, nghề dạy học là nghề cao quý nhất trong những nghề cao quý. Bản thân em cũng không hề mặc cảm về bản thân mình. Em mong mình sẽ được cầm bằng tốt nghiệp đại học với loại khá, giỏi để có được một công việc ổn định, tự lo cho bản thân, không trở thành gánh nặng cho gia đình và xã hội.

MỸ TIÊN

Nguồn Ấp Bắc: http://baoapbac.vn/giao-duc/202305/vuot-qua-so-phan-phan-dau-hoc-tot-978229/