Wan-Bissaka là mắt xích yếu nhất ở hàng thủ MU?

Bản hợp đồng trị giá 50 triệu bảng của Manchester United 2 năm trước đang trở thành nỗi thất vọng ở sân Old Trafford.

Ole Gunnar Solskjaer, như thường lệ, vẫn bảo vệ cầu thủ của mình sau một sai lầm hay quyết định "ngớ ngẩn". Tuy nhiên, người hâm mộ Man United không thể phủ nhận một thực tế rằng hậu vệ Aaron Wan-Bissaka không đủ đẳng cấp để giúp "Quỷ đỏ" cạnh tranh trong mùa giải đầy tham vọng.

Những sai lầm liên tiếp

Man United thua ngược Young Boys với tỷ số 1-2 ở trận mở màn vòng bảng Champions League rạng sáng 15/9 (giờ Hà Nội). Và ở đó, cú đạp vào người cầu thủ Christopher Martins khiến Wan-Bissaka nhận thẻ đỏ là hệ quả từ hai tình huống xử lý kém.

Hậu vệ phải của MU đỡ bóng bước một kém sau pha đập nhả với Donny van de Beek, dẫn đến thua thiệt trong pha tranh chấp với cầu thủ đối phương. Việc anh dùng gầm giày để đạp bóng nên được xem như một tình huống bất cẩn vì rõ ràng sẽ gây nguy hiểm cho đối thủ.

"Aaron (Wan-Bissaka) đỡ bóng văng quá xa", HLV Solskjaer nói sau trận. "Cậu ấy cố lấy bóng nhưng mọi chuyện nằm ngoài tầm kiểm soát. Thông thường, Aaron tắc bóng rất tốt, cậu ấy rõ ràng không có ý gây tổn thương đối thủ".

 Aaron Wan-Bissaka đạp bóng vào người đối thủ. Ảnh: Reuters.

Aaron Wan-Bissaka đạp bóng vào người đối thủ. Ảnh: Reuters.

HLV Solskjaer có lý khi bào chữa cho cậu học trò. Thế nhưng, người ta không thể phủ nhận sự thật là tấm thẻ đỏ của Wan-Bissaka quá tai hại, và nó không thể được chấp nhận ở sân chơi Champions League.

Phải mất 8 năm mới lại có một cầu thủ Manchester United nhận thẻ đỏ trực tiếp tại Champions League, kể từ khi Luis Nani (phải nhận - PV) trong trận gặp Real Madrid vào tháng 3/2013. Thế nhưng, pha vào bóng của Nani khi đó cũng gây nhiều tranh cãi và nó được xem là tai nạn, thay vì tình huống xử lý "ngớ ngẩn" như của Wan-Bissaka.

Với một hậu vệ đang chơi cho Man United, việc vào bóng nguy hiểm như vậy ở sân chơi Champions League rất khó chấp nhận. "Cậu ta tự làm khó mình với pha đỡ bóng quá tệ", cựu tiền vệ Paul Scholes của MU bình luận trên BT Sport sau trận.

Cựu trung vệ Rio Ferdinand cũng đồng ý với quan điểm của đồng đội cũ. "Wan-Bissaka biết những gì chờ đón cậu ấy sau khi đạp trúng đối thủ", Ferdinand phân tích.

Xét một cách công bằng, tấm thẻ đỏ của Wan-Bissaka có thể được xem là tai nạn trong bóng đá. Tuy nhiên, nó xuất phát từ tình huống xử lý bóng kém của hậu vệ 23 tuổi.

Ở đẳng cấp của một cầu thủ khoác áo Manchester United, Wan-Bissaka lẽ ra nên làm tốt hơn. Đó cũng là một trong những nhược điểm của Wan-Bissaka, kể từ khi cầu thủ này cập bến Old Trafford vào hè 2019.

Hậu vệ phải của Man United cũng chưa bao giờ tỏ ra xuất sắc trong hỗ trợ tấn công kể từ khi đến Man United. Với một đội bóng có truyền thống tấn công biên như "Quỷ đỏ", khả năng dâng cao kém của Wan-Bissaka là vấn đề.

 Hậu vệ phải của Manchester United không giỏi trong việc dâng cao tấn công. Ảnh: Reuters.

Hậu vệ phải của Manchester United không giỏi trong việc dâng cao tấn công. Ảnh: Reuters.

Đừng để những cú tắc bóng đánh lừa

Thay vì hỗ trợ tấn công tốt, Wan-Bissaka lại nổi tiếng với khả năng tắc bóng. Chính Solskjaer thừa nhận hậu vệ phải của mình là người tắc bóng giỏi.

Tuy nhiên, tắc bóng có phải là điều làm nên thương hiệu của một hậu vệ cánh hàng đầu? Câu trả lời là không bao giờ. Sự nghiệp của những hậu vệ cánh xuất sắc như Marcelo, Dani Alves hay thậm chí Luke Shaw không bao giờ được xây nên chỉ bởi khả năng xoạc bóng.

Kể từ đầu mùa, Wan-Bissaka xoạc bóng rất nhiều. Trước Wolves ở vòng 3 Ngoại hạng Anh mùa 2021/22, Wan-Bissaka có tới 9 cú tắc bóng thành công, một kỷ lục cá nhân mới của cầu thủ trong màu áo Man United (theo số liệu từ Squawka).

Nhưng những thống kê về tắc bóng cũng nói lên phần nào việc Wan-Bissaka luôn đặt bản thân vào những tình huống khó, để phải truy cản đối thủ bằng việc tắc bóng. Những cầu thủ phòng ngự thông minh luôn biết cách ngăn chặn đối thủ từ trước, và xoạc bóng chỉ là giải pháp cuối cùng.

Một hậu vệ hàng đầu không nên tự hào vì phải xoạc bóng quá nhiều trong trận đấu. Tháng 11/2017, HLV Pep Guardiola từng nói rằng khi một cầu thủ phải tắc bóng, điều đó chỉ chứng tỏ anh ta đang gặp rắc rối.

"Những cú xoạc là một phần của bóng đá, nhưng nó không phải thứ quan trọng nhất theo quan điểm của tôi", Pep nói. "Khi bạn phải xoạc bóng, điều đó có nghĩa bạn đang gặp rắc rối. Tốt hơn là tập trung vào việc kiểm soát bóng và bạn sẽ tránh phải xoạc không cần thiết".

Quan điểm của Guardiola rõ ràng đúng với Wan-Bissaka trong trận gặp Young Boys. Hậu vệ người Anh có tình huống đỡ bóng thảm họa và phải trả giá vì điều đó. Trong quá khứ, Guardiola từng gây tranh cãi trong bóng đá Anh khi tuyên bố không khuyến khích các học trò tắc bóng.

Và trong một trận đấu Man United phải trả giá vì không thể kiểm soát thế trận, nhận xét của Pep trở nên đáng giá. Wan-Bissaka đang cho thấy anh không xứng đáng với số tiền 50 triệu bảng mà Man United từng bỏ ra. Đó là mức giá dành cho một hậu vệ cánh hàng đầu của bóng đá thế giới.

Hai mùa giải gần nhất chơi cho Man United, Wan-Bissaka chỉ có 10 kiến tạo sau 105 lần ra sân trên mọi đấu trường. So với Trent Alexander-Arnold (24 pha kiến tạo trong 2 mùa gần nhất - PV) của Liverpool, thống kê của Wan-Bissaka rõ ràng kém hơn nhiều.

Man United thực tế muốn tìm người thay Wan-Bissaka trong kỳ chuyển nhượng hè 2021. "Quỷ đỏ" liên hệ với Kieran Trippier, hậu vệ phải có khả năng hỗ trợ tấn công tốt đang chơi cho Atletico Madrid.

Tuy nhiên, mức phí cao và tuổi tác của Trippier (30 tuổi) khiến Man United không thể hoàn tất thương vụ. Rõ ràng, Solskjaer hiểu ông cần một hậu vệ cánh phải mới để thay thế Wan-Bissaka.

Cristiano Ronaldo dạt phải rất nhiều trong trận đấu với Young Boys, và sẽ là một sự phí phạm cho chân sút người Bồ Đào Nha, nếu anh phải kết hợp với Wan-Bissaka ở hành lang cánh đó.

Solskjaer: 'Ronaldo cô đơn ở phía trên' Huấn luyện viên trưởng MU thừa nhận siêu sao người Bồ Đào Nha thiếu sự hỗ trợ của đồng đội trong trận thua Young Boys 1-2 tại Champions League đêm 14/9 (giờ Hà Nội).

Hồng An

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/wan-bissaka-la-mat-xich-yeu-nhat-o-hang-thu-mu-post1263217.html