World Cup 2026: Sau thất bại, người Đức nói về người Đức
Sau khi đội tuyển Đức bị loại khỏi World Cup 2026, hàng loạt danh thủ đã lên tiếng phân tích về thất bại của đội nhà.
1- Danh thủ Oliver Kahn:
"Ba đời HLV trưởng của đội tuyển Đức đã thất bại ở cùng một điểm: Joachim Low, Hansi Flick và Julian Nagelsmann. Ba triết lý bóng đá khác nhau. Ba phong cách quản trị phòng thay đồ khác nhau. Khi ba nhà cầm quân với những cách tiếp cận hoàn toàn khác biệt đều vấp ngã ở cùng một nơi, thì nguyên nhân chắc chắn nằm sâu hơn những gì chúng ta nhìn thấy trên bề mặt.

Các cầu thủ Đức thất vọng khi đội nhà bị loại khỏi World Cup 2026. Ảnh: AP
Có một khoảnh khắc nói lên thất bại này nhiều hơn bất kỳ con số thống kê nào. Khi loạt sút luân lưu bước sang lượt đá thứ 6, người ta thấy Joshua Kimmich đang đi tìm người thực hiện quả penalty tiếp theo. Với tôi, đó là hình ảnh lột tả rõ nhất bản chất của sự bị loại này. Một đội tuyển hàng đầu thế giới không đi tìm những người xung phong trong khoảnh khắc ấy. Họ sở hữu những cầu thủ chủ động bước lên, đòi lấy trái bóng và sẵn sàng gánh vác trách nhiệm.
Đức không thiếu tài năng. Tập thể này sở hữu rất nhiều cầu thủ xuất chúng. Điều họ còn thiếu là sự tự tin để đứng ra nhận lấy trách nhiệm ở thời khắc lớn nhất. Những người né tránh khoảnh khắc đó có thể đang tự bảo vệ bản thân khỏi nguy cơ thất bại. Nhưng đồng thời, họ cũng đang tự tước đi cơ hội để khắc tên mình vào lịch sử.
Chúng ta đang mải tranh cãi xem ai phải ra đi và tiếp tục đặt niềm tin vào một "vị cứu tinh" mới, thay vì tự hỏi vì sao những vòng lặp thất bại ấy cứ tái diễn hết năm này qua năm khác. Chúng ta thay đổi những gương mặt và gọi đó là cải tổ. Nhưng lại né tránh câu hỏi quan trọng nhất: Liệu chúng ta còn sẵn sàng trả cái giá mà bóng đá đỉnh cao luôn đòi hỏi hay không?
Khoảnh khắc mang tính quyết định không bắt đầu vào ngày bạn khoác lên mình màu áo đội tuyển quốc gia. Nó bắt đầu từ nhiều năm trước đó, vào thời điểm một cầu thủ trẻ học được rằng trách nhiệm không phải là thứ để chuyền sang cho người khác, mà là điều bản thân phải chủ động đứng ra gánh lấy.
Tài năng có thể đưa bạn tới World Cup. Nhưng chính tinh thần trách nhiệm mới quyết định bạn sẽ đi được bao xa và ở lại đó trong bao lâu".
2- Danh thủ Pierre Littbarski:
"Trái tim tôi thực sự đau nhói khi chứng kiến bộ mặt bạc nhược mà đội tuyển quốc gia của chúng ta đang thể hiện. Chỉ cần nhìn cách người Nhật Bản phát triển trong những năm gần đây là đủ thấy sự khác biệt. Họ đã vượt qua chúng ta với những bước tiến thần tốc, còn "sao chổi" của chúng ta thì chỉ đang lao dốc không phanh.
Tôi thấy có quá nhiều điều đáng để phê phán ở Julian Nagelsmann. Ngay từ việc cậu ấy hiếm khi đến sân theo dõi trực tiếp các trận đấu tại Bundesliga, hay thậm chí cũng không có mặt ở Cúp bóng đá châu Phi.
Rốt cuộc vì sao Nagelsmann lại được bổ nhiệm làm huấn luyện viên trưởng đội tuyển Đức? Bởi đơn giản là lúc đó không còn giải pháp nào khác!
Ngay từ Euro 2024, chiến thuật của chúng ta đã là: Cầu nguyện và hy vọng rằng Florian Wirtz cùng Jamal Musiala sẽ tỏa sáng.
Nếu Nagelsmann thực sự có bản lĩnh và trách nhiệm, cậu ấy đã phải từ chức ngay sau khi đội tuyển bị Paraguay loại ở vòng 1/16 World Cup. Đó có lẽ là điều tích cực duy nhất có thể rút ra từ thảm họa này.
Ai nói rằng đó là một HLV giỏi? Với tôi, những HLV giỏi thực sự là Ottmar Hitzfeld, Ernst Happel, Otto Rehhagel, Udo Lattek, Christoph Daum hay Jupp Heynckes. Tất cả họ đều để lại dấu ấn sâu đậm trong lịch sử bóng đá. Còn Nagelsmann thì không để lại dấu ấn nào cả, thứ cậu ấy để lại chỉ là sự thất vọng.
Tôi thậm chí không còn động lực để xem các trận đấu của đội tuyển quốc gia nữa, điều mà trước đây tôi luôn rất yêu thích”.
Littbarski cũng có quan điểm rất rõ ràng về vấn đề người kế nhiệm: “Jurgen Klopp cũng chỉ là một lựa chọn vì chúng ta không còn nhiều phương án khác. Tôi cho rằng Jurgen đã tự làm khó mình vì đã làm bình luận viên trên MagentaTV, bởi trong vai trò đó, Jurgen đã công khai tạo thêm áp lực cho HLV trưởng đội tuyển quốc gia. Tại sao chúng ta không thử một HLV nước ngoài? Pep Guardiola mới là người có thể mang đến làn gió mới".
Trong mắt ông, Pep Guardiola chính là mẫu HLV có đủ đẳng cấp, cá tính và sự khác biệt để tạo ra cuộc cách mạng đó.
3- Danh thủ Toni Kroos:
Hiện tại chúng ta không có một cầu thủ đẳng cấp thế giới nào cả. Chúng ta chỉ có những cầu thủ sở hữu tiềm năng trở thành đẳng cấp thế giới, nhưng điều đó không đồng nghĩa với việc họ đã đạt đến trình độ đó.
Những cầu thủ đẳng cấp thế giới thực thụ hiện đang định đoạt tất cả các trận đấu tại World Cup và họ đang dẫn đầu danh sách vua phá lưới. Chúng ta chẳng có ai ở đó cả, chúng ta phải thành thật nhìn nhận điều đó.
Quay trở lại thời điểm khi chúng ta có những giải đấu thành công, tôi luôn có cảm giác toàn đội có thể sang số và đẩy tốc độ lên một guồng quay cao hơn. Đội hình này hiện tại không còn khả năng làm điều đó nữa. Chúng ta chỉ đơn thuần nghĩ rằng mình giỏi hơn Paraguay và bằng cách nào đó bản thân sẽ giành chiến thắng!














