Trong khi hàng triệu người hâm mộ trên thế giới hồi hộp chờ đợi trận chung kết World Cup 2026 vào sáng 20/7, FIFA đã âm thầm khởi động 'phi vụ' kinh doanh độc đáo: bán từng mảnh cỏ trên sân MetLife Stadium với giá lên tới 3.000 USD.
Không chỉ là cuộc chạm trán nảy lửa giữa Tây Ban Nha và Argentina, trận chung kết World Cup 2026 tại MetLife đang chứng kiến một 'cuộc chiến' khốc liệt khác ngoài phòng vé. Với mức giá đắt đỏ đến điên rồ, tấm vé vào sân giờ đây là biểu tượng của sự xa xỉ mà ngay cả giới siêu giàu cũng phải đắn đo.
Chỉ còn hai ngày trước trận chung kết World Cup 2026 giữa Tây Ban Nha và Argentina trên sân MetLife (Mỹ), bầu không khí quanh trận đấu lớn nhất hành tinh đang nóng lên từng giờ.
Chiến thắng trước đội tuyển Anh không chỉ đưa Argentina vào chung kết World Cup 2026 mà còn tạo nên cơn sốt chưa từng có trên thị trường du lịch nước này.
Không chỉ người hâm mộ, ngay cả các ngôi sao Hollywood, tỷ phú và CEO của nhiều tập đoàn lớn đang bước vào cuộc cạnh tranh khốc liệt để sở hữu vé xem trận chung kết World Cup 2026 giữa Tây Ban Nha và Argentina trên sân MetLife.