World Cup 2026: Thực hư 'mâu thuẫn nội bộ' ở đội tuyển Anh trước bán kết gặp Argentina
Daily Mail đưa tin, các nguồn tin nội bộ khẳng định, không hề có mâu thuẫn nào giữa ngôi sao Jude Bellingham và huấn luyện viên (HLV) Thomas Tuchel ở đội tuyển Anh.
Sau khi đội tuyển Anh nhọc nhằn đánh bại Na Uy 2-1 ở tứ kết World Cup 2026, HLV Thomas Tuchel không ngần ngại "chê" các học trò đã chơi một thứ bóng đá "không đủ tốt về mọi mặt".

World Cup 2026: Thực hư "mâu thuẫn nội bộ" ở đội tuyển Anh trước bán kết gặp Argentina. Trong ảnh: Bellingham cùng HLV Tuchel. Ảnh: AP
Trước những chỉ trích trên, người hùng của đội tuyển Anh ở trận đấu đó là Bellingham dường như tỏ ra "khó chịu". Chia sẻ về trận đấu, Bellingham nói: "Trận đấu rất khó khăn, vất vả. Tất cả các cầu thủ đều nỗ lực hết mình. Tôi cảm kích và trân trọng những cầu thủ đã thi đấu tốt".
"Có lẽ ông ấy (Thomas Tuchel) không biết cảm giác thi đấu trước Haaland, Odegaard, Nusa, Sorloth là như thế nào. Đó không phải là một đội bóng dễ chơi", Bellingham nhấn mạnh. Sau phát biểu trên, nhiều thông tin đồn đoán về mâu thuẫn nội bộ ở đội tuyển Anh, mà cụ thể là giữa ngôi sao Bellingham và HLV Thomas Tuchel. Điều này khiến cổ động viên lo lắng, nhất là khi đội tuyển Anh sắp chạm trán Argentina ở bán kết World Cup 2026.
Daily Mail dẫn nguồn tin nội bộ khẳng định, không hề có mâu thuẫn nào giữa HLV Tuchel và Bellingham, bất chấp việc cả hai đưa ra những nhận định trái ngược về chiến thắng nghẹt thở trước Na Uy dưới cái nóng gay gắt tại Miami. Bellingham đang là ngôi sao được kỳ vọng hàng đầu ở đội tuyển Anh, khi ghi 4 bàn trong 2 trận gần nhất.
Đội tuyển Anh sẽ chạm trán Argentina ở bán kết World Cup 2026 diễn ra lúc 2 giờ ngày 16-7. Đây là lần đầu tiên hai đội chạm trán nhau ở World Cup. Chia sẻ trước trận đấu, tiền đạo Harry Kane của đội tuyển Anh bày tỏ: “Argentina là một trong những đội mạnh nhất thế giới và chúng tôi sẽ phải nỗ lực nhiều hơn nữa”.
Bên kia chiến tuyến, Lionel Messi cũng háo hức chờ màn chạm trán đầu tiên với đội tuyển Anh trong sự nghiệp quốc tế. Siêu sao 39 tuổi có lần khoác áo Argentina thứ 205 ở chiến thắng 3-1 trước Thụy Sĩ, nói: "Tôi chưa từng gặp đội tuyển Anh. Đây là một đội bóng lớn với bề dày truyền thống, nên sẽ là trận đấu rất đặc biệt".














