World Cup 2026 và lời chia tay của những huyền thoại
World Cup 2026 đã qua 2 lượt đấu playoff, và đã có 32 đội phải xách vali về nước. Có người ra về có kẻ ở lại, dĩ nhiên sẽ có buồn có vui, có những giọt nước mắt và có những nụ cười. Có lẽ không ít người hâm mộ bóng đá cảm thấy nuối tiếc khi đây sẽ là lần cuối cùng họ được thấy những huyền thoại mà họ yêu mến nơi sân chơi bóng đá lớn nhất hành tinh.
48 đội tuyển tham dự vòng chung kết World Cup 2026, và đã có 32 đội bóng phải rời cuộc chơi sau các vòng đấu bảng và 2 lượt playoff, để còn lại 16 đội tuyển mạnh nhất tiếp tục cuộc chơi. Đã có rất nhiều nước mắt, nụ cười, cùng những giấc mơ còn giang dở chưa có hồi kết… Mà trong đó, việc những huyền thoại đã xem kỳ World Cup này là “the last dance” của họ chắc chắn sẽ mang đến không ít nỗi buồn trong lòng người hâm mộ.

Manuel Neuer đã có kỳ World Cup cuối cùng sau khi đội tuyển Đức bị loại từ vòng 1/16.
Nên nhắc tới đầu tiên có lẽ sẽ là ánh mắt đượm buồn của thủ thành Manuel Neuer, khi đội tuyển Đức bị đội tuyển Paraguay loại khỏi World Cup ở vòng 1/16 thông qua những lượt luân lưu đầy may rủi. Ở tuổi 40, đã từng tuyên bố chấm dứt sự nghiệp thi đấu quốc tế, nhưng đã quay lại sau khi được huấn luyện viên Julian Nagelsmann thuyết phục, chưa nói đến lựa chọn này là sai lầm hay không, thì chắc chắn không ít người hâm mộ cảm thấy chạng lòng khi Manuel Neuer đã phải rời kỳ World Cup chắc chắn là cuối cùng của mình theo một cách không vui đến như vậy.
Nhắc tới những lượt luân lưu may rủi, thì chắc chắn người ta cũng phải nói về đội tuyển Hà Lan, khi họ cũng đã có một kỳ World Cup không như ý với những lượt đá luân lưu rất đáng quên. Và người hâm mộ cũng không thể không nhắc tới đội trưởng Virgil van Dijk, người năm nay đã 34 tuổi gần như chắc chắn không thể tham dự kỳ World Cup sau, đã không thể đóng góp sức lực trong danh sách sút phạt, nơi mà đáng lý anh nên có tên. Sự tiếc nuối chắc chắn là điều đọng lại đối với Virgil van Dijk cũng như là người hâm mộ “Cơn lốc màu da cam”.

Luka Modric đã có kỳ World Cup cuối cùng của bản thân.
Mới đây nhất là những giọt nước mắt của các lão tướng đội tuyển Croatia sau khi bị đội tuyển Bồ Đào Nha loại ở vòng 1/16. Những Luka Modric năm nay 40 tuổi, Ivan Perisic năm nay 37 tuổi, Mateo Kovacic năm nay 32 tuổi, Andrej Kramaric năm nay 35 tuổi… có lẽ sẽ khó mà có lần dự World Cup nữa. Dù mọi chuyện chỉ cách trong gang tấc nhưng họ có quyền rời World Cup trong tư thế ngẩng cao đầu bởi những cống hiến của họ đã là quá nhiều rồi.
Không nói tới những đội tuyển đã rời World Cup, thì ngay trong những đội tuyển đã lọt vào vòng 1/8, thì cũng có không ít ngôi sao đã xem đây là kỳ World Cup cuối cùng của họ. Đó là Ngolo Kante của đội tuyển Pháp năm nay 35 tuổi, đó là Jordan Henderson của đội tuyển Anh năm nay 36 tuổi, đó là Mohamed Salah của đội tuyển Ai Cập năm nay 34 tuổi, đó là James Rodriguez của đội tuyển Colombia năm nay 34 tuổi, đó là Casemiro và Neymar của đội tuyển Brazil năm nay đều đã 34 tuổi, Kevin De Bruyne của đội tuyển Bỉ năm nay 35 tuổi… Chắc chắn họ sẽ dốc hết sức để không còn gì nuối tiếc cho một lần cuối cùng này.

World Cup 2026 có lẽ cũng sẽ là kỳ World Cup cuối cùng của Cristiano Ronaldo và Lionel Messi.
Và chắc chắn không thể nhắc tới 2 ngôi sao lớn nhất, 2 huyền thoại của làng bóng đá thế giới hiện tại: Cristiano Ronaldo và Lionel Messi, khi World Cup 2026 có lẽ cũng sẽ là kỳ World Cup cuối cùng mà người hâm mộ thấy được họ ở sân chơi này. Cristiano Ronaldo năm nay 41 tuổi, Lionel Messi năm nay cũng đã 39 tuổi, độ tuổi mà rất nhiều ngôi sao đã giải nghệ từ lâu. Dù khả năng duy trì phong độ của họ là đáng nể, năng sức người chung quy vẫn không thể thắng được thời gian, và người hâm mộ sẽ phải xem họ thi đấu tại World Cup 2026 với tâm thế bất cứ trận nào cũng sẽ là trận đấu cuối cùng của họ ở sân chơi này.
Có thể thấy, World Cup 2026 sẽ là một kỳ World Cup rất “gây thương nhớ” đối với người hâm mộ bóng đá, khi sẽ phải chia tay rất nhiều ngôi sao, huyền thoại khi đây sẽ là lần cuối họ có thể tham gia vào ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh. Nhưng đó mới quy luật của cuộc sống, bóng đá sẽ cần “tre già măng mọc”, sẽ cần những dòng máu mới, những tài năng mới kế tục, nối tiếp những gì mà thế hệ trước đã để lại.
CAO DUY














