'World of Frozen' - Chương mới cho Disneyland Paris
Cuối tuần qua, giữa vùng ngoại ô thủ đô Paris của nước Pháp, một 'ngọn núi băng' cao khoảng 36m sừng sững vươn lên, đánh dấu khoảnh khắc Disney chính thức mở cửa vương quốc Arendelle ra thế giới. Trên đỉnh là cung điện băng lấp lánh của Elsa, phía dưới là ngôi làng chài Bắc Âu bước ra từ bộ phim hoạt hình đình đám 'Frozen' (tựa Việt: 'Nữ hoàng băng giá').

Một kỷ nguyên mới bắt đầu: Thế giới băng giá khai trương tại Disney Adventure World. Ảnh: disneyparksblog.com
“World of Frozen” - khu giải trí nhập vai lấy cảm hứng từ thương hiệu hoạt hình đình đám - khai trương ngày 29/3, trở thành tâm điểm của dự án cải tổ trị giá 2 tỷ euro (khoảng 2,18 tỷ USD) tại Disneyland Paris. Không chỉ mở rộng quy mô, Disney còn đổi tên một trong hai công viên từ Walt Disney Studios Park thành Disney Adventure World, đánh dấu bước chuyển mình chiến lược. Sự kiện thu hút nhiều tên tuổi nổi tiếng như Penélope Cruz, Naomi Campbell và Teyana Taylor.
Đây là đợt mở rộng lớn nhất trong 34 năm lịch sử của Disneyland Paris, đồng thời là một phần trong kế hoạch đầu tư toàn cầu lên tới 60 tỷ USD của Disney cho hệ thống công viên, khu nghỉ dưỡng và du thuyền.
Sự kiện cũng là màn ra mắt quốc tế quan trọng đầu tiên của ông Josh D’Amaro trên cương vị Giám đốc điều hành (CEO) của Disney, chỉ 11 ngày sau khi ông chính thức nhậm chức vào 18/3. Trước đó, ông đã có gần 30 năm gắn bó với mảng công viên và trải nghiệm - lĩnh vực được xem là “cỗ máy kiếm tiền” chủ lực của Disney, đóng góp tới 57% trong tổng lợi nhuận hoạt động 17,5 tỷ USD của công ty hồi năm ngoái.
“Disney được xây dựng từ giấc mơ của con người và hơn một thế kỷ qua, chúng tôi đã cùng thế giới nuôi dưỡng giấc mơ ấy”, ông D’Amaro phát biểu tại lễ khai trương. Ông nhấn mạnh: “Kể chuyện là cốt lõi trong mọi điều chúng tôi làm — từ màn ảnh, sân khấu, công viên giải trí, đến những chuyến hải trình hay ngay tại chính ngôi nhà của mỗi người”. Ông D’Amaro gọi đây là “khoảnh khắc mang tính chuyển đổi”, đồng thời tri ân đội ngũ sáng tạo, trong đó có Jennifer Lee — đạo diễn, biên kịch của “Frozen”, hiện đang thực hiện phần 3 của loạt phim.
Chỉ 2 ngày trước lễ khai trương, ông D’Amaro đã xuất hiện cùng Tổng thống Pháp Emmanuel Macron tại khu nghỉ dưỡng. Nhà lãnh đạo Pháp gọi Disneyland Paris là “điểm đến du lịch hàng đầu châu Âu” và là “hệ sinh thái thành công thực sự”. Theo ông, dự án mở rộng mới sẽ tạo thêm 1.000 việc làm trực tiếp, nâng tổng vốn đầu tư vào khu vực này lên 13 tỷ euro kể từ khi công viên ra đời.
Ông Michel den Dulk, đại diện Walt Disney Imagineering, chia sẻ: “Frozen vốn bắt nguồn từ truyền thống kể chuyện châu Âu. Vì lấy cảm hứng từ truyện cổ tích của Hans Christian Andersen nên việc tái hiện một ngôi làng Bắc Âu tại Paris là điều rất tự nhiên”.
Ngôi làng Arendelle hư cấu được tái dựng quanh một đầm nước, với những ngôi nhà gỗ sơn màu pastel dịu nhẹ, điểm xuyết họa tiết rosemaling (tranh hoa) truyền thống của Na Uy. Trái tim của khu vực là trò chơi “Frozen Ever After” — nơi công nghệ animatronics (sử dụng robot trong sản xuất phim ảnh) hiện đại kết hợp cùng hiệu ứng hình ảnh sống động.
Không dừng lại ở “World of Frozen”, công viên mới còn có hồ Adventure Bay rộng lớn, trò chơi gia đình “Tangled”, 15 nhà hàng mới và màn trình diễn ban đêm “Disney Cascade of Lights” với hơn 380 thiết bị bay không người lái. Trong tương lai, khu chủ đề “The Lion King” (Vua Sư tử) đang được xây dựng sẽ tiếp tục mở rộng trải nghiệm.
Disney cho biết hơn 90% hạng mục của công viên thứ hai đã được thiết kế lại kể từ năm 2002 và tổng diện tích sẽ tăng gần như gấp đôi khi hoàn tất.












