Xã Phước Trà, Đà Nẵng gặp mặt sinh viên đầu Xuân, lan tỏa khát vọng học tập suốt đời

Chiều 25/2, 74 sinh viên là con em của phường Phước Trà (Đà Nẵng) đang học đại học, cao đẳng chính quy trên cả nước đã về dự gặp mặt đầu năm và Lễ tuyên dương, khen thưởng học sinh đạt giải cấp Quốc gia năm học 2025-2026.

Phước Trà là một xã miền núi còn nhiều khó khăn; địa bàn rộng, giao thông cách trở, điều kiện phát triển kinh tế còn hạn chế. Nhân dân trên địa bàn phần lớn là đồng bào dân tộc thiểu số, đời sống chủ yếu dựa vào sản xuất nông - lâm nghiệp, thu nhập còn thấp, việc chăm lo cho con em ăn học đòi hỏi rất nhiều cố gắng, hy sinh.

Buổi gặp mặt không chỉ là hoạt động thường niên giàu ý nghĩa, mà còn là dịp thể hiện sự quan tâm sâu sắc của cấp ủy, chính quyền đối với sự nghiệp giáo dục - đào tạo, công tác khuyến học, khuyến tài trên địa bàn.

Tại buổi gặp mặt, lãnh đạo Đảng ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã, các tổ chức chính trị - xã hội và Hội Khuyến học xã đã trực tiếp gặp gỡ, thăm hỏi, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của các em sinh viên.

Phát biểu động viên tại chương trình, lãnh đạo UBND xã nhấn mạnh: mỗi sinh viên hôm nay chính là niềm tự hào, là tương lai của quê hương. Sự nỗ lực bền bỉ trên giảng đường không chỉ vì tương lai cá nhân, mà còn là hành trình tích lũy tri thức để mai này quay về đóng góp cho mảnh đất đã nuôi mình khôn lớn. Thông điệp gửi gắm rất rõ ràng: quê hương luôn dõi theo, đồng hành và sẵn sàng tiếp sức cho các em trên con đường học tập.

Buổi lễ đã tuyên dương em Nguyễn Tấn Dương, học sinh lớp 12 Trường THPT Chuyên Nguyễn Bỉnh Khiêm, thành phố Đà Nẵng đoạt giải Khuyến khích học sinh giỏi môn Toán cấp Quốc gia; và 2 năm liên tiếp đoạt giải Nhất kỳ thi học sinh giỏi toán THPT tỉnh Quảng Nam (năm học 2024-2025) và giải Nhất kỳ thi học sinh giỏi toán THPT thành phố Đà Nẵng (năm học 2025-2026); Huy chương Vàng thi Olympic toán lần thứ XXIX tại thành phố Hồ Chí Minh.

Thành tích của Dương không chỉ là niềm vui của gia đình, nhà trường mà còn là niềm tự hào chung của xã nhà. Từ thôn Trà Sơn bình dị, em đã viết nên câu chuyện đẹp về nghị lực, về khát vọng chinh phục tri thức bằng sự chăm chỉ và đam mê.

Hội đồng Thi đua - Khen thưởng xã đã trao phần thưởng 1.500.000 đồng cho em Nguyễn Tấn Dương; đồng thời, Quỹ Khuyến học xã trao 10 suất hỗ trợ, mỗi suất 500.000 đồng cho sinh viên có hoàn cảnh khó khăn; 64 suất quà gặp mặt đầu Xuân, mỗi suất 200.000 đồng, được gửi trao tận tay các em. Với tổng kinh phí gần 20 triệu đồng. Những con số về vật chất tuy không lớn, nhưng chứa đựng trong đó là tình cảm, là trách nhiệm, là niềm tin mà quê hương dành cho thế hệ trẻ.

Phần giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm học tập đã tạo nên không khí gần gũi, cởi mở. Nhiều sinh viên bày tỏ sự biết ơn trước sự quan tâm của địa phương; đồng thời thẳng thắn chia sẻ về những khó khăn trong quá trình học tập xa nhà, từ chi phí sinh hoạt đến áp lực học tập, định hướng nghề nghiệp. Lãnh đạo xã và Hội Khuyến học xã đã ghi nhận, động viên và khích lệ các em giữ vững ý chí, nuôi dưỡng khát vọng vươn lên.

Buổi gặp mặt đầu Xuân tại Phước Trà không chỉ dừng lại ở việc trao quà, tuyên dương thành tích mà đã khích lệ tinh thần hiếu học được khơi dậy, là sự kết nối giữa chính quyền, gia đình, nhà trường và xã hội trong việc chăm lo cho thế hệ trẻ. Đây chính là nền tảng quan trọng để xây dựng phong trào học tập suốt đời, từng bước hiện thực hóa mục tiêu xây dựng xã hội học tập ngay từ cơ sở.

Từ một buổi gặp mặt đầu năm, một thông điệp được lan tỏa: đầu tư cho giáo dục là đầu tư cho tương lai; chăm lo cho sinh viên hôm nay chính là vun đắp nguồn nhân lực cho ngày mai.

Nguyễn Văn Long

Nguồn Công dân & Khuyến học: https://congdankhuyenhoc.vn/xa-phuoc-tra-da-nang-gap-mat-sinh-vien-dau-xuan-lan-toa-khat-vong-hoc-tap-suot-doi-179260226163702142.htm