'Xa Pleiku'- Đêm nhạc giàu cảm xúc

Diễn ra tại quán Đăng Café, đêm nhạc mang tên 'Xa Pleiku' đã thu hút đông đảo khán giả trẻ và người yêu nhạc đến thưởng thức. Chương trình do nhóm nhạc Cochin Band thực hiện dưới sự điều phối của anh Võ Thành Nhân-Trưởng ban tổ chức, đồng thời là chủ quán Đăng Café.

Được thành lập vào tháng 2-2025, nhóm nhạc Cochin Band là tập thể “nghệ sĩ” trẻ năng động, gắn bó với các hoạt động âm nhạc cộng đồng mang đậm bản sắc địa phương. Với tinh thần kết nối thế hệ gen Z thông qua âm nhạc, nhóm đã góp phần làm mới cách tiếp cận văn hóa trong cộng đồng.

 Các nghệ sĩ không chuyên mang đến những phần trình diễn đầy cảm xúc. Ảnh Ngọc Duy.

Các nghệ sĩ không chuyên mang đến những phần trình diễn đầy cảm xúc. Ảnh Ngọc Duy.

Không chỉ là buổi biểu diễn đơn thuần, chương trình còn mang thông điệp chia tay tên gọi “TP. Pleiku” như một lời tri ân đầy cảm xúc từ giới trẻ dành cho thành phố này. Không bán vé, không truyền thông rầm rộ, đêm nhạc “Xa Pleiku” diễn ra trong không gian gần gũi, ấm cúng của quán cà phê quen thuộc với giới trẻ.

Tại đây, hơn 20 tiết mục đặc sắc thuộc nhiều thể loại như: pop, rap, ballad, hòa tấu, đơn ca, song ca… được trình diễn bởi các thành viên trong nhóm nhạc và những nghệ sĩ trẻ không chuyên. Chính sự giao thoa giữa âm thanh đương đại và hồn cốt dân gian, giữa cảm xúc tự do và tinh thần tri ân lặng lẽ, đêm nhạc đã tạo nên một không gian xúc động và để lại dư âm khó phai trong lòng khán giả.

Được biết, từ ngày 1-7-2025, theo Luật Tổ chức chính quyền địa phương sửa đổi, 696 đơn vị hành chính cấp huyện trên cả nước, trong đó có TP. Pleiku sẽ chấm dứt hoạt động chính quyền cấp huyện. Tuy nhiên, Pleiku vẫn tiếp tục tồn tại như một địa danh, một vùng đất mang giá trị lịch sử, văn hóa và ký ức.

Điều này càng khiến những sự kiện như đêm nhạc “Xa Pleiku” trở nên đặc biệt, khi cái tên không chỉ là nơi chốn, mà còn là mạch cảm xúc xuyên suốt trong lòng bao người con phố núi.

 Không gian bên trong đêm nhạc. Ảnh Ngọc Duy

Không gian bên trong đêm nhạc. Ảnh Ngọc Duy

Anh Nguyễn Tự Quốc Huy-Trưởng nhóm Cochin Band-chia sẻ: “Tên gọi TP. Pleiku mang lại rất nhiều cảm hứng sáng tác nhạc cho tôi. Mảnh đất này cũng là nơi tôi viết những giai điệu đầu tiên trong sự nghiệp, là nơi tôi học chơi guitar, thu bài hát bằng điện thoại cũ, cũng là nơi lần đầu tôi được khán giả đón nhận. Với tôi, đêm nhạc còn là dịp để gợi nhớ lại kỷ niệm xưa.

Không ồn ào, không hoa mỹ, đây là cách chúng tôi chọn để gửi gắm cảm xúc với thành phố đã gắn bó suốt bao năm tháng của tuổi trẻ. Dù sau này tên gọi về thành phố có thay đổi thì trong lòng mỗi người, Pleiku vẫn là một phần ký ức sâu sắc. Tôi muốn âm nhạc không chỉ để nghe, mà còn để kể lại những điều không thể nói thành lời”.

Trong không gian quán nhỏ, tiếng hát, tiếng đàn vang lên như lời kể chuyện. Nhiều khán giả đã đến rất sớm không chỉ để nghe nhạc mà còn để sống lại một phần ký ức gắn với tên gọi thân thương: Pleiku.

Bạn Nguyễn Gia Khánh (tổ 4, phường Thống Nhất, TP. Pleiku) xúc động chia sẻ: “Khi nghe tên chương trình, tôi có cảm giác như ai đó đang tiễn một người bạn lâu năm. Với tôi, Pleiku không chỉ là một địa danh mà ở đó còn là nơi tôi lớn lên, là từng con dốc tôi đạp xe đi học, là những buổi chiều tan trường mưa lạnh co ro trong chiếc áo gió cũ.

Tôi đến với đêm nhạc không chỉ để nghe hát, mà còn để giữ lại một khoảnh khắc cho riêng mình, được gọi tên thành phố thân quen trong tiếng nhạc. Những người trẻ như tôi có thể không đủ trải nghiệm để nói những lời hoa mỹ nhưng âm nhạc đã thay tôi bày tỏ rất nhiều điều chưa kịp thốt thành lời”.

 Các thành viên nhóm Cochin Band biểu diễn với nhiều loại nhạc cụ trên sân khấu. Ảnh Ngọc Duy.

Các thành viên nhóm Cochin Band biểu diễn với nhiều loại nhạc cụ trên sân khấu. Ảnh Ngọc Duy.

Còn bà Nguyễn Thị Lan (tổ 12, phường Yên Đỗ, TP. Pleiku) chia sẻ: “Ban đầu, tôi nghĩ đây là chương trình của mấy bạn trẻ, chắc sẽ ồn ào, náo nhiệt. Thế nhưng, khi nghe tiếng đàn, giọng hát vang lên trong không gian cà phê gần gũi, ấm áp, lòng tôi bỗng lặng lại. Những bài hát mộc mạc tự nhiên lại gợi nhớ trong tôi về thời thanh xuân khi mới cùng chồng chuyển lên Pleiku lập nghiệp, dù nhiều gian khó nhưng chan chứa hy vọng.

Tôi vui vì những bạn trẻ biết trân trọng quê hương và có những cách làm sáng tạo để thể hiện tình yêu đó. Mong rằng sẽ có thêm nhiều đêm nhạc tương tự để những người lớn tuổi như tôi được sống lại ký ức xưa và để thế hệ sau hiểu rằng nơi mình đang sống từng là giấc mơ của rất nhiều người”.

Không chỉ có các bạn trẻ tại phố núi, đêm nhạc còn thu hút những khán giả ở các địa phương trong tỉnh. Bạn Nguyễn Bá Tình (thị trấn Chư Ty, huyện Đức Cơ) bày tỏ: “Tôi từng học THPT tại TP. Pleiku, từng viết nhật ký với tên thành phố và có mối tình đầu ở đây. Giờ sống ở huyện nhưng mỗi lần nhắc tới thành phố này là trong lòng tôi lại dâng lên rất nhiều xúc cảm.

Đêm nhạc vô cùng hay và ý nghĩa, đưa tôi quay về tuổi 17 khi mọi thứ còn rất trong trẻo. Tôi không nghĩ mình lại rơi nước mắt chỉ vì một cái tên, song quả thực, TP. Pleiku với tôi không chỉ là nơi từng sống mà là cả thanh xuân”.

 Anh Võ Thành Nhân-Trưởng Ban tổ chức hy vọng đêm nhạc sẽ chạm đến ký ức và giữ gìn sự gắn bó của khán giả với thành phố Pleiku. Ảnh Ngọc Duy

Anh Võ Thành Nhân-Trưởng Ban tổ chức hy vọng đêm nhạc sẽ chạm đến ký ức và giữ gìn sự gắn bó của khán giả với thành phố Pleiku. Ảnh Ngọc Duy

Anh Võ Thành Nhân-Trưởng ban tổ chức chương trình-chia sẻ: “Mục đích mà chúng tôi hướng đến là sự gợi nhớ đầy cảm xúc, là nơi mỗi người tự tìm thấy một phần ký ức của mình giữa âm nhạc. Khi bắt đầu lên ý tưởng cho chương trình, chúng tôi không nghĩ sẽ có đông người đến như vậy, càng không ngờ rằng âm nhạc lại có thể lay động trái tim nhiều người đến thế.

Dù tên gọi Pleiku có thể sẽ thay đổi theo quy định nhưng trong trái tim của những người từng sống, từng học, từng yêu, từng lớn lên ở đây thì thành phố này là một phần ký ức không thể thay thế”.

NGỌC DUY

Nguồn Gia Lai: https://baogialai.com.vn/xa-pleiku-dem-nhac-giau-cam-xuc-post328835.html