Xa quê nhập viện một mình, nam sinh bất ngờ được tặng quà đặc biệt
Bật khóc khi một mình vào bệnh viện điều trị mà không có người thân bên cạnh, nam sinh trường đại học ở Huế xúc động khi được một người không quen biết hỏi thăm, dành tặng món quà đặc biệt...
Những ngày qua, mạng xã hội chia sẻ câu chuyện về việc một nam sinh bị bệnh phải nhập viện. Do đi học xa nhà, nam sinh một mình ở bệnh viện điều trị mà không có người chăm sóc như những người khác trong phòng bệnh.
Nhìn cảnh ai cũng có người thân bên cạnh, chàng trai bất chợt bật khóc. Bắt gặp, thấu hiểu được hoàn cảnh, một người đàn ông quyết định hỗ trợ những suất ăn miễn phí cho nam sinh.
Mẫu giấy cán bộ bệnh viện ghi để tặng suất ăn miễn phí cho nam sinh Nguyễn Vinh Hưng. Ảnh: VTT
Qua tìm hiểu, nam sinh trong câu chuyện là Nguyễn Vĩnh Hưng (quê Hà Tĩnh), hiện là sinh viên năm 3, Trường Đại học Kinh tế, Đại học Huế. Ngày 18/2, Hưng bị cảm cúm nặng, viêm phế quản, một mình nhập viện điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Hoàng Viết Thắng (TP Huế). Bố mất sớm, mẹ lại già yếu ở quê nên Hưng giấu chuyện.
Ngày 20/2, phòng bệnh của Hưng có thêm một số người chuyển vào. Nhìn ai cũng có người thân bên cạnh chăm sóc, chàng trai bất chợt bật khóc.
"Không muốn người khác nhìn thấy, em đi lên tầng 6 để hóng gió rồi khóc. Một chú nhìn thấy em khóc và qua hỏi chuyện, chú bảo cũng có con đi học đại học xa nhà, thiếu thốn nhiều cái nên chú hiểu tâm trạng của em", Hưng chia sẻ.
Sau khi hỏi chuyện, người đàn ông nói sẽ hỗ trợ miễn phí suất ăn trong thời gian Hưng điều trị ở viện.
Người này viết và đưa cho Hưng một mẫu giấy có nội dung: "Nhờ các anh chị căn tin cấp cho em sinh viên Nguyễn Vĩnh Hưng suất ăn miễn phí hàng ngày trong quá trình điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Hoàng Viết Thắng" và ký tên Nguyễn Quang Bình.
Nhờ mẫu giấy đó, mỗi ngày Hưng đều nhận được bữa ăn miễn phí từ bếp của bệnh viện.
Sau khi biết được câu chuyện, nhà hảo tâm thông qua lãnh đạo bệnh viện hỗ trợ nam sinh Nguyễn Vĩnh Hưng 1 triệu đồng.
Lãnh đạo Bệnh viện Đa khoa Hoàng Viết Thắng cho biết, người viết mẫu giấy hỗ trợ suất ăn miễn phí cho bệnh nhân Hưng là anh Nguyễn Quang Bình, Phó Trưởng phòng Hành chính của bệnh viện.
Sau khi thấy em Hưng khóc ở tầng 6, anh Bình xin ý kiến lãnh đạo bệnh viện để hỗ trợ em và được đồng ý. Em Hưng là một trong rất nhiều bệnh nhân được bệnh viện hỗ trợ, chia sẻ trong suốt thời gian qua.
Theo Bệnh viện Đa khoa Hoàng Viết Thắng, bệnh nhân xin ra viện do sợ không đủ chi phí, tuy nhiên bệnh viện quyết định cho bệnh nhân điều trị thêm 2 ngày cuối tuần để có thể phục hồi tốt nhất. Đồng thời, bệnh viện sẽ hỗ trợ, trả lại số tiền viện phí mà bệnh nhân đóng khi vào viện.