Xa Tết rồi mới quý giây phút sum vầy

Còn chưa đầy 30 ngày là đến Tết Nguyên đán 2021, những người xa gia đình đang thổn thức nỗi nhớ nhà, mong chờ những phút giây sum vầy hạnh phúc.

Năm 2020 đã trải qua với nhiều biến động, dịch bệnh ngăn cản mọi người đến gần nhau hơn và là khó khăn lớn nhất đối với những người con xa xứ muốn về bên gia đình vào dịp Tết Nguyên đán 2021 sắp tới.

Tết là dịp để đoàn tụ gia đình, kể cho nhau nghe những mẩu chuyện thường ngày và tận hưởng từng giây từng phút bên người thân. Khi xa nhau rồi con người ta mới thấy quý hơn những khoảnh khắc sum vầy hạnh phúc. Đó cũng là những nỗi niềm của độc giả gửi đến cuộc thi ảnh “Ký ức sum vầy ngày Tết" do Zing News cùng Công ty TNHH Khu du lịch Vịnh Thiên Đường (Alma) tổ chức.

“Tết là tụ họp gia đình, nhưng thiếu vắng tôi"

Có những trường hợp bất khả kháng không thể trở về đón Tết cùng gia đình vì nỗi lo “cơm áo gạo tiền” nơi đất khách quê người. Hoàn cảnh của độc giả Nguyễn Thìn là một trong số đó. Vì khát vọng thay đổi cuộc sống nghèo khó, anh quyết định sang nước ngoài để lao động. Mỗi năm anh chỉ về một lần đón Tết cùng gia đình. Tuy nhiên, vì dịch bệnh phức tạp, anh phải lỡ hẹn sum vầy cùng người thân vào mùa Tết năm nay.

“Tết là dịp tụ họp gia đình, nhưng năm nay thiếu vắng tôi khiến tôi cảm thấy chạnh lòng. Mỗi lần bố mẹ gọi sang, tôi đều nói mọi thứ vẫn ổn và chuẩn bị đón Tết đủ đầy. Tuy nhiên, sâu trong đáy lòng là nỗi nhớ nhà, nhớ vợ, nhớ con da diết. Đúng là không có gì quý giá hơn phút giây gia đình sum vầy”, anh Nguyễn Thìn chia sẻ.

 Hình ảnh gia đình trong bài dự thi của anh Nguyễn Thìn.

Hình ảnh gia đình trong bài dự thi của anh Nguyễn Thìn.

Cùng nỗi niềm ấy, độc giả Phạm Bá Dữ, du học sinh ở Nhật Bản cho biết đây là năm thứ 2 anh không thể về Việt Nam đón Tết cùng gia đình vì dịch bệnh. Anh bộc bạch: “Tết năm nay, tôi không được về nhà cũng không thể tụ tập hội đồng hương. Lòng tôi man mác buồn khi nghĩ về quê hương, nơi chôn nhau cắt rốn của mình. Tết là dịp gắn kết các thành viên trong gia đình, tạo nên mối tình keo sơn. Vậy mà tôi luôn khao khát vươn mình ra thế giới. Giờ đây nơi đất khách quê người đón Tết một mình, tôi mới cảm thấy trân trọng những giây phút bên gia đình”.

Nỗi nhớ Tết của nàng dâu trẻ

Khi chưa lập gia đình, một số bạn gái thích tận hưởng ngày Tết với suy nghĩ “Tự do làm điều mình thích, đó mới là tuổi trẻ". Đêm giao thừa thường là thời gian mà một số bạn muốn tụ tập bạn bè cùng xem pháo hoa, mà thoáng quên đi khoảnh khắc sum họp gia đình đón năm mới.

 Gói bánh cùng gia đình là một trong những ký ức ngày Tết của độc giả Thùy Dung.

Gói bánh cùng gia đình là một trong những ký ức ngày Tết của độc giả Thùy Dung.

Đó cũng là tiếc nuối của độc giả Đỗ Thị Thùy Dung khi đã lập gia đình: “Khi sắp đến kết hôn, tôi mới nhận ra chỉ còn một cái Tết để đón giao thừa cùng bố mẹ, những năm sau chắc phải đón Tết ở nhà chồng. Dù sống gần hay xa gia đình, hãy cố gắng dành những ngày Tết để bày tỏ lời yêu thương, hỏi han và chăm sóc người thân. Để Tết mãi là dịp sum vầy hạnh phúc".

Những dự định cho gia đình vào ngày Tết

Nhiều người dành thời gian suốt một năm để lao động, dành dụm vì mục đích là đón Tết cùng gia đình. Động lực duy nhất giúp họ vượt qua khó khăn có lẽ là cảm giác hạnh phúc khi được sum vầy với cha mẹ, con cái.

Đó cũng là cảm xúc của độc giả Đoàn Trần Nhiệm khi trở về đón Tết cùng vợ con sau một năm lao động ở TP.HCM. Anh chia sẻ: “Nghĩ đến sự háo hức trông chờ của con gái, con trai đang chờ ba về ăn Tết, tôi cảm thấy vui sướng hơn bao giờ hết. Chỉ kịp bỏ vội mọi thứ để dang tay đón lấy niềm vui ấm áp sau những ngày xa vắng vợ và con thơ. Đó là cảm xúc vỡ òa mà chỉ có ngày Tết mới mang lại”.

 Động lực giúp anh Đoàn Trần Nhiệm vượt qua khó khăn chính là cảm giác sum vầy.

Động lực giúp anh Đoàn Trần Nhiệm vượt qua khó khăn chính là cảm giác sum vầy.

Về bên gia đình ngày Tết là thời gian để sum vầy, thư giãn và yêu thương. Có những người con đã trưởng thành, cả năm làm lụng không ngơi nghỉ để dành dụm Tết về đưa gia đình đi du lịch, nghỉ dưỡng bù cho một năm vất vả.

Độc giả Bùi Thị Lan Hương cũng muốn mang đến thông điệp đó vào ngày Tết: “Sau những ngày chúc Tết họ hàng là những chuyến du lịch gia đình. Đó là khoảng thời gian nghỉ ngơi, thư giãn của cả nhà sau một năm vất vả làm việc, học hành. Mỗi năm gia đình tôi sẽ chọn một điểm đến mới lạ để các con có thêm những trải nghiệm về văn hóa, phong tục, con người ở những vùng đất mới”.

Mong muốn lan tỏa thông điệp "Ký ức sum vầy hạnh phúc là tài sản quý giá nhất”, Zing News cùng Alma đồng tổ chức cuộc thi ảnh “Ký ức sum vầy ngày Tết”. Đây là hoạt động nhằm khuyến khích mỗi người nhìn lại và trân trọng những kỷ niệm ngày Tết sum vầy cũng như tận hưởng kỳ nghỉ Tết 2021 thật ý nghĩa bên những người thân yêu.

Cuộc thi có sự tham gia của ca sỹ Mỹ Linh và ông Amir Ohayon - Phó chủ tịch phụ trách Kinh doanh công ty TNHH khu du lịch Vịnh Thiên Đường trong vai trò thành viên Ban giám khảo.

5 độc giả có bài dự thi xuất sắc sẽ nhận được voucher nghỉ dưỡng 4 ngày 3 đêm cho 2 người (kèm 2 trẻ nhỏ dưới 12 tuổi) tại căn hộ loại A - khu nghỉ dưỡng Alma 5 sao, khu du lịch bắc bán đảo Cam Ranh.

Độc giả có thể gửi bài dự thi tại đây https://forms.gle/yQzruBduSdiKzxUWA và xem thêm thông tin chi tiết về cuộc thi tại đây.

https://zingnews.vn/ky-uc-sum-vay-ngay-tet.html

Minh An - Giang Uyển Nguyên

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/xa-tet-roi-moi-quy-giay-phut-sum-vay-post1175637.html