'Xanh hóa' vùng quê nông thôn mới

Khi những cánh đào rừng bung nở, khoe sắc hồng rực rỡ trên khắp các triền núi, cũng là lúc không khí mùa xuân tràn ngập trên vùng cao. Đây là thời điểm đồng bào các dân tộc tại huyện Ngọc Lặc gác lại những lo toan, bộn bề của cuộc sống để chuẩn bị một cái tết đủ đầy với mong muốn một năm mới đong đầy hạnh phúc.

Chị Phạm Thị Lan ở thôn Thanh Bình, xã Thúy Sơn chăm chút hàng rào xanh trước nhà.

Chị Phạm Thị Lan ở thôn Thanh Bình, xã Thúy Sơn chăm chút hàng rào xanh trước nhà.

“Đẹp làng, đẹp nhà ta, đẹp cả xã hội”

Đó là câu nói của chị Phạm Thị Lan ở thôn Thanh Bình, xã Thúy Sơn khi chúng tôi gặp chị đang cắt, tỉa những nhánh chè mạn cho “bức tường xanh" phẳng phiu trước nhà.

Chị Lan nói: “Mặc dù cận tết, nhiều việc phải làm nhưng việc đầu tiên chị ưu tiên nhất là cắt, tỉa những nhánh chè mạn. Bởi, hàng chè mạn này là niềm tự hào của bà con trong thôn. Có hàng chèn mạn, làng quê trở nên thanh bình, người dân sống chậm lại, tận hưởng cuộc sống gần gũi với thiên nhiên, nên dù có phải hy sinh thời gian, công sức, thậm chí là đất đai, hoa màu để có những hàng rào xanh, bà con cũng sẵn sàng”.

Không chỉ chị Lan chăm chút “bức tường xanh” của gia đình mà chúng tôi đi dọc thôn Thanh Bình đều dễ dàng gặp hình ảnh các chị, các mẹ người thì cầm kéo, người thì cầm chổi cùng nhau cắt tỉa hàng chè mạn, quét dọn đường trước nhà và râm ran câu chuyện tết.

Thấy chúng tôi, Chủ tịch Hội Phụ nữ xã Thúy Sơn Hà Thị Oanh đang cùng chị em chăm chút hàng chè mạn, dừng tay nói: “Để có được những hàng rào xanh như thế này là cả một “cuộc cách mạng”. “Cách mạng” từ việc tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho bà con, đến việc huy động sức dân phá bỏ bờ rào tạp, vận động Nhân dân hiến đất trồng cây cho thẳng hàng... Và, khi “giải phóng” được đất, cán bộ cùng bắt tay vào trồng, chăm sóc cây với bà con. Đến lúc cây bén rễ, xanh tốt, hình hài hàng chè mạn trồng điểm dần hình thành là lúc bà con cũng “thấm” được phong trào, nên có hộ đã tự nguyện hiến từ 4-5m đất cho “bức tường xanh” được thẳng hàng. Đến nay, toàn xã đã trồng được 15/22km hàng rào xanh".

Rời xã Thúy Sơn, trên con đường bê tông phẳng lỳ hai bên là những hàng cây dâm bụt, chè mạn được cắt tỉa gọn gàng, vừa tạo không gian sống xanh, vừa bảo vệ sự riêng tư cho các hộ gia đình. Tiếp đó, chúng tôi dừng chân tại xã Mỹ Tân, ngay từ đầu xã đã thấy những hàng cây dâm bụt xanh tô điểm cho những con đường thảm nhựa, bê tông rộng rãi. Chị Bùi Thị Đăng ở thôn Thi Mốc niềm nở: "Hàng rào dâm bụt xanh, đẹp kia là của nhà chị đấy. Chị trồng được 3 năm rồi, mê lắm! Nhờ có nó mà những ngôi nhà dọc tuyến đường nhựa trở nên dịu mát hơn giữa mùa hè"...

Như để “khoe” những “bức tường xanh” chị Đăng dẫn chúng tôi đi một vòng các tuyến đường trong xã. Vừa đi chị vừa nói: “Từ khi có phong trào “Nhà sạch, vườn đẹp, hàng rào xanh”, diện mạo, đời sống của Nhân dân trong xã thay đổi rất nhiều. Sáng sớm tinh mơ hoặc chiều về, người già, trẻ nhỏ đi bộ, dạo chơi trên con đường có hàng cây xanh, tận hưởng không khí trong lành. Cuộc sống vô cùng an yên và hạnh phúc. Nhiều bạn bè đến với Mỹ Tân đã bị “níu chân” bởi những hàng cây dâm bụt xanh mướt vươn mình uốn lượn trong thôn".

Điểm nhấn trong xây dựng nông thôn mới

Mang niềm vui xen lẫn niềm tự hào của những người dân sống trên vùng quê NTM của hai xã Thúy Sơn, Mỹ Tân trao đổi với Trưởng phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Ngọc Lặc Phan Thị Hà - người luôn tâm huyết, trăn trở để từng bước thực hiện “xanh hóa” những vùng quê NTM Ngọc Lặc, được chị cho biết: “Không chỉ Thúy Sơn, Mỹ Tân, hiện nay toàn huyện đã trồng được 660km hàng rào xanh, trong đó có hơn 470km được cắt tỉa đẹp, tập trung tại các xã Ngọc Sơn, Ngọc Liên, Mỹ Tân, Lam Sơn, Ngọc Trung, Cao Thịnh, Kiên Thọ, Minh Tiến... Từ những hàng rào xanh đã mang lại cho huyện một điểm nhấn xanh trên hành trình XDNTM”.

Phụ nữ thôn Thanh Bình, xã Thúy Sơn bên hàng rào chè mạn.

Phụ nữ thôn Thanh Bình, xã Thúy Sơn bên hàng rào chè mạn.

Chị Hà cho biết thêm, xuất phát từ địa hình đồi núi, dân cư sống thưa thớt, hàng rào của hộ gia đình chủ yếu là rào tạm, thiếu sự đồng bộ; trên các tuyến đường bê tông thì mới cứng hóa mặt đường, còn phần lề đường là nền đất đỏ, gây bụi vào mùa khô hanh, nắng nóng vào mùa hè. Trong khi chi phí để đầu tư xây dựng tường rào kiên cố và tạo cảnh quan đẹp là rất lớn do khuôn viên nhà ở của các hộ dân rộng. Vì vậy, việc phát triển trồng hàng rào xanh, tạo khuôn viên hộ gia đình là thiết thực với tình hình thực tế của địa phương. Do đó, từ năm 2021 huyện đã phát động tất cả các xã, thị trấn thực hiện phong trào “Trồng cây xanh nơi công cộng”, “Tuyến đường sáng, xanh, sạch, đẹp”; “Nhà sạch, vườn đẹp, hàng rào xanh”... Riêng năm 2024, huyện xây dựng Đề án “Phát triển trồng hàng rào xanh trên địa bàn huyện Ngọc Lặc, giai đoạn 2024-2025”. Từ các phong trào, đề án trên đã góp phần cùng các thôn, xã hoàn thành các tiêu chí NTM. Đến nay, huyện Ngọc Lặc có 17 xã NTM, 1 xã NTM nâng cao; 153 thôn NTM, 3 thôn NTM kiểu mẫu. Huyện đang phấn đấu về đích huyện NTM vào năm 2025.

Chia tay người cán bộ tâm huyết với phong trào “hàng rào xanh”, trên đường về đi qua những cung đường có hàng chè mạn, dâm bụt xanh mướt mắt nổi bật trên vùng đất đỏ, dường như bao lo toan của cuộc sống bộn bề, tất bật tan biến giữa một không gian thanh bình, yên ả của làng quê. Tôi cứ nghĩ, giá như vùng quê nào khi bắt tay vào XDNTM cũng để lại khoảng không gian - ở nơi đó có giếng nước, ao làng, hàng rào xanh, sẽ góp phần rất lớn trong việc duy trì vẻ đẹp thiên nhiên, bảo vệ môi trường và nâng cao chất lượng cuộc sống của Nhân dân.

Bài và ảnh: Ngân Hà

Nguồn Thanh Hóa: http://baothanhhoa.vn/xanh-hoa-vung-que-nong-thon-moi-238121.htm