Xây dựng gia đình bền vững từ tôn trọng và công bằng
Từ một clip gây 'bão' trên mạng xã hội những ngày qua về mối quan hệ mẹ chồng - nàng dâu, những câu chuyện đời thực đầy yêu thương, tử tế lại âm thầm lan tỏa, gợi mở một góc nhìn khác về gia đình trong xã hội hiện đại.
Giữa đổ vỡ hôn nhân, giữa những khác biệt thế hệ, vẫn có những người mẹ chồng đủ bao dung để gìn giữ sợi dây tình thân, đủ nhân hậu để trở thành chỗ dựa cho con dâu và đủ văn minh để vun bồi nền tảng gia đình bằng sự tôn trọng, công bằng và yêu thương vô điều kiện...

Chị Trần Mỹ Dung được mẹ chồng tặng quà trong ngày sinh nhật
Gia đình là điểm tựa
Theo đó, cảnh mẹ chồng đứng xỉa xói con dâu và đưa ra những quan điểm gây sốc khiến dư luận dậy sóng: Đàn ông “năm thê bảy thiếp” là lẽ thường, từng tồn tại từ thời vua chúa nên phụ nữ không được ghen; nếu mẹ chồng ra chỗ đông người lỡ “đánh hơi”, con dâu yêu thương mẹ chồng thì phải đứng ra nhận thay...
Đáng nói, người con dâu trong clip vừa sinh con chưa tròn tháng, chỉ biết câm nín trước những lời lẽ áp đặt, trong khi không nhận được bất kỳ sự bênh vực nào từ chồng hay người thân trong gia đình.
Ngay sau khi được chia sẻ, cộng đồng mạng đã bày tỏ sự phẫn nộ, bức xúc trước cách ứng xử và bạo lực ngôn từ của người mẹ chồng đối với con dâu ở thời điểm vô cùng nhạy cảm sau sinh. Nhiều ý kiến cho rằng, những lời nói ấy tưởng như chỉ có trong kịch bản phim, khó tin lại tồn tại ngoài đời thực. Hình ảnh bà mẹ chồng này bị gắn với khái niệm “độc hại”, đi ngược lại các giá trị tiến bộ và vô tình kéo lùi nhận thức xã hội về gia đình, hôn nhân và vai trò của người phụ nữ.
Tuy nhiên, giữa bầu không khí nặng nề và căng thẳng ấy, mạng xã hội cũng xuất hiện những câu chuyện đầy lạc quan, ấm áp về mối quan hệ hòa thuận giữa nàng dâu với mẹ chồng và gia đình chồng. Chỉ bằng vài dòng chia sẻ ngắn trên trang cá nhân về niềm tự hào khi có một người mẹ chồng “trên cả tuyệt vời”, bài viết của chị Thúy Nguyễn nhanh chóng lan tỏa với hàng nghìn lượt like, chia sẻ và bình luận.
Chị kể: “Con dâu gọi điện nhờ mẹ chồng giặt giũ chăn màn để mấy hôm nữa các cháu về cho thơm tho, sạch sẽ. Mẹ bảo: Tao chả giặt, để vậy ngủ cho thơm, nhưng thực tế bố mẹ đã phơi phóng xong xuôi hết rồi”. Với chị, mẹ chồng là người khiến chị cảm thấy được bảo vệ và yên tâm nhất mỗi khi “mách tội” chồng, là chỗ dựa tinh thần để trút bớt những áp lực đời sống.
Cùng mạch cảm xúc ấy, chị Đàm Thị Lan Anh bày tỏ: “Mình bỏ chồng không tiếc, tiếc mỗi mẹ chồng”. Sinh con ra, mẹ chồng tranh phần chăm cháu để con dâu được nghỉ ngơi. Ngày hai vợ chồng chị chia tay, bà khóc, liên tục gọi điện động viên con dâu, thương cháu thiệt thòi. Suốt 15 năm sau ly hôn, họ vẫn giữ liên lạc, vẫn xưng hô “mẹ - con”, vẫn thăm hỏi nhau mỗi dịp lễ Tết hay khi ốm đau. “Bà đã dành cho mình rất nhiều sự tử tế, và chắc hẳn điều đó giúp mình biết sống tử tế hơn với con dâu sau này”, chị Lan Anh tâm sự.
Từ những câu chuyện đối lập ấy, hình ảnh gia đình hiện lên với đầy đủ gam màu: Có tổn thương, có đổ vỡ, nhưng cũng có yêu thương, bao dung và trách nhiệm. Khi mẹ chồng lựa chọn sự tử tế, công bằng và thấu hiểu, gia đình không chỉ là nơi chung sống mà còn trở thành điểm tựa tinh thần, nơi các mối quan hệ được hàn gắn, gìn giữ và truyền lại những giá trị nhân văn cho các thế hệ sau.
Mẹ chồng như mẹ đẻ, nàng dâu như con gái
Chị Mỹ Dung cũng không giấu được niềm tự hào khi chia sẻ câu chuyện của mình: “Mình với mẹ chồng ra đường thì nhiều người nhầm là mẹ đẻ và con gái; còn chồng mình về quê ngoại thì hàng xóm lại tưởng mẹ đẻ và con trai”. Trong gia đình, sau mỗi bữa cơm, chị chồng luôn tranh phần rửa bát, các dì chồng gọi chị bằng cái tên thân thương “gái yêu”, còn cậu của chồng thì xưng “cậu - con”.
Ngược lại, chồng chị cũng thường “trốn” về quê vợ uống rượu với họ hàng bên ngoại. Chính vì thế, khi xem những clip mẹ chồng nặng lời với con dâu đang lan truyền trên mạng, chị không khỏi ngỡ ngàng: “Nếu trong phim có cảnh như vậy mình cũng phản đối, chứ ngoài đời khó tin lại có thật. Thương cô bé con dâu quá!”.
Nhớ lại những ngày đầu về ra mắt, chị Dung quyết định gắn bó với anh xã bởi chứng kiến cách bố chồng yêu thương, chăm sóc mẹ chồng hết mực. Ở nhà, mẹ chồng lo toan việc gia đình, còn bố chồng đi làm về, ăn cơm xong lại ngồi xem ti vi và bóp chân cho vợ. Những hôm trời rét đậm, ông vào chăn nằm trước cho ấm rồi mới gọi bà vào ngủ. Mới về làm dâu còn lóng ngóng, mẹ chồng âm thầm làm hết mọi việc; giỗ chạp, bà gọi chị về ăn cơm, ăn xong lại giục đi làm, không để chị phải động tay rửa bát.
Bản thân chị Dung chọn cách sống nhường nhịn, không so đo, không tranh phần hơn thua. Chị cũng hiểu rằng mình không thể chăm mẹ chồng như con gái ruột, và cũng không đòi hỏi mẹ chồng yêu mình theo cách của mẹ đẻ dành cho con gái.
Thời gian trôi qua, chồng chị qua đời vì bệnh nặng, nhưng trong gia đình ấy, tình thương vẫn luôn hiện hữu: Ông bà yêu thương con cháu, con cháu kính trọng ông bà. Và từ chính những gì đã trải qua, chị Dung tiếp tục dạy con trai biết thương yêu em gái, để sau này trở thành người chồng tử tế, biết trân trọng và gìn giữ hạnh phúc gia đình.
Giữ nếp gia đình từ sự công bằng
Bình luận về hình ảnh người mẹ chồng “độc hại” đang nổi như cồn, nhà báo Vũ Mạnh Cường cho rằng, khi một người mẹ dùng lập luận “đàn ông không thuộc về riêng ai” để bao biện, che đậy sai lầm cho con trai mình, đó không còn là hành động bảo vệ con, mà đã vô tình phá vỡ nền tảng đạo đức truyền thống. Theo ông, sự bao dung đặt sai chỗ chính là “liều thuốc độc” đối với hôn nhân. Đàn ông không cần một người mẹ bao che mọi lỗi lầm một cách mù quáng, mà cần một người mẹ đủ tỉnh táo để dạy con cách chịu trách nhiệm với hành vi của mình.
Nhà báo Vũ Mạnh Cường nhấn mạnh, khái niệm người mẹ chồng hiện đại không nằm ở vẻ ngoài hào nhoáng, trang phục thời thượng hay lối sống phô trương, mà nằm ở tư duy văn minh về ranh giới trong mỗi nếp nhà. Đó là sự tôn trọng đời sống riêng tư của con cái, là sự thấu hiểu đối với những tâm tư nhạy cảm của phụ nữ, đặc biệt trong giai đoạn sau sinh và quan trọng hơn cả là sự công bằng. Người mẹ chồng có tầm nhìn sẽ hiểu rằng, muốn con trai có cuộc hôn nhân hạnh phúc, trước hết anh ta phải học cách đối đãi tử tế với vợ của mình.
Mâu thuẫn trong gia đình là điều khó tránh khỏi, nhưng biến những khác biệt ấy thành “cuộc chiến” bằng lời lẽ xúc phạm, nhục mạ chính là con đường ngắn nhất để khai tử một mối quan hệ. Mẹ chồng - nàng dâu không nhất thiết phải yêu thương nhau như ruột thịt ngay từ đầu, song tối thiểu cần dành cho nhau sự tôn trọng khi cùng chung sống dưới một mái nhà. Những định kiến cũ kỹ, nếu không được tháo gỡ, sẽ biến chính gia đình - nơi đáng lẽ là chốn bình yên - trở thành vùng giông bão.









