Xây dựng hội bằng những việc làm thiết thực

Tuy không phải là bộ đội Trường sơn nhưng bằng tấm lòng chân thành và việc làm thiết thực, hai người phụ nữ đã trở thành những hội viên danh dự, đồng thời góp phần xây dựng hội Truyền thống Trường sơn của tỉnh thêm vững mạnh. Đó là bà Tạ Thị Hiệp, ở xóm 4, xã Phú Xuyên (Đại Từ) và bà Vũ Thị Mai Hiên, giám đốc Chi nhánh Công ty may Mai Chinh (T.P Thái Nguyên).

Nhờ có sức khỏe, nhanh nhẹn và làm kinh tế giỏi nên bà Tạ Thị Hiệp có điều kiện tham gia, ủng hộ các hoạt động của Hội Truyền thống Trường Sơn.

Nhờ có sức khỏe, nhanh nhẹn và làm kinh tế giỏi nên bà Tạ Thị Hiệp có điều kiện tham gia, ủng hộ các hoạt động của Hội Truyền thống Trường Sơn.

Chúng tôi từ T.P Thái Nguyên lên xã miền núi Phú Xuyên gặp bà Tạ Thị Hiệp tại tư gia. Chúng tôi không khỏi choáng ngợp trước cơ ngơi mà bà và các con đang sở hữu. Hai căn biệt thự sang trọng, rộng rãi, thiết kế theo phong cách hiện đại được xây gần kề nhau. Khoảng sân vườn rộng rãi với cây cảnh, bể bơi, hòn non bộ được bố trí hợp lý, đẹp mắt. Xung quanh là cả khu đất rộng tới vài héc ta được bà quy hoạch, xây dựng theo mô hình V.A.C.R gồm: 3 ao nuôi cá, ao nuôi ba ba, khu đồi chăn thả hàng chục con lợn rừng, gà ta, vườn rau, cây ăn quả… Bà chia sẻ: Tôi có người anh trai là Tạ Huy Dương, cựu chiến binh chống Mỹ, hội viên Hội Truyền thống Trường Sơn của huyện Đại Từ. Nhiều lần đi cùng anh trai, tôi trực tiếp chứng kiến, cảm nhận được những việc làm ý nghĩa, thắm thiết nghĩa tình đồng đội của Hội. Chỉ có điều, nguồn kinh phí của Hội còn hạn hẹp. Bởi vậy, tôi sẵn sàng đóng góp kinh phí ủng hộ các hoạt động của Hội, như: Hỗ trợ tổ chức hội nghị sơ kết, tổng kết; gặp mặt hàng năm, tặng quà các hội viên… Trước tấm lòng chân thành và mong muốn của tôi, Hội Truyền thống Trường Sơn huyện Đại Từ đã kết nạp tôi làm hội viên danh dự từ năm 2014.

Ông Bùi Giang Sơn, Chủ tịch Hội Truyền thống Trường Sơn huyện Đại Từ phấn khởi nói: Bà Hiệp là một người rất tâm huyết với Hội. Bà không tiếc công sức, tiền bạc để ủng hộ, giúp đỡ các hội viên nghèo, quan tâm đến những thương binh, thân nhân liệt sĩ hay hỗ trợ hàng chục triệu đồng trong việc tìm kiếm, cất bốc hài cốt liệt sĩ Trường Sơn đưa về quê hương an táng…

Không chỉ hỗ trợ kinh phí cho Hội Truyền thống Trường Sơn huyện nhà, bà còn ủng hộ hàng chục triệu đồng cho Hội Truyền thống Trường Sơn - Sư đoàn 470 của tỉnh, trong đó, chủ yếu là những suất quà tặng hội viên, thương binh nghèo, thân nhân liệt sĩ… Với bà, làm việc nghĩa không phải vì danh hay để mọi người phải nhớ và mang ơn mình, mà chỉ muốn góp phần tích cực để Hội hoạt động hiệu quả, có ý nghĩa, nhất là giúp đỡ những cựu chiến binh Trường Sơn có hoàn cảnh khó khăn để họ có cuộc sống tốt hơn.

Còn bà Vũ Thị Mai Hiên với bản tính năng động, tích cực tham gia các hoạt động xã hội đã có nhiều đóng góp thiết thực sau khi “bén duyên” với Hội Truyền thống Trường Sơn - Sư đoàn 470 của tỉnh. Bà kể lại: Khi còn trẻ, tôi từng đi bộ đội tại Lữ đoàn 215, Bộ Tư lệnh Tăng thiết giáp, đóng quân ở tỉnh Nghệ an. Đến năm 1984, tôi xuất ngũ về làm tại Công ty Công nghệ phẩm Thái Nguyên. Năm 1999, tôi làm ở Chi nhánh của Công ty may Mai Chinh (Hà Nội).

Sau mấy chục năm công tác và lăn lộn trên thương trường, nữ chiến sĩ trẻ năm xưa nay tóc đã bạc màu và là một doanh nhân thành đạt. Chi nhánh may do bà làm chủ (ở địa chỉ số 128, đường Dương Tự Minh, T.P Thái Nguyên) vừa bán quần áo may sẵn của Công ty vừa nhận đo, thiết kế cho khách luôn đắt hàng. Bên cạnh đó, bà tích cực tham gia các hoạt động ở địa phương như Hội Phụ nữ, Hội Cựu chiến binh, đặc biệt có nhiều đóng góp cho Hội Truyền thồng Trường Sơn - Sư đoàn 470 của tỉnh.

Ông Vũ Ngọc Thái, Chủ tịch Hội Truyền thống Trường Sơn - Sư đoàn 470 của tỉnh cho biết: Thấy bà Hiên rất tích cực trong các hoạt động, phong trào của Hội, như: Ủng hộ tiền, tặng quà các hội viên nghèo có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, Hội đã kết nạp bà làm hội viên danh dự; từ năm 2013, là hội viên chính thức, đồng thời tham gia Ban Chấp hành Hội, phụ trách Ban Nữ công và công tác kiểm tra của Hội. Không chỉ tích cực, nhiệt tình với công tác của Hội, bà Vũ Thị Mai Hiên còn tự nguyện bỏ tiền túi của mình ra ủng hộ các hoạt động của Hội cũng như giúp đỡ các hội viên nghèo. Mỗi khi Hội có các hoạt động như tổ chức hội nghị, gặp mặt, đại hội hay thăm lại chiến trường xưa, bà đều ủng hộ bằng tiền mặt; tặng quà với tổng trị giá trên 100 triệu đồng.

Hoàng Hải

Nguồn Thái Nguyên: http://baothainguyen.org.vn/tin-tuc/xa-hoi/xay-dung-hoi-bang-nhung-viec-lam-thiet-thuc-269463-85.html