Xây giấc mơ an cư cho người nghèo

Hiểu được hoàn cảnh của những hộ nghèo khó khăn về nhà ở, thời gian qua, MTTQ các cấp huyện Đồng Phú đã và đang ra sức vận động xây dựng nhiều căn nhà đại đoàn kết, hiện thực hóa ước mơ an cư cho nhiều gia đình.

Chúng tôi về ấp 5, xã Đồng Tiến thăm hộ chị Thị My (1983) được tặng nhà đại đoàn kết do UBMTTQVN huyện Đồng Phú vận động hỗ trợ, mới cảm nhận hết niềm vui của gia đình. Chồng chị My chết cách đây 3 năm do bị ung thư gan. Từ đó một mình chị phải làm thuê để nuôi 4 người con, trong đó 2 con bị mù bẩm sinh. Chị My cho biết: “Căn nhà trước đây của gia đình làm bằng tre nứa, nền đất, mái bị dột, nền nhà thấp nên mỗi khi mưa là ngập. Những ngày mưa lớn hay nước lên, tôi phải cho con nằm trên võng. Giờ có nhà mới để ở, không còn sợ bị dột hay ngập nước nữa, tôi mừng và yên tâm khi đi làm”. Nhà chị My không có đất sản xuất, thu nhập lại bấp bênh từ làm thuê và đi hái măng rừng nên mãi không thể thoát nghèo. Trước hoàn cảnh khó khăn của gia đình chị, UBMTTQVN huyện đã vận động hỗ trợ 35 triệu đồng để xây nhà và ước mơ của mẹ con chị đã thành hiện thực.

UBMTTQVN huyện Đồng Phú bàn giao nhà cho bà Nguyễn Thị Tâm ở ấp Chợ, xã Tân Tiến

UBMTTQVN huyện Đồng Phú bàn giao nhà cho bà Nguyễn Thị Tâm ở ấp Chợ, xã Tân Tiến

Đối với hộ anh Chí Đức Long ở ấp 2, xã Đồng Tâm thì căn nhà được UBMTTQVN xã hỗ trợ xây dựng, trị giá 46 triệu đồng, đã kịp thời giúp gia đình vượt qua khó khăn. Anh Long nói: “Nhà nghèo quá không có tiền để sửa hay xây nhà, nếu không được các cấp, ngành hỗ trợ chắc gia đình tôi phải lấy bạt, lấy cây che tạm để ở qua ngày. Có nhà mới, giờ tôi đi làm thuê cũng yên tâm hơn, không còn lo vợ con ở nhà mỗi khi trời mưa gió”. Gia đình anh Long thuộc diện hộ cận nghèo, không đất sản xuất, công việc bấp bênh, nuôi 4 người con đang tuổi ăn học, vợ thường xuyên ốm đau. Được hỗ trợ xây nhà, vợ chồng anh Long vui mừng, hy vọng vào một tương lai tươi sáng hơn.

Vui mừng khi được UBMTTQVN huyện hỗ trợ 35 triệu đồng xây nhà mới, thay cho căn chòi lụp xụp của gia đình, bà Nguyễn Thị Tâm (1953), ngụ ấp Chợ, xã Tân Tiến cho biết: “Tôi đi bán vé số kiếm sống từng ngày nên không dám nghĩ đến xây nhà, đất làm nhà cũng không có, hai mẹ con đi ở nhờ trong rẫy nhà người quen. Cuối năm 2018, huyện hỗ trợ kinh phí, được 1 gia đình cho mảnh đất, làng xóm người giúp công, người giúp cát... nên mẹ con tôi có được căn nhà mơ ước”. Cách đây 3 năm, bà Tâm bị tai nạn nên sức khỏe yếu, phải đi bán vé số nuôi con bị tâm thần.

Từ năm 2014 đến nay, MTTQ các cấp huyện Đồng Phú đã vận động xây dựng được 202 nhà đại đoàn kết. Với sự chung tay của các cấp, ngành, nhà hảo tâm và sự nỗ lực vận động của MTTQ các cấp đã mang lại niềm vui về căn nhà mơ ước cho nhiều hộ nghèo, cận nghèo trên địa bàn.

Cẩm Nhung

Nguồn Bình Phước: http://baobinhphuoc.com.vn/content/xay-giac-mo-an-cu-cho-nguoi-ngheo-5618