Xe ben chở đất cát ùn ùn từ trong rừng cao su ở Bình Thuận

Từng đoàn xe ben chở đất cát từ trong rừng cao su ở Bình Thuận không cần phủ bạt, gây ô nhiễm chạy tốc độ lớn trên các con đường ở vùng ven tỉnh Bình Thuận và Đồng Nai.

Theo đường ĐT766 từ huyện Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai qua cầu Gia Huynh sang địa phận huyện Đức Linh, tỉnh Bình Thuận, PV báo Nhà báo & Công luận ghi nhận từng đoàn xe ben gắn biển số 60 và 86 nối đuôi nhau chở đất cát chạy bạt mạng, khói bụi mù trời, rơi vãi khắp mặt đường.

Đoàn xe ben biển số 86C chở đất không phủ bạt chạy trên đường Z30A.

Bám theo một đoàn xe ben thùng rỗng đến ngã ba Nam Hà rồi rẽ vào đường Z30A hướng Phân Trại K4 - Trại giam Xuân Lộc khoảng 5km qua mỏ vật liệu san lấp thuộc Công ty TNHH Nam Hà – Đức Linh thì đoàn xe ben này rẽ vào một con đường đất lồi lõm với những vệt bánh xe hằn sâu và mất hút sau tán cây cao su.

Đoàn xe xuất hiện từ trong rừng cao su.

Gần đó, tại một cửa rừng khác, cũng với con đường đất lồi lõm vệt bánh xe, xuất hiện một đoàn xe chở đầy đất cát chạy từ trong rừng đi ra.

Thời điểm này cũng xuất hiện 2 người đi xe máy, dừng bên đường, quay lưng giả vờ gọi điện, nhưng lại đang quan sát xem chúng tôi đi đâu. Gần đó, xuất hiện vài tốp thanh niên xăm trổ kín tay đi xe bán tải ngồi dọc ven đường cảnh giới.

2 người đàn ông dừng xe máy ngồi bên bìa rừng có nhiệm vụ cảnh giới người lạ.

Hơn 30 phút, chúng tôi từ trong trại giam đi ra thì không còn ghi nhận thêm đoàn xe ben nào nữa.

“Họ bị động rồi. Người lạ, đi xe biển lạ, vào khu vực này đều bị cảnh giới. 2 người đàn ông đi xe máy và nhóm người đi xem bán tải mà các anh gặp là cảnh giới đấy. Dù họ không biết các anh là ai, mua đất hay thăm người thân ở trại đều bị cảnh giới hết”, anh Nguyễn Văn H. một người dân ở đây cho biết.

Đúng như lời anh H. nói, sau khi chúng tôi từ trong trại giam trở ra, thì thấy một ít xe ben chạy "ngoan ngoãn" trên đường ĐT766, còn phần lớn là đậu lại sát bên lề đường. Riêng trên đường Z30A thuộc địa bàn huyện Đức Linh thì hầu như vắng bóng xe ben.

Thấy "động" các đoàn xe ben dừng lại, đậu sát ven đường.

Ghé vào một quán cà phê, chúng tôi thắc mắc với chủ quán về việc từng đoàn xe ben chạy ẩu, bất chấp trọng tải, tốc độ gây sợ hãi cho người đi đường, ông C. người bán nước ven đường cho biết "bọn này (tài xế xe ben-PV) có sợ ai đâu. Trước đây, báo chí phản ánh, lãnh đạo tỉnh lên tiếng khẳng định sẽ xử nghiêm nhưng nay đâu lại vào đấy, họ đâu có sợ".

"Ở đây tai nạn xảy thường xuyên. Các đoàn xe này phần lớn là chở đất lậu, cát lậu. Nhiều lần báo chí lên tiếng, công an hứa vào cuộc điều tra, nhưng chưa bao giờ thấy xử lý ai", bà Trần Thị L. (một người khách của quán) nói.

Cũng theo nhiều người dân, phía sau cánh rừng là những mỏ cát lậu không phép. Chủ mỏ có nhiều thành phần, nhưng "trùm" mỏ và các đoàn xe ben là 3 anh em ruột, Ngọc C., Ngọc B., Ngọc L.

Một số hình ảnh PV báo Nhà báo & Công luận ghi nhận:

X

Một chiếu xe ben biển số 60C-4111-43 chở đất tràn ra cả thành xe nhưng không được phủ bạt.

Một chiếc xe ben biển số 60C.452.98 chạy tốc độ lớn, vượt mặt xe khác.

Công nhân giao thông liên tục phải làm việc để giải quyết hậu quả của các đoàn xe ben.

Nơi đây là địa bàn giáp ranh giữa tỉnh Đồng Nai và Bình Thuận.

Báo Nhà báo & Công luận sẽ tiếp tục sự việc.

Bài và hình: Hoàng - Châu

Nguồn Công Luận: https://congluan.vn/xe-ben-cho-dat-cat-un-un-tu-trong-rung-cao-su-o-binh-thuan-post169323.html