Xe đầu kéo tông sập nhà dân: Tân sinh viên tử vong trước ngưỡng cửa đại học

Trong ba nạn nhân tử vong sau vụ xe container tông vào nhà dân ở Đắk Nông có hai anh em trai. Định mệnh ập xuống ngay trước ngưỡng cửa trúng tuyển vào trường THPT, Đại học.

Dang dở ước mơ

Con đường vào thôn 11 (xã Đắk Rla, Đắk Mil, Đắk Nông) đượm màu tang thương, tiếng kèn điếu vang vọng.

Trong căn nhà nhỏ của ông T (bố ruột 2 nạn nhân tử vong), di ảnh của em Hoàng Minh Dũng (15 tuổi), em Hoàng Minh Quang (18 tuổi) càng khiến nỗi đau sau vụ TNGT thêm quặn thắt.

Chủ tịch UBND, Trưởng ban ATGT tỉnh Đắk Nông Hồ Văn Mười thăm hỏi động viên gia đình nạn nhân vụ TNGT.

Chủ tịch UBND, Trưởng ban ATGT tỉnh Đắk Nông Hồ Văn Mười thăm hỏi động viên gia đình nạn nhân vụ TNGT.

Gia đình, người thân thầy cô và bạn bè học sinh Trường THPT Quang Trung (huyện Đắk Mil) không ai có thể nén lòng trước nỗi đau quá lớn.

Thầy giáo Nguyễn Văn Ngọc, Hiệu trưởng Trường THPT Quang Trung giọng trầm buồn: "Hai em đều là học sinh của trường. Dũng mới trúng tuyển vào trường THPT Quang Trung.

Trong khi Quang là cựu học sinh 12A6 của nhà trường vừa tốt nghiệp THPT và trúng tuyển đại học với số điểm cao".

Ngồi thẫn thờ tại khu vực xảy ra tai nạn, ông Hoàng Duy Tuyến (70 tuổi, ông nội của hai nạn nhân) cho biết, Quang đã trúng tuyển vào trường Đại học Đông Á, phân hiệu Đắk Lắk.

"Khoảng 10 ngày nữa cháu tôi nhập học. Thế nhưng, tai nạn đã khiến tôi mất cả hai cháu trai", giọng ông Tuyến nghẹn lại.

Theo ông Tuyến, cha mẹ của Quang làm nghề cắt tóc ở chợ 312. Sáng 25/7, Quang cùng em trai ngồi trong nhà thì bị xe container lao vào, tông trúng và tử vong.

Phía trong, mẹ hai em ngồi bên linh cữu con chỉ có khóc ngất không nói nên lời.

"Mọi ngày mẹ cho tiền hai con đi ăn sáng. Sao nay mẹ để hai con ở nhà... Sao mẹ lại bỏ nhà, bỏ hai con lại...", mẹ hai nạn nhân nghẹn ngào.

Hiện trường vụ TNGT do camera nhà người dân ghi lại

Điểm đen tai nạn giao thông

Chứng kiến vụ tai nạn kinh hoàng, chị Nguyễn Thị Hồng (tiểu thương bán thịt ở chợ 312) kể, vào khoảng 8h15 sáng, chị thấy tiếng két kéo dài từ phanh xe lớn, sau đó là khói bốc lên kèm tiếng nổ nên chỉ biết bỏ quầy thịt mà chạy vào nhà.

"Sau đó, tôi nghe tiếng la hét xung quanh nên đi ra xem thì mọi thứ tan tành hết, mất mát đau thương quá lớn cho người dân", chị Hồng run run nhớ lại.

Tập trung tổng lực để cứu hộ cứu nạn, khắc vụ hậu quả vụ TNGT.

Tập trung tổng lực để cứu hộ cứu nạn, khắc vụ hậu quả vụ TNGT.

Theo người dân, khu vực chợ 312, xã Đắk R'la là "điểm đen" về giao thông.

Trước khi xảy ra vụ tai nạn giao thông khiến ba người tử vong nói trên, tại chợ 312 từng xảy ra nhiều vụ tai nạn nghiêm trọng khác.

Điển hình, tháng 6/2020, một xe tải chở phân bón đã lao vào khu vực chợ 312 khiến năm người tử vong, nhiều người khác bị thương.

Tháng 8/2022, cũng tại khu vực chợ 312, hai xe tải va chạm với nhau và cũng lao vào nhà dân khiến một số căn nhà hư hỏng; tài xế, phụ xe bị thương.

Ngay sau vụ tai nạn, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban ATGT tỉnh Đắk Nông Hồ Văn Mười đã đến hiện trường kiểm tra, chỉ đạo giải quyết hậu quả.

Ông Mười cũng đã thăm, động viên các gia đình bị ảnh hưởng bởi vụ tai nạn, nhất là các gia đình có người chết, bị thương.

Văn Tư

Nguồn ATGT: https://atgt.baogiaothong.vn/xe-dau-keo-tong-sap-nha-dan-tan-sinh-vien-tu-vong-truoc-nguong-cua-dai-hoc-192240725172700726.htm