Xe nước ngọt đặc biệt ở Sài Gòn, suốt 50 năm chưa bao giờ đổi chỗ

Suốt 50 năm qua, xe nước ngọt đặc biệt trước chợ Phùng Hưng (quận 5) luôn tấp nập khách đến mua.

Vốn là người Tiều, sinh ra và lớn lên tại Sài Gòn, ông Tăng (hay còn gọi là ông Long, 70 tuổi) hằng ngày vẫn bán nước ngọt chai thủy tinh. Đây được xem là tuổi thơ của bao người tại chợ Phùng Hưng (quận 5, TP. HCM). Gương mặt thoạt nhìn có vẻ khó tính nhưng ẩn sâu bên trong, ông Tăng là một người vô cùng phúc hậu và yêu trẻ con.

Chia sẻ với chúng tôi, ông Tăng cho biết trước đây gia đình ông buôn bán, kinh doanh nhiều thứ và tiền của dư dả. Sau đó, do gặp nhiều biến cố nên tài sản cũng đội nón ra đi, ông gom góp quay về khu chợ Phùng Hưng mua 1 căn chung cư cũ và cả gia đình nương tựa nhau sống đến hôm nay.

Xe nước của ông Tăng ở góc chợ Phùng Hưng.

Xe nước của ông Tăng ở góc chợ Phùng Hưng.

Xe nước sâm của ông tồn tại từ những năm 80 cho đến bây giờ, trước đây chỉ bán mỗi nước sâm, cà phê tuy nhiên sau này thì có thêm nước ngọt "chai miểng". Chiếc xe nhỏ xíu nhưng đầy ắp những chai nước ngọt được bán ngót nghét hơn 40 năm. Ông cho biết có những người uống nước tại đây khi còn đi học rồi sau đó là con cháu họ cũng lại đến đây ủng hộ.

Bằng chất giọng người Tiều đặc trưng, ông chia sẻ: "Không phải tự nhiên mà tôi chọn bán chai miểng, đổi chai nhựa cũng được nhưng ở đây đa số là các em học sinh, công nhân, người lao động. Chai nhựa thì phải lên giá nên khó bán lắm". Mỗi chai nước ở đây đều đồng giá 10 nghìn nên các tầng lớp phổ thông đều có thể ghé uống.

Điểm nổi bật cũng như là đặc trưng của xe nước ông Tăng chính là những chai nước ngọt bằng thủy tinh, gợi nhắc tuổi thơ của rất nhiều người.

Điểm nổi bật cũng như là đặc trưng của xe nước ông Tăng chính là những chai nước ngọt bằng thủy tinh, gợi nhắc tuổi thơ của rất nhiều người.

Ngoài nước ngọt đóng chai thì ông Tăng còn có các món tự pha như hồng trà, trà sữa,...

Ngoài nước ngọt đóng chai thì ông Tăng còn có các món tự pha như hồng trà, trà sữa,...

Giờ tan tầm hoặc nghỉ trưa là thời điểm xe nước của ông Tăng đắt khách nhất, người qua kẻ lại năm sáu chai nước ngọt là chuyện bình thường. Thậm chí còn có những bạn trẻ đi từ xa đến để mua uống vì nhớ cái chai thủy tinh tuổi thơ.

Bạn Kim Anh (21 tuổi) cho biết: "Tôi uống nước ở đây từ khi còn học tiểu học, giờ gia đình tôi đã chuyển đi hết nhưng lâu lâu vẫn ghé lại uống nước tại xe chú vì nhớ tuổi thơ".

Các em học sinh rất thích thú với xe nước ngọt của ông Tăng.

Các em học sinh rất thích thú với xe nước ngọt của ông Tăng.

Vợ ông Tăng (65 tuổi) luôn đồng hành cùng ông mỗi ngày.

Vợ ông Tăng (65 tuổi) luôn đồng hành cùng ông mỗi ngày.

Xe nước của ông Tăng mở cửa từ 5 giờ sáng đến hơn 17 giờ chiều, vì vậy mà ông cùng vợ thay phiên nhau đứng bán để tiết kiệm sức. Vì tuổi đã cao, ông Tăng chỉ mong mỏi mình có thêm nhiều sức khỏe để kiếm sống và có cuộc sống bình an.

Nguồn Tổ Quốc: https://toquoc.vn/xe-nuoc-ngot-dac-biet-o-sai-gon-suot-50-nam-chua-bao-gio-doi-cho-820221769651391.htm