Xe quần áo di động tự chọn 'giá nụ cười' của ông lão nghèo U90

Nhiều năm qua, bà con ở các xóm trọ nghèo đã quen với chiếc xe quần áo 0 đồng của ông Tư Ẩn, tên thật là Nguyễn Văn Tư. Đối với nhiều người, đây là quần áo cũ, nhưng với ông, đó là kho báu mà ông hết lòng trân quý. Ở độ tuổi U90, tóc ông đã bạc gần hết, đôi mắt mờ đục dần, lại không nói được nhiều vì mắc bệnh thanh quản. Ông chỉ có thể giao tiếp qua một cái máy bên mình, chất giọng khó nghe. Thế nhưng điều đó không ngăn cản được sự yêu mến của mọi người đối với ông.

Nguồn VNEWS: https://vnews.gov.vn/video/xe-quan-ao-di-dong-tu-chon-gia-nu-cuoi-cua-ong-lao-ngheo-u90-127873.htm