Xếp hàng từ 4h sáng chờ xem lễ thượng cờ ngày Quốc khánh

Hàng nghìn người dân có mặt từ sáng sớm xếp hàng chờ đến lượt vào Quảng trường Ba Đình để chứng kiến lễ thượng cờ nhân dịp kỷ niệm 79 năm ngày Quốc khánh 2/9.

 Rạng sáng 2/9, tại khu vực Quảng trường Ba Đình (Hà Nội) hàng nghìn người dân đã có mặt để dự lễ thượng cờ trong ngày Quốc khánh.

Rạng sáng 2/9, tại khu vực Quảng trường Ba Đình (Hà Nội) hàng nghìn người dân đã có mặt để dự lễ thượng cờ trong ngày Quốc khánh.

 Phía trước Quảng trường Ba Đình, mặt đường Độc Lập không còn một chỗ trống, nhiều người dân cho biết, họ đến từ 4h sáng để mong được dự lễ Thượng cờ ở khoảng cách gần nhất.

Phía trước Quảng trường Ba Đình, mặt đường Độc Lập không còn một chỗ trống, nhiều người dân cho biết, họ đến từ 4h sáng để mong được dự lễ Thượng cờ ở khoảng cách gần nhất.

 Quảng trường Ba Đình là quảng trường lớn nhất cả nước, nơi đây vào ngày 2/9/1945, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đọc bản Tuyên ngôn độc lập khai sinh ra nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa.

Quảng trường Ba Đình là quảng trường lớn nhất cả nước, nơi đây vào ngày 2/9/1945, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đọc bản Tuyên ngôn độc lập khai sinh ra nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa.

 Nhiều em nhỏ mang cờ Tổ quốc được bố mẹ cho ra xem lễ thượng cờ thiêng liêng trong ngày Quốc Khánh

Nhiều em nhỏ mang cờ Tổ quốc được bố mẹ cho ra xem lễ thượng cờ thiêng liêng trong ngày Quốc Khánh

 Sau khi lá cờ Tổ quốc được kéo lên tại Quảng trường Ba Đình, Quốc thiều được vang lên, nhân dân quanh khu vực dừng mọi hoạt động, hướng về cột cờ giữa quảng trường và hòa chung tiếng hát Quốc ca.

Sau khi lá cờ Tổ quốc được kéo lên tại Quảng trường Ba Đình, Quốc thiều được vang lên, nhân dân quanh khu vực dừng mọi hoạt động, hướng về cột cờ giữa quảng trường và hòa chung tiếng hát Quốc ca.

 Trong ngày Quốc Khánh người dân ai cũng muốn lưu lại những bức hình đẹp và ý nghĩa về Lễ Thượng cờ Tổ quốc thiêng liêng

Trong ngày Quốc Khánh người dân ai cũng muốn lưu lại những bức hình đẹp và ý nghĩa về Lễ Thượng cờ Tổ quốc thiêng liêng

 Lễ thượng cờ Tổ quốc trong ngày Quốc khánh luôn mang lại những cảm xúc đặc biệt với người dân Việt Nam

Lễ thượng cờ Tổ quốc trong ngày Quốc khánh luôn mang lại những cảm xúc đặc biệt với người dân Việt Nam

 "Em dậy từ lúc 4h30 sáng để đến đây xem nghi lễ thượng cờ chào mừng ngày Quốc khánh. Có mặt ở đây trong ngày hôm nay em cảm thấy rất tự hào và biết ơn khi được sống trong thanh bình, độc lập, tự do". Thùy Dương (sinh viên trường Đại học Thăng Long) chia sẻ.

"Em dậy từ lúc 4h30 sáng để đến đây xem nghi lễ thượng cờ chào mừng ngày Quốc khánh. Có mặt ở đây trong ngày hôm nay em cảm thấy rất tự hào và biết ơn khi được sống trong thanh bình, độc lập, tự do". Thùy Dương (sinh viên trường Đại học Thăng Long) chia sẻ.

 Dậy từ 4h sáng, vượt gần 40 km từ ngoại thành Hà Nội về xem lễ thượng cờ, tuy chỉ được đứng ngoài mặt đường Độc Lập nhưng chị Phượng (Thanh Oai, Hà Nội) vẫn rất vui vì được cùng con và gia đình trải nghiệm một không khí rất đặc biệt của ngày Quốc khánh trên quảng trường Ba Đình lịch sử.

Dậy từ 4h sáng, vượt gần 40 km từ ngoại thành Hà Nội về xem lễ thượng cờ, tuy chỉ được đứng ngoài mặt đường Độc Lập nhưng chị Phượng (Thanh Oai, Hà Nội) vẫn rất vui vì được cùng con và gia đình trải nghiệm một không khí rất đặc biệt của ngày Quốc khánh trên quảng trường Ba Đình lịch sử.

 Trong sáng 2/9, tại Hà Nội, thời tiết đẹp, có nắng, rất phù hợp để người dân ra đường và có những hình ảnh đẹp, ý nghĩa.

Trong sáng 2/9, tại Hà Nội, thời tiết đẹp, có nắng, rất phù hợp để người dân ra đường và có những hình ảnh đẹp, ý nghĩa.

Việt Linh

Nguồn Znews: https://znews.vn/xep-hang-tu-4h-sang-cho-xem-le-thuong-co-ngay-quoc-khanh-post1495359.html