'Xóa nợ' bằng ma túy, nữ nhân viên thẩm mỹ lĩnh 18 năm tù

Đối diện với mức án nghiêm khắc, nữ nhân viên thẩm mỹ bật khóc nức nở tại phiên tòa. Bị cáo nghẹn ngào thừa nhận nỗi nhớ con da diết sau những tháng ngày bị tạm giam và bày tỏ sự ân hận sâu sắc vì sai lầm đã khiến hai đứa trẻ bơ vơ thiếu vắng cả bố lẫn mẹ.

Phiên tòa sơ thẩm xét xử vụ án mua bán trái phép chất ma túy đối với các bị cáo Trần Văn Đường (SN 1993, trú tại xã Long Thành, huyện Yên Thành), Hoàng Văn Đức (SN 1995) và Hoàng Thị Hà (SN 1995, cùng trú tại xã Nghi Kiều, huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An) diễn ra nhanh chóng do cả ba bị cáo đều thành khẩn khai báo và thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội.

Theo hồ sơ vụ án, trong thời gian đi làm thẩm mỹ cho khách, Hoàng Thị Hà quen biết người đàn ông tên Dũng, quê Quảng Trị. Vào tháng 1.2024, Hà cho người đàn ông này vay 30 triệu đồng.

Quá hạn trả nợ, khi đòi mãi không được, Hà bắt xe vào tận Quảng Trị để tìm Dũng. Thay vì tiền mặt, Dũng đưa ra đề nghị ngang ngược, "gán nợ" bằng 5 gói hồng phiến.

Phạm tội mua bán trái phép chất ma túy, ba bị cáo bị tuyên án 18 năm tù

Phạm tội mua bán trái phép chất ma túy, ba bị cáo bị tuyên án 18 năm tù

Lẽ ra phải từ chối, nhưng vì nhẹ dạ và thiếu hiểu biết, Hà đồng ý mang số ma túy đó về Nghệ An, cất giấu bên mép bờ ruộng chờ cơ hội tiêu thụ.

Chỉ hai ngày sau, Hà liên hệ với Hoàng Văn Đức (30 tuổi, cùng trú xã Nghi Kiều) để thỏa thuận bán.

Đức mua 5 gói hồng phiến với giá 28 triệu đồng rồi bán lại cho Trần Văn Đường (32 tuổi, trú xã Long Thành, huyện Yên Thành) với giá 30 triệu. Đường tiếp tục chia nhỏ để bán lẻ kiếm lời.

Tưởng chừng đường dây nhỏ ấy sẽ trót lọt, nhưng Công an đã theo dõi Đường từ trước trong một chuyên án.

Khi Đường chuẩn bị giao dịch 10 viên ma túy đã bị bắt quả tang. Khám xét nơi ở, lực lượng chức năng thu giữ thêm ma túy còn lại. Từ lời khai của Đường, công an lần lượt bắt giữ Hoàng Văn Đức vào ngày 27.9.2024 và Hoàng Thị Hà vào ngày 6.11.2024.

Ba bị cáo cúi đầu nhận tội. Hà khai mình không phải kẻ buôn bán chuyên nghiệp, chỉ vì muốn trừ nợ. Nhưng trước pháp luật, hành vi của cô vẫn bị quy vào tội "Mua bán trái phép chất ma túy".

Giọt nước mắt Hà rơi nhiều nhất khi nhắc đến hai đứa con thơ, đứa lớn 11 tuổi, đứa nhỏ mới chỉ 5 tuổi hiện đang gửi cho họ hàng chăm nom vì cả Hà lẫn chồng đều vướng vòng lao lý.

Chồng Hà cũng đang thụ án vì tội trộm cắp tài sản, còn ông bà nội ngoại đều già yếu, không đủ sức lo cho các cháu.

Trong thời gian bị tạm giam, Hà nhiều lần nhớ lại lời dặn của chồng trong những lần thăm nuôi: “Em ráng lo cho các con, đừng để tụi nhỏ thiệt thòi”. Thế nhưng giờ đây, chính cô lại nối gót chồng bước vào tù, bỏ lại hai đứa trẻ bơ vơ giữa cuộc đời.

Tòa tuyên phạt Hoàng Thị Hà 18 năm tù giam. Cùng mức án này là Hoàng Văn Đức và Trần Văn Đường. Khi bản án được đọc lên, Hà chết lặng. Cô chỉ biết im lặng cúi đầu, đôi mắt đỏ hoe, bước chân nặng trĩu theo cán bộ công an.

Một người mẹ sa ngã, hai đứa trẻ thiếu vắng vòng tay của cả bố lẫn mẹ. Câu chuyện của Hoàng Thị Hà không chỉ là lời cảnh tỉnh về sự nhẹ dạ cả tin, mà còn là hồi chuông cảnh báo cho những ai vì chút lợi trước mắt mà đánh đổi tương lai, đánh mất cả gia đình.

PHẠM NGÂN

Nguồn Văn hóa: http://baovanhoa.vn/phap-luat/xoa-no-bang-ma-tuy-nu-nhan-vien-tham-my-linh-18-nam-tu-140697.html