Xôn xao con chó tự lái xe điện trên phố, người xung quanh choáng váng: 'Tôi có nhìn nhầm không?'
Hình ảnh con chó di chuyển trên đường phố bằng chiếc xe điện khiến ai cũng phải giật mình, không thể tin vào mắt mình.
Một đoạn video ghi lại cảnh chú chó lái xe điện bốn bánh trên đường phố ở Tứ Xuyên (Trung Quốc) đang "gây sốt" mạng xã hội, khiến cư dân mạng vừa thích thú vừa lo ngại. Đoạn clip được quay tại thành phố Mi Sơn, tỉnh Tứ Xuyên, cho thấy một chú Labrador màu đen đứng trên xe điện, hai chân trước đặt lên tay lái và di chuyển khá vững vàng giữa đường. Trong clip, người quay thốt lên: "Tôi có nhìn nhầm không? Một con chó đang lái xe kìa!".

Theo trang Flash News, cảnh tượng này đã nhanh chóng thu hút sự chú ý của lực lượng cảnh sát giao thông địa phương. Sau khi dừng chiếc xe, họ phát hiện chủ nhân của chú chó là ông Trần, một huấn luyện viên động vật chuyên nghiệp. Ông Trần cho biết chiếc xe được ông cải tiến từ loại xe điện dành cho người cao tuổi, có hệ thống phanh tự ngắt khi mất điện. Chú chó của ông có tên là Oản Tử (Wanzi) có thể khởi động xe bằng cách nhấn nút và dừng xe bằng cách nhấc chân lên.
"Lúc đó tôi vẫn đi cùng nó, chỉ để Wanzi tự điều khiển trong đoạn ngắn cho vui", ông Trần giải thích. Dù không bị phạt, ông vẫn bị cảnh sát cảnh cáo bằng lời, kèm lời nhắc nhở rằng "chó không được phép điều khiển phương tiện trên đường vì lý do an toàn, việc huấn luyện chỉ nên thực hiện trong khu vực kín".

Wanzi năm nay 5 tuổi, nổi tiếng ở địa phương vì tính cách hiền lành và khả năng học hỏi nhanh. Sau khoảng một tháng huấn luyện, chú có thể tự điều khiển xe điện thành thục. Ngoài ra, Wanzi còn biết trượt ván, bật đèn, mang rác đi đổ, và thậm chí có thể giải cứu chủ nhân trong các tình huống giả lập khẩn cấp.
Trên mạng xã hội, ông Trần thường chia sẻ video ghi lại cảnh chú chó cân bằng hai cốc nước khi đi bộ, bật công tắc đèn, hay khéo léo ném túi rác vào thùng. Ông cũng điều hành một trung tâm huấn luyện và lưu trú thú cưng, khẳng định rằng mình luôn sử dụng phương pháp huấn luyện khoa học và nhân đạo. "Con vật nào cũng có linh hồn riêng. Con người và động vật hoàn toàn có thể sống hòa hợp, hạnh phúc cùng nhau", ông chia sẻ.

Dù nhiều người bày tỏ sự ngưỡng mộ trước tài năng của Wanzi, không ít ý kiến lại cho rằng việc để chó lái xe là nguy hiểm và vô trách nhiệm. Một cư dân mạng bình luận: "Dù thông minh đến mấy, để chó điều khiển xe trên đường vẫn là vi phạm an toàn giao thông. Nếu xảy ra tai nạn thì ai chịu trách nhiệm?". Một người khác hài hước đề xuất: "Nếu thông minh vậy, Wanzi nên được huấn luyện làm cảnh khuyển dùng tài năng đúng chỗ hơn".
Hiện tượng thú cưng thể hiện kỹ năng "phi thường" đang trở thành trào lưu ở Trung Quốc. Trước đó, một chú Corgi 3 tuổi ở miền Đông Nam Trung Quốc đã nổi tiếng nhờ kéo xe chở hàng giúp chủ, thu hút gần 200.000 người theo dõi. Ở vùng trung tâm, một chó nghiệp vụ nghỉ hưu còn khiến dân mạng trầm trồ khi biết... vẽ tranh bằng cọ.
Dù gây tranh cãi, câu chuyện về chú chó Wanzi vẫn khiến nhiều người mỉm cười, vừa vì sự đáng yêu, vừa vì mối liên kết đặc biệt giữa con người và động vật khi tình yêu thương và kiên nhẫn có thể tạo nên những điều tưởng chừng "không thể".












