Xót cảnh nam sinh bị tai nạn không có tiền ghép sọ

Gần hai tháng nằm viện, Đạt đã hồi tỉnh nhưng cơ thể không còn lành lặn, đầu bị lõm sâu và chi chít mũi khâu. Hiện, hộp sọ được lấy ra nuôi bên ngoài chờ cấy ghép lại nhưng gia đình quá nghèo, khó có thể tiếp tục chữa trị.

Gặp tai nạn hi hữu

Căn nhà cấp 4 tạm bợ của gia đình cháu Hà Tấn Đạt (học sinh lớp 8, trường THCS Lý Tự Trọng) nằm heo hút cạnh vườn cao su ở cuối thôn Đắc Thanh (xã Nam Xuân, huyện Krông Nô, tỉnh Đắk Nông).

Hoàn cảnh của gia đình Đạt rất khó khăn, suốt 10 năm qua vẫn nằm trong danh sách hộ nghèo.

Hoàn cảnh của gia đình Đạt rất khó khăn, suốt 10 năm qua vẫn nằm trong danh sách hộ nghèo.

Ngồi bên con, bà Vi Thị Nga (43 tuổi) kể, từ một đứa con ngoan hiền, biết lo lắng cho em và bố mẹ nhưng vụ tai nạn ngày 4/12/2024 đã biến Đạt thành một con người khác, cơ thể không lành lặn, đi phải chống nạng, lúc tỉnh lúc mê.

Trưa hôm ấy, Đạt chạy xe đạp điện đón em trai đi học về nhưng chưa tới nơi thì tông phải một con chó chạy ngang đường. Cú tông mạnh khiến Đạt văng vào vườn cao su. Nghe hàng xóm gọi điện báo tin, gia đình chạy ra thì thấy Đạt nằm bất động.

Đạt được đưa đến Bệnh viện huyện Krông Nô cấp cứu nhưng do vết thương quá nặng, em được chuyển lên Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên (TP Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk). Tại đây, tình hình sức khỏe của Đạt được bác sĩ tiên lượng xấu. Chiều cùng ngày, bác sĩ chỉ định chuyển Đạt xuống Bệnh viện Nhi đồng 2, TP.HCM để cấp cứu, mong giữ được mạng sống.

Tại đây, bác sĩ chẩn đoán Đạt bị dập não trán phải, vỡ sàn sọ trước, gãy xương đùi phải… Trải qua nhiều ca phẫu thuật, Đạt được lấy hộp sọ ra để nuôi bên ngoài.

"Tổng chi phí điều trị gần 200 triệu đồng. Ngày đưa cháu đi viện, gia đình không có nổi một đồng, phải đi vay mượn khắp nơi", bà Nga chia sẻ

Trải qua nhiều ca phẫu thuật, Đạt trở về nhà với cơ thể không lành lặn, trên đầu lõm sâu như một cái hố và chi chít các vết khâu, nằm liệt giường.

Cầu mong phép màu để cứu con

Ông Hà Văn Xiện (43 tuổi), cha ruột của Đạt chia sẻ: "Đạt nằm điều trị ở Bệnh viện Nhi đồng 2 gần 2 tháng. 9 ngày 9 đêm, Đạt nằm bất tỉnh không biết gì, bố mẹ vào thăm chỉ đứng nhìn con bất động mà rớt nước mắt, cứ nghĩ thằng bé sẽ không qua khỏi. Nhưng vợ chồng cứ động viên nhau, còn nước còn tát, sau 9 ngày cháu mới mở mắt, chân tay mới nhúc nhích thì khi đó mới lóe lên hy vọng con còn sống.

Cháu Hà Tấn Đạt quằn quại trên giường bệnh sau nhiều ca phẫu thuật cơ thể không còn lành lặn.

Cháu Hà Tấn Đạt quằn quại trên giường bệnh sau nhiều ca phẫu thuật cơ thể không còn lành lặn.

Gia đình vốn đã khó khăn, giờ thêm gánh nặng chăm con, cầu mong ông trời cho vợ chồng sức khỏe làm lụng kiếm tiền để chữa trị cho con. Giờ chỉ mong có phép màu cho cháu được hồi phục, lành lặn, tương lai tới đâu sẽ tính tới đó".

Ông Xiện cho biết thêm, hiện ngoài Đạt, vợ chồng ông còn phải nuôi bố mẹ già hơn 80 tuổi, thường xuyên đau ốm. Suốt 10 năm qua gia đình ông vẫn trong danh sách hộ nghèo. Hằng ngày, ngoài công việc làm rẫy, vợ chồng ông đi làm thuê, mỗi ngày công được 200 nghìn đồng. Nhưng giờ tai ương ập xuống khiến hoàn cảnh gia đình càng thêm khánh kiệt.

Ông Vi Quốc Nhất, Chủ tịch UBND xã Nam Xuân cho biết: "Gia đình anh Xiện là hộ nghèo của xã nhiều năm nay. Sau khi sự việc xảy ra, chính quyền địa phương và các đoàn thể đã thăm hỏi, hỗ trợ. Tuy nhiên, sự hỗ trợ chỉ là phần nhỏ, trong khi số tiền cứu chữa cho Đạt quá lớn. Rất mong các mạnh thường quân, nhà hảo tâm giang tay giúp đỡ để gia đình có tiền ghép sọ cho cháu".

Mọi sự ủng hộ, giúp đỡ hoàn cảnh gia đình cháu Hà Tấn Đạt, xin độc giả và các nhà hảo tâm gửi về Quỹ Chung tay Vì an toàn giao thông của Báo Giao thông, số tài khoản: 115000106087, Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam - Chi nhánh Hà Nội (Nội dung gửi ghi rõ: "Ủng hộ gia đình cháu Đạt ở Đắk Nông").

Ngọc Hùng

Nguồn ATGT: https://atgt.baogiaothong.vn/xot-canh-nam-sinh-bi-tai-nan-khong-co-tien-ghep-so-192250206181603668.htm