Xót cảnh người dân khiêng quan tài, lội suối tới ngực an táng người thân

Vì không có cầu qua nghĩa trang, mỗi khi có người mất, người dân các bản Vều 2, Vều 3, xã Phúc Sơn, huyện Anh Sơn, Nghệ An phải lội qua con suối, rất gian nan và nguy hiểm, đặc biệt là ngày mưa lũ.

Ngày 22/7, trao đổi với PV Báo Giao thông, ông Phan Văn Đức, Phó chủ tịch UBND xã Phúc Sơn, huyện Anh Sơn (Nghệ An) xác nhận, hình ảnh hàng chục người dân lội suối di chuyển chiếc quan tài đi an táng là những người sinh sống tại địa phương.

Người dân bản Vều 3 lội suối gần ngang ngực an táng người thân.

Người dân bản Vều 3 lội suối gần ngang ngực an táng người thân.

Theo ông Đức, đó là đám tang của 2 chị H.T.L. (46 tuổi, bản Vều 2) và Đ.T.H (34 tuổi, ở bản Vều 3, cùng xã Phúc Sơn) - là hai nạn nhân bị đuối nước tử vong trước đó hai ngày.

Bản Vều 2 và Vều 3 là những bản khó khăn nhất của xã miền núi Phúc Sơn, nằm ở khu vực biên giới giáp nước bạn Lào.

Ngoài ra, nơi đây còn có các bản Vều 1 và Vều 4 đều là những bản rất khó khăn.

Theo ông Đức, cuộc sống bà con dân tộc nơi đây chủ yếu gắn liền với núi rừng và khe suối.

Hàng ngày bà con đi lại làm ăn phải lội bộ qua suối Vều rất vất vả và nguy hiểm, đặc biệt là sau những trận mưa lớn.

Video người dân bản Vều 3 lội suối gần tới ngực đi an táng chị Đ.T.H.

“Do các bản này nằm bên này suối không có đất nghĩa trang nên khi quy hoạch nghĩa trang phải quy hoạch ở ngọn đồi bên kia suối.

Mỗi khi trong bản có đám tang, nếu suối cạn thì đỡ vất vả. Không may gặp lúc nước suối Vều to, bà con nhân dân gặp rất nhiều khó khăn, vất vả”, ông Đức nói và cho biết thêm:

Suối Vều rộng khoảng 30-40m, ở ngọn đồi bên kia chỉ có nghĩa trang, không có dân cư nên không có đường. Vì vậy, cầu vào bản thì đã có, còn cầu ra nghĩa trang thì chưa.

Chính vì không có đường và dân cư nên xã cũng không có cơ sở để đề xuất làm cầu.

Xã sẽ tiếp tục tăng cường tuyên truyền để người dân đảm bảo an toàn mỗi khi đi qua suối.

Như Báo Giao thông đã đưa tin, chiều ngày 19/7, đi làm keo tràm về thấy nước suối Vều dâng cao nên một nhóm 10 người trú tại xã Phúc Sơn chia thành 2 tốp nhỏ nắm tay nhau và nắm dây lội qua.

Trong quá trình di chuyển, 2 người phụ nữ là chị H.T.L. (46 tuổi) và Đ.T.H. (34 tuổi, cùng trú xã Phúc Sơn), không may bị nước cuốn trôi tử vong.

Nhận được tin báo, hơn 100 người gồm lực lượng biên phòng, công an, dân quân tự vệ cùng với người dân tổ chức tìm kiếm.

Thi thể của 2 người phụ nữ đã được tìm thấy sau đó.

Sỹ Hòa

Nguồn Giao Thông: https://www.baogiaothong.vn/xot-canh-nguoi-dan-khieng-quan-tai-loi-suoi-toi-nguc-an-tang-nguoi-than-192240722115139763.htm