Xót xa bé trai sơ sinh bị bỏ rơi trước cửa nhà dân lúc rạng sáng và 'lời nhắn' nhờ nuôi giúp
Tại thời điểm phát hiện, bé trai sơ sinh được quấn khăn, đặt trong giỏ và một số vật dụng cần thiết. Cùng với đó, bên cạnh cháu bé có để lại một bức thư viết tay với nội dung nhờ người nuôi giúp…
Thông tin từ lãnh đạo UBND phường Thiên Hương (TP Hải Phòng), vào rạng sáng ngày hôm qua (3/4), tại Tổ dân phố Kiền Bái 3 (phường Thiên Hương), người dân sinh sống trên địa bàn bất ngờ phát hiện một bé trai sơ sinh bị bỏ rơi trước cửa một hộ gia đình trên địa bàn.
Ngay khi tiếp nhận thông tin, Hội Liên hiệp phụ nữ phường Thiên Hương cùng các lực lượng chức năng nhanh chóng có mặt tại nơi phát hiện sự việc, tiến hành xác minh, kiểm tra tình trạng sức khỏe và hỗ trợ chăm sóc, đảm bảo an toàn cho cháu bé.

Bé trai sơ sinh được người dân phát hiện trước cổng nhà lúc rạng sáng. Ảnh: UBND phường Thiên Hương.
Tại thời điểm phát hiện, bé trai sơ sinh được quấn khăn, đặt trong giỏ cùng một số vật dụng cần thiết. Cùng với đó, bên cạnh cháu có một bức thư viết tay với nội dung: "Cháu sinh ngày 25.3.2026. Vì hoàn cảnh khó khăn, tôi không thể chăm sóc bé được đầy đủ nên tôi gửi gia đình bác nào có điều kiện nhặt được cháu thì giúp tôi chăm sóc bé, nuôi dạy bé tốt hơn. Tôi xin chân thành cảm ơn".
Sau khi tiến hành thiết lập biên bản ghi nhận sự việc, phường Thiên Hương phát đi thông tin tìm người thân cho trẻ bị bỏ rơi theo quy định. Trong thời gian tìm nhân thân cho trẻ, bé trai sơ sinh được chính quyền sở tại tạm bàn giao cho gia đình anh Đào Trọng H. và vợ Quàng Thị X. (trú tại Tổ dân phố Kiền Bái 3) tạm thời chăm sóc.











