Xót xa cháu bé 7 tuổi mắc bệnh hiếm gặp

Trong phòng trọ chật chội ở tổ dân phố Ngọc Anh, bé Hứa Ngọc Linh (7 tuổi) chậm rãi uống sữa để mẹ là chị Trương Thị Lan Hương (trú phường Hương Vinh, TP Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế) kiểm tra các vết thương, xoa nhẹ những chỗ nổi thành cục mẩn ngứa trên thân mình gầy yếu. Chị Hương nói, bé mắc căn bệnh quái ác, hiếm gặp nên không có cách nào để thỏa ước mơ là được cắp sách đến trường.

Bé Hứa Ngọc Linh và chị Trương Thị Lan Hương

Bé Hứa Ngọc Linh và chị Trương Thị Lan Hương

Năm 2014, chị Hương và anh Hứa Văn Anh nên duyên vợ chồng. Hơn 2 năm sau, chị mang thai đứa con đầu lòng. Khi sinh bé Linh tại Bệnh viện Trung ương Huế, cả 2 mẹ con phải chuyển qua khoa Nhi để điều trị cho bé vì những mận đỏ nổi khắp người. Các bác sĩ chẩn đoán bé bị bệnh ly thượng bì bọng nước bẩm sinh (do đột biến gen), là một bệnh lý rất hiếm gặp ở Việt Nam.

Từ ngày sinh con, chị Hương nghỉ may, ở nhà chăm sóc cho con. Một mình chồng chị với công việc phụ hồ và ai kêu gì làm nấy để có thể lo cho 2 mẹ con. Cuối năm 2023, chị Hương được giới thiệu gặp đoàn bác sĩ từ Australia, Hàn Quốc đến Việt Nam khám chữa bệnh. Các bác sĩ đem nhiều loại thuốc bôi và băng dán xem bé hợp loại nào nhất, nhằm chữa trị cho bé. “Bệnh cháu bước đầu thuyên giảm, nhưng tiền thuốc và băng dính điều trị theo hướng dẫn của các bác sĩ nước ngoài rất tốn kém, khoảng 10 triệu đồng/tháng, trong khi thu nhập của chồng tôi chỉ đủ trả tiền phòng trọ và rau cháo qua ngày”, chị Hương nói.

Mọi giúp đỡ xin gửi về Báo Sài Gòn Giải Phóng, 432-434 Nguyễn Thị Minh Khai, phường 5, quận 3, TPHCM; ĐT: (028) 22111263. Chủ tài khoản: Báo Sài Gòn Giải Phóng: 310.10000.231438 Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam, chi nhánh TPHCM hoặc 000170406009199 Ngân hàng TMCP Sài Gòn Công thương (Hội sở). Nội dung: HCCG: 24-56.

VĂN THẮNG

Nguồn SGGP: https://sggp.org.vn/xot-xa-chau-be-7-tuoi-mac-benh-hiem-gap-post754686.html