Xót xa đôi bạn trẻ sắp đám cưới đuối nước tại biển Cửa Lò

Chuẩn bị đám cưới vào cuối năm nay, nhưng đôi bạn trẻ đã không may bị đuối nước khi đến biển Cửa Lò để tắm mát.

Gia đình nhà trai mang trầu cau đến nhà gái để làm lễ ăn hỏi trong đêm tang lễ

Sáng 21/5, ông Trần Thượng Hoàn, Chủ tịch UBND xã Trung Thành (huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An) cho biết, vào sáng nay người thân và gia đình vừa tổ chức tang lễ cho anh Văn Võ S. (27 tuổi, trú xã Trung Thành) do đuối nước tại biển Cửa Lò vào ngày 20/5.

Gia đình tổ chức tang lễ cho đôi bạn trẻ về nơi an nghỉ cuối cùng. Ảnh CSCC.

Gia đình tổ chức tang lễ cho đôi bạn trẻ về nơi an nghỉ cuối cùng. Ảnh CSCC.

Đau buồn hơn, chị Nguyễn Thị Th. (26 tuổi, trú xã Bắc Thành, huyện Yên Thành) là vợ sắp cưới của anh S. cũng tử vong trong vụ việc vừa qua. Đôi bạn trẻ yêu nhau đã lâu và dự định vào cuối năm nay sẽ tổ chức đám cưới về cùng một nhà.

Cả hai cũng đã xin phép gia đình để đi lại và được sự chúc phúc của tất cả mọi người. Thế nhưng, vụ tai nạn đau lòng đã khiến dự định đã không thể thực hiện.

Trước đó, vào khoảng 6h ngày 20/5, anh Văn Võ S. cùng bạn gái là Nguyễn Thị Th. đi tắm biển Cửa Lò, thuộc phường Nghi Hương, Tp.Vinh. Trong lúc tắm, cả 2 không may bị sóng nhấn chìm.

Nhận được tin báo, lực lượng cứu hộ đã huy động người, phương tiện tìm kiếm các nạn nhân. Khoảng 30 phút sau, thi thể cả 2 lần lượt được tìm thấy. Sau đó, cơ quan chức năng đã bàn giao về cho gia đình tổ chức mai táng.

Thi thể nạn nhân được cơ quan chức năng đưa lên bờ. Ảnh CSCC.

Thi thể nạn nhân được cơ quan chức năng đưa lên bờ. Ảnh CSCC.

Để thực hiện ý nguyện của đôi bạn trẻ, vào tối 20/5, gia đình anh Võ Văn S. đã mang trầu cau đến nhà chị Nguyễn Thị Th. để làm lễ ăn hỏi. Lễ vật gồm có cau trầu bên cạnh quan tài khiến ai cũng xót xa.

Theo thống nhất cả hai gia đình, sau 50 ngày, nhà trai sẽ xin nhà gái đưa di ảnh của nạn nhân nữ về để thờ, để đôi bạn trẻ chính thức nên duyên vợ chồng.

Chủ tịch UBND xã Trung Thành cho biết thêm: "Gia đình anh S. và chị Th. sinh sống ở hai xã khác nhau nhưng chỉ cách nhau khoảng 1 cây số. Sáng nay, cả 2 đều được gia đình tổ chức tang lễ về nơi an nghỉ cuối cùng ở 2 nơi khác nhau. Tuy nhiên, tiếc thương cho đôi bạn trẻ chưa thực hiện được nguyện vọng cuối cùng, gia đình 2 bên đã thống nhất làm lễ để các em thành vợ, thành chồng".

Bức ảnh cưới được ghép để hoàn thành trọn vẹn nguyện vọng của đôi bạn trẻ

Cũng trong sáng cùng ngày, anh Hoàng Công (trú huyện Yên Thành, Nghệ An) đã đăng tải trên mạng xã hội facebook về một bức ảnh anh Văn Võ S. và chị Nguyễn Thị Th. mặc lễ phục cưới, cùng nụ cười rạng rỡ.

Tối 20/5, gia đình nhà trai đưa lễ đến hỏi cưới cho hai bạn trẻ thành vợ thành chồng. Ảnh CSCC.

Tối 20/5, gia đình nhà trai đưa lễ đến hỏi cưới cho hai bạn trẻ thành vợ thành chồng. Ảnh CSCC.

Theo anh Công, nạn nhân S. là em trai kết nghĩa làm nghề thợ ảnh cùng anh từ năm 2014, còn bạn gái sắp cưới làm nghề make-up. Cả hai luôn sát cánh bên nhau trong cuộc sống lẫn công việc.

"Tháng 10 này, hai em ấy định làm đám cưới. Vậy mà chỉ trong khoảnh khắc, tất cả vụt mất… Tôi không dám tin và cũng chẳng biết nói gì hơn ngoài hai chữ xót xa", anh Công chia sẻ.

Dự định dang dở của đôi bạn trẻ đã được gia đình 2 bên thực hiện. Ảnh CSCC.

Dự định dang dở của đôi bạn trẻ đã được gia đình 2 bên thực hiện. Ảnh CSCC.

Cũng theo anh Công, anh S. và chị Th. chưa kịp chụp ảnh cưới nên bạn bè đã ghép ảnh cưới cho họ. Mặc dù đây là tấm ảnh ghép nhưng là tấm lòng của những người ở lại, chúc phúc cho đôi bạn trẻ tiếp tục duyên phận vợ chồng.

"Hôm nay, tụi anh thay em đi xin cưới. Một đám cưới không trọn vẹn nhưng đầy nước mắt và tình yêu. Ở một nơi nào đó, tụi em hãy thương nhau, chở che nhau và hạnh phúc trọn đời", anh Hoàng Công chia sẻ trên facebook cá nhân.

Nguyễn Anh Ngọc

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/xot-xa-doi-ban-tre-sap-dam-cuoi-duoi-nuoc-tai-bien-cua-lo-204250521112424867.htm