Xót xa hoàn cảnh cô bé lớp 9 mắc ung thư xương: 'Con muốn về đi học'

Thần hình gầy gò bé nhỏ, luôn phải gánh chịu đau đớn bào mòn cơ thể bởi truyền hóa chất điều trị căn bệnh ung thư xương, nhưng trên giường bênh, cháu Đào Huyền Trang vẫn mơ ước được sớm trở về đi học cùng các bạn.

 Cháu Trang và bố khi điều trị tại bệnh viện

Cháu Trang và bố khi điều trị tại bệnh viện

Đang học lớp 9 thì cháu Đào Huyền Trang (thôn Ngọc Bộ, xã Long Hưng, Văn Giang, Hưng Yên) có biểu hiện đau ốm, nên gia đình đã đưa cháu đi khám, và phát hiện cháu bị ung thư xương.

Chị Lê Thị Nga, mẹ của cháu Trang, cho biết: "Cháu là con lớn của vợ chồng tôi, dưới cháu còn 2 em nữa, một đang học lớp 7, một học lớp 1. Cháu Trang là chị lớn, cháu rất ngoan, 9 năm liền đạt danh hiệu học sinh giỏi. Đi học về cháu thường chịu khó chăm sóc các em đỡ bố mẹ. Nhưng không ngờ cháu lại bị căn bệnh quái ác đến vậy. Gia đình luôn cố gắng chạy chữa cho cháu bằng tất cả sức lực, nhưng đến nay cũng đã cạn kiệt. Nhìn con đau đớn gánh chịu bệnh tật tôi chỉ biết khóc, vợ chồng lại động viên nhau cố lo lắng chạy chữa cho con”.

Hiện nay, cháu Trang đã điều trị 3 đợt truyền hóa chất, nhưng đợt 2, cháu bị ngộ độc phải nằm điều trị ở khoa hồi sức cấp cứu 25 ngày. Do thể lực yếu nên cơ thể cháu ngày càng gầy mòn, hiện chỉ còn nặng 40kg, chị Nga xót xa nói.

Cháu Trang trên giường bệnh

Cháu Trang trên giường bệnh

Chia sẻ với chúng tôi, cháu Trang nói: “Lẽ ra năm nay con thi vào cấp 3, nhưng vì con bị bệnh nên con phải dừng học để đi chữa bệnh. Ngày các bạn đi thi con buồn lắm, con chỉ mong sớm khỏe mạnh để về đi học. Nhưng giờ con về thì cũng bị lỡ kỳ thi vào cấp 3 rồi”.

Hành trình chống chọi với căn bệnh ung thư xương của Trang kéo dài, ước mơ được về đi học của Trang luôn khiến cho cả bác sĩ, gia đình và những bệnh nhân đang cùng điều trị tại bệnh viện phải đau lòng. Nhưng cũng không ai dám trả lời cô bé là khi nào cháu có thể về đi học cùng các bạn.

Vợ chồng chị Nga, cũng không mấy khá giả, chị Nga làm giáo viên mầm non, còn anh Bang, chồng chị, là lao động tự do, công việc bấp bênh, lúc có lúc không, nên thu nhập của vợ chồng anh chị cũng rất eo hẹp. Kể từ khi con gái bị bệnh hiểm nghèo, những gì có thể bán anh chị đều đã bán, những nơi có thể vay mượn thì cũng đã vay, tất cả với hy vọng cứu con gái.

Hiện gia đình cháu Trang rất kiệt quệ, do vậy các tấm lòng hảo tâm có thể gửi trợ giúp về cho cháu Trang qua địa chỉ:

Chị Lê Thị Nga, thôn Ngọc Bộ, xã Long Hưng, huyện Văn Giang, Hưng Yên

Số điện thoại: 0936688230

Số tài khoản 2406215028791, Ngân hàng Agribank (Nông nghiệp và Phát triển nông thôn), chi nhánh Hưng Yên, chủ tài khoản là chị Lê Thị Nga.

Hoàng Sa

Nguồn Phụ Nữ VN: https://phunuvietnam.vn/xot-xa-hoan-canh-co-be-lop-9-mac-ung-thu-xuong-con-muon-ve-di-hoc-20240627125808749.htm