Xót xa mưa lũ miền Trung: 'Ông Trời đừng mưa nữa, chỗ mệ ướt hết rồi!'

Các tỉnh Miền Trung đang trải qua những ngày mưa lũ lịch sử. Có những nơi, nhiều gia đình phải đứng ăn cơm khi nước ngập ngang bụng, đồ đạc, tài sản phải kê lên cao những vẫn không tránh được cảnh ngập lụt.

Người dân miền Trung đang trải qua những ngày kinh hoàng khi đón mưa lớn diện rộng, gây ngập lụt nghiêm trọng tại nhiều địa phương. Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên - Huệ là những nơi chịu ảnh hưởng nặng nề nhất.

Toàn cảnh Huyện Lệ Thủy - Quảng Bình sau những cơn mưa lớn. Ảnh: Cường Bùi/ HBHG

Toàn cảnh Huyện Lệ Thủy - Quảng Bình sau những cơn mưa lớn. Ảnh: Cường Bùi/ HBHG

Nhìn từ trên cao toàn bộ làng mạc, ruộng đồng đều đã bị chìm trong biển nước mênh mông. Ảnh: Cường Bùi/ HBHG

Nhìn từ trên cao toàn bộ làng mạc, ruộng đồng đều đã bị chìm trong biển nước mênh mông. Ảnh: Cường Bùi/ HBHG

Con đường quốc lộ như bị nuốt chửng bởi nước. Ảnh: Cường Bùi/ HBHG

Con đường quốc lộ như bị nuốt chửng bởi nước. Ảnh: Cường Bùi/ HBHG

Thị xã Quảng Trị ngập trong biển nước chiều 8/10. Ảnh: Fanpage Quảng Trị 24h.

Thị xã Quảng Trị ngập trong biển nước chiều 8/10. Ảnh: Fanpage Quảng Trị 24h.

Nhìn từ trên cao, toàn bộ thị xã Quảng Trị chìm trong màu vàng đục của nước lũ. Được biết, ngày 8/10, mực nước đo được tại Trạm Thủy văn Đông Hà đã lên tới 4,69 m, vượt kỷ lục được thiết lập vào năm 1983 với đỉnh lũ đạt 4,58m. Ảnh: Fanpage Quảng Trị 24h.

Nhìn từ trên cao, toàn bộ thị xã Quảng Trị chìm trong màu vàng đục của nước lũ. Được biết, ngày 8/10, mực nước đo được tại Trạm Thủy văn Đông Hà đã lên tới 4,69 m, vượt kỷ lục được thiết lập vào năm 1983 với đỉnh lũ đạt 4,58m. Ảnh: Fanpage Quảng Trị 24h.

Cầu Thành Cổ thị xã Quảng Trị. Ảnh: Fanpage Quảng Trị 24h.

Cầu Thành Cổ thị xã Quảng Trị. Ảnh: Fanpage Quảng Trị 24h.

Người già được lực lượng chức năng giải cứu khỏi vùng bị cô lập do lũ. Ảnh: Quảng Trị 24h.

Người già được lực lượng chức năng giải cứu khỏi vùng bị cô lập do lũ. Ảnh: Quảng Trị 24h.

Cháu bé mới sinh không lâu được lực lượng chức năng di tán đến nơi an toàn. Ảnh: Fanpage

Cháu bé mới sinh không lâu được lực lượng chức năng di tán đến nơi an toàn. Ảnh: Fanpage

Mới đây, nhiều thành viên mạng chia sẻ hình ảnh cụ bà nằm trên giường, xung quanh là nước đã dâng cao. Chiếc giường cụ nằm đã được chồng bên dưới một chiếc giường khác. Theo tìm hiểu, cụ bà trong ảnh là Phan Thị Lịch (89 tuổi), ở xóm 1, Thượng Xá, Hải Thượng, Hải Lăng, Quảng Trị. Cụ bà đã từng bị tai biến mạch máu não. Hiện tại, cụ không thể đi lại, không thể ngồi lâu và mọi sinh hoạt cá nhân đều phải nhờ sự trợ giúp của con cháu. Ảnh: Quảng Trị 24h

Mới đây, nhiều thành viên mạng chia sẻ hình ảnh cụ bà nằm trên giường, xung quanh là nước đã dâng cao. Chiếc giường cụ nằm đã được chồng bên dưới một chiếc giường khác. Theo tìm hiểu, cụ bà trong ảnh là Phan Thị Lịch (89 tuổi), ở xóm 1, Thượng Xá, Hải Thượng, Hải Lăng, Quảng Trị. Cụ bà đã từng bị tai biến mạch máu não. Hiện tại, cụ không thể đi lại, không thể ngồi lâu và mọi sinh hoạt cá nhân đều phải nhờ sự trợ giúp của con cháu. Ảnh: Quảng Trị 24h

Cụ Lịch đang sống cùng với con gái ruột là cô Lê Thị Liễu (58 tuổi). Cô Liễu hằng ngày chỉ làm nông để nuôi mẹ, nhưng 2 năm lại đây vì sức khỏe bà yếu nên cô cũng không làm được nhiều.

Cụ Lịch đang sống cùng với con gái ruột là cô Lê Thị Liễu (58 tuổi). Cô Liễu hằng ngày chỉ làm nông để nuôi mẹ, nhưng 2 năm lại đây vì sức khỏe bà yếu nên cô cũng không làm được nhiều.

'Chỉ mong trời ngừng mưa, nước đừng dâng lên cao nữa không là không biết để mệ nằm chỗ nào' - chị Phan Thị Thanh Chuyền (31 tuổi), cháu gái của cụ Lịch chia sẻ. Theo chia sẻ, khu vực nhà cụ Lịch hiện đang bị mất điện. Chị Chuyền đã đăng hình ảnh của cụ Lịch và kêu gọi giúp đỡ, nhờ ca-nô vào đưa cụ chuyển đi nơi khác cao hơn.

'Chỉ mong trời ngừng mưa, nước đừng dâng lên cao nữa không là không biết để mệ nằm chỗ nào' - chị Phan Thị Thanh Chuyền (31 tuổi), cháu gái của cụ Lịch chia sẻ. Theo chia sẻ, khu vực nhà cụ Lịch hiện đang bị mất điện. Chị Chuyền đã đăng hình ảnh của cụ Lịch và kêu gọi giúp đỡ, nhờ ca-nô vào đưa cụ chuyển đi nơi khác cao hơn.

Hình ảnh hai bố con ăn cơm trong nước lũ ngập nửa người... Ảnh: Quảng Trị 24h

Hình ảnh hai bố con ăn cơm trong nước lũ ngập nửa người... Ảnh: Quảng Trị 24h

Mưa trên diện rộng kéo dài 3 ngày qua khiến nhiều vùng thấp trũng ở Huế lâm vào cảnh ngập úng

Mưa trên diện rộng kéo dài 3 ngày qua khiến nhiều vùng thấp trũng ở Huế lâm vào cảnh ngập úng

Hàng chục hộ dân ở xóm Gióng (phường An Tây, TP. Huế) đã dùng thuyền sơ tán ra khỏi vùng ngập lụt hơn 1 mét

Hàng chục hộ dân ở xóm Gióng (phường An Tây, TP. Huế) đã dùng thuyền sơ tán ra khỏi vùng ngập lụt hơn 1 mét

Tình hình mưa lũ phức tạp tại các tỉnh miền Trung được dự báo rất phức tạp khi mưa to đến rất to vẫn tiếp tục tại các tỉnh Trung Bộ trong vài ngày tới, đặc biệt các tỉnh Quảng Trị đến Quảng Ngãi sẽ có mưa to đến rất to, có nơi đặc biệt to khi 1 vùng áp thấp đang hoạt động ngoài biển Đông.

Vùng áp thấp này được dự báo có thể mạnh lên thành ATNĐ, gây mưa rất to cho các tỉnh miền Trung. Đặc biệt, đợt mưa này được dự báo có khả năng lặp lại kịch bản mưa như đợt mưa ngày 6/10 - 8/10.

Như vậy, chỉ trong vòng nửa tháng miền Trung liên tiếp đón 2 đợt mưa lớn. Mặt khác, 2 đợt mưa lớn liên tiếp nhau càng khiến tình hình ngập lụt tại các tỉnh miền Trung càng phức tạp.

Thông tin trên Tiền phong, ông Mai Văn Khiêm, Giám đốc Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia đưa ra nhận định, nguy cơ có thể tái diễn đợt lũ lịch sử năm 2017 vào đợt mưa thứ 2.

Bởi đợt mưa lớn lần này hội tụ đầy đủ các hình thái thiên tai điển hình gồm vùng áp thấp, không khí lạnh, các nhiễu động trên cao như đợt mưa lớn từng gây ra trận lũ lịch sử năm 2017.

K.N (th)

Nguồn GĐ&XH: http://giadinh.net.vn/xa-hoi/xot-xa-mua-lu-mien-trung-ong-troi-dung-mua-nua-cho-me-uot-het-roi-20201010093307632.htm