Xót xa nhìn cháu gái bị bệnh tật hành hạ chỉ còn da bọc xương

Mang trọng bệnh khiến Khánh Huyền (15 tuổi) gầy trơ xương, chỉ nặng 14kg, gia cảnh khánh kiệt, bố mẹ em đành cầu cứu các tấm lòng hảo tâm.

Khánh Huyền đang điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Hà Tĩnh với thân hình da bọc xương.

Khánh Huyền đang điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Hà Tĩnh với thân hình da bọc xương.

Những ngày qua, tại Bệnh viện Đa khoa Hà Tĩnh, chứng kiến cảnh cháu Vũ Khánh Huyền (15 tuổi, thôn Vũ Đoài, xã Cẩm Lạc, huyện Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh) nằm điều trị trên giường bệnh với thân hình gầy gò, chỉ còn tấm da bọc xương, hơi thở khó khăn, thỉnh thoảng bị những cơn đau hành hạ đến ngất lịm khiến các y, bác sĩ và những người có mặt trong phòng đều không thể cầm lòng.

Thương con, thỉnh thoảng, chị Hằng (mẹ của Khánh Huyền) lại quay mặt đi chỗ khác gạt nước mắt rồi động viên con cố gắng nuốt từng ngụm sữa để có thêm tí sức chống chọi với bệnh tật.

 Thân hình gầy gò, Khánh Huyền dường như không còn chút sức lực.

Thân hình gầy gò, Khánh Huyền dường như không còn chút sức lực.

Sức khỏe quá yếu, Khánh Huyền không tự nhấc nổi hộp sữa mà phải cần đến sự hỗ trợ từ người mẹ. Mỗi lần đút sữa cho con, chị Hằng vừa âu yếm, động viên thế nhưng biết sức lực của con đang dần cạn kiệt, lo rằng đây có thể là những ngày cuối đời của con mình, chị lại chạy ra khỏi phòng ôm mặt bật khóc.

Cố gạt dòng nước mắt, chị Hằng cho hay, gia đình chị đã đứt từng khúc ruột khi bất lực nhìn 2 đứa con gái là các chị của Khánh Huyền bị bệnh tật hành hạ không qua khỏi.

“Khánh Huyền bị mắc bệnh đại tràng bẩm sinh, căn bệnh tương tự như 2 người chị đã qua đời. Biết tình trạng bệnh của con nên vợ chồng tôi cố gắng chạy chữa từ sớm, bao nhiêu thứ có giá trị trong nhà cũng bán hết lo cho con, chỗ nào có thể vay mượn chúng tôi đều gõ cửa.

 Nhìn cháu bé bị bệnh tật hành hạ cơ thể khiến nhiều người không thể cầm lòng.

Nhìn cháu bé bị bệnh tật hành hạ cơ thể khiến nhiều người không thể cầm lòng.

Thời gian đầu bệnh tình của cháu có chút tiến triển, cháu vẫn tới trường đi học thắp lên tia hy vọng cho vợ chồng tôi. Nhưng khi cháu lên lớp 5, căn bệnh trở nặng, phải nghỉ học từ đó đến nay để đi viện này đến viện khác chữa trị. Giờ trong nhà không còn thứ gì, bệnh của con thì càng nặng thêm, nhìn con mà đau đớn lắm chú ơi!”, người mẹ nghèo bật khóc nức nở.

Vẫn biết còn nước còn tát, còn sống là còn hi vọng, các bác sĩ cũng khuyên chị Hằng đưa con gái lên tuyến trên điều trị. Ngặt nỗi gia đình chị Hằng toàn gặp tai ương, nên đã khánh kiệt, đường cùng đành bất lực nhìn Khánh Huyền yếu dần mỗi ngày.

Ông Nguyễn Văn Dũng - Chủ tịch UBND xã Cẩm Lạc cho biết, hoàn cảnh của gia đình chị Hằng thuộc diện éo le nhất tại địa phương. Dù chính quyền và các tổ chức đã nhiều lần hỗ trợ nhưng nguồn lực hạn chế cùng với việc con cái trong gia đình chị Hằng ốm đau liên tục, chi phí chạy chữa rất tốn kém nên mọi sự hỗ trợ chẳng thấm vào đâu.

“Hiện tại gia đình này rất cám cảnh, rất mong Báo GD&TĐ kết nối với các tấm lòng hảo tâm giúp đỡ họ, trước mắt là có chi phí để chạy chữa cho cháu Khánh Huyền”, ông Dũng nói.

Mọi sự ủng hộ xin gửi về:

1. Văn phòng đại diện thường trú Báo Giáo dục và Thời đại khu vực Bắc Trung Bộ

Địa chỉ: Số 2, ngõ 5 đường Nguyễn Biểu, TP Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh

Hotline: 0913.473.217

2. Hoặc ủng hộ qua số tài khoản

Tên TK: Văn phòng đại diện thường trú Báo Giáo dục và Thời đại khu vực Bắc Trung Bộ

Số TK: 111601684999

Ngân hàng Vietinbank Chi nhánh Hà Tĩnh.

Tiến Hiệp

Nguồn GD&TĐ: https://giaoducthoidai.vn/xot-xa-nhin-chau-gai-bi-benh-tat-hanh-ha-chi-con-da-boc-xuong-post693566.html