Xót xa trẻ tị nạn trên đường trốn chạy phiến quân IS

Những đứa trẻ tị nạn theo gia đình trốn chạy khỏi những khu vực do phiến quân IS kiểm soát ở Syria và Iraq phải vượt qua chặng đường đầy khó khăn.

Những đứa trẻ tị nạn ngồi nghỉ tại Kirkuk, Iraq, ngày 3/10/2016 sau khi chúng theo gia đình bỏ chạy khỏi thành trì Hawija do phiến quân IS chiếm quyền kiểm soát.

Một bé trai đang ngồi trên chiếc xe tải chở dân thường ra khỏi những khu vực do tổ chức khủng bố IS chiếm đóng. Họ vừa tới thị trấn al-Rai, khu vực thuộc quyền kiểm soát của phe nổi dậy tại tỉnh Aleppo, Syria, ngày 28/9/2016.

Gương mặt mệt mỏi của những em nhỏ sau khi tới thành phố Kirkuk, Iraq, ngày 3/10/2016.

Doaa, 10 tuổi, theo cha mẹ bỏ chạy khỏi khu vực do nhóm IS chiếm đóng ở Syria. Ảnh: Cô bé đang đứng chờ ở khu vực nằm dưới quyền kiểm soát của lực lượng nổi dậy Syria tại thị trấn al-Rai, tỉnh Aleppo.

Những người dân tị nạn được khám bệnh tại thành phố Kirkuk, Iraq, ngày 3/10/2016.

Các em nhỏ cùng người thân ngồi chờ tại khu vực phía tây nam thành phố Kirkuk, Iraq, hôm 3/10.

Hai bé gái ăn tạm lấy sức sau khi bỏ chạy khỏi Hawija tới thành phố Kirkuk, Iraq.

Người dân tập trung tại một khu vực do các chiến binh nổi dậy của nhóm Sham Legion kiểm soát ở thị trấn al-Rai, tỉnh Aleppo, Syria, ngày 27/9/2016.

Một em nhỏ được mẹ bế trên tay ở thành phố Kirkuk hôm 3/10.

Chiếc xe tải chở các em nhỏ và gia đình tới Kirkuk, Iraq.

Hai em nhỏ ngồi dưới trời nắng ở thị trấn al-Rai, tỉnh Aleppo, Syria.

Chiếc xe chở những người dân cùng đồ đạc của họ tới thị trấn al-Rai, tỉnh Aleppo, ngày 28/9.

Thiên An (Theo Reuters)

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: http://kienthuc.net.vn/the-gioi/xot-xa-tre-ti-nan-tren-duong-tron-chay-phien-quan-is-762948.html