Xử sao với những lý do quái gở này?

Sau nhiều năm chung sống với bố mẹ chồng, tôi dự định muốn chuyển ra ngoài sống riêng, nhưng chồng tôi không đồng ý; Tôi đã đưa về ra mắt 3 người yêu,...

Chồng quyết "bám váy" mẹ

Tôi lấy chồng năm 27 tuổi, tới nay đã được gần 12 năm. Sau khi cưới, do điều kiện kinh tế không cho phép nên hai vợ chồng phải sống chung với bố mẹ chồng trong căn nhà hai tầng, diện tích cũng nhỏ hẹp nằm khuất trong ngõ. Tầng 1 là phòng khách, phòng bếp và phòng riêng của bố mẹ chồng. Tầng 2 là phòng tắm, phòng thờ và một phòng ngủ dành cho hai vợ chồng.

Chúng tôi có 2 con, một trai một gái. Con trai năm nay lên lớp 4, con gái 5 tuổi. Ngay từ khi mới về nhà chồng, tôi luôn có mong muốn được chuyển ra ngoài sống, để con cái tôi có không gian riêng, tránh cảnh nằm chung một phòng với cha mẹ. Hiện tại, hai đứa đều đã lớn, chân tay dài ngoằng, mà phải co quắp nằm chung trong một phòng với cha mẹ, tôi thấy rất thương. Hơn thế nữa, nhà 6 người lại phải dùng chung một phòng tắm. Ngày nào, cả gia đình cũng phải chờ nhau đi tắm, rất bất tiện.

Bên cạnh đó, mẹ chồng tôi là người khắt khe, kỹ tính. Bà rất yêu chiều con trai nhưng lại đối xử rất hà khắc với con dâu. Tôi thường xuyên phải thức khuya, dậy sớm làm việc nhà; trong khi chống tôi ở nhà chỉ có nằm khểnh xem ti vi. Thế mà, bà vẫn xét nét tôi đủ đường. Hôm thì bát canh mặn, hôm thì món cá kho quá nhạt; khiến tôi sống rất khổ sở. Nhiều lúc khó chịu trong người vô cùng nhưng tôi vẫn phải nhẫn nhịn hoặc chỉ dám phàn nàn nhỏ với chồng, nhưng chồng tôi chỉ an ủi bảo tôi cố gắng, cũng chẳng làm giúp tôi chút việc nhà nào.

Tôi biết bản thân là dâu con, nói ra bất kỳ lời nào không hay về nhà chồng cũng rước họa vào người. Thế nên, tôi luôn chọn im lặng và cố nở nụ cười để làm vừa lòng mọi người.

Ảnh minh họa

Ảnh minh họa

Mấy năm nay, công việc của vợ chồng tôi ổn định, thu nhập mỗi tháng cũng nhiều hơn. Tôi có ý định chuyển ra ngoài sống, mua một căn nhà bên cạnh để tiện chăm sóc cha mẹ. Tuy nhiên, khi nói ý định này với chồng, chồng tôi lại gạt đi. Anh bảo bao nhiêu năm nay vẫn sống chung như vậy, tự dưng chuyển ra ngoài thì anh không quen sống riêng. Chuyện mẹ chồng khắt khe không phải ngày một ngày hai, tôi cũng biết tính mẹ, cần gì phải chấp nhặt như vậy.

Rồi anh bảo anh sẽ sửa nhà, xây thêm một tầng để cho con gái, con trai có phòng riêng; nhưng tôi không đồng ý. Bao năm nay, tôi đã chịu khổ đủ rồi, muốn có không gian riêng để ở thoải mái, không phải nhìn sắc mặt mẹ chồng, thế có gì là sai? Tôi có nên vun tiền cho chồng sửa nhà, hay nhất quyết ra ở riêng cho thoải mái?.

Cùng gỡ rối

- Tôi nghĩ chuyện quan trọng là bạn hãy "cải tạo" anh chồng của mình hơn là mua nhà mới ở cạnh nhà cũ. Bạn dọn ra riêng nhưng chồng không thay đổi tính ỷ lại vào mẹ, vào vợ thì chuyện cãi nhau, giận nhau cũng vẫn xảy ra.

- Nếu anh chồng là con một thì phải nuôi dưỡng cha mẹ là đương nhiên. Rất khó nếu bạn muốn ở riêng. Còn nếu không phải là con một, có anh chị em thì bạn hãy kiên quyết yêu cầu chồng ra riêng. Mà không phải ra riêng... kế bên, hãy dứt hẳn ra xa để tập cho anh chồng tính tự lập, phải lăn vào làm mới có ăn... Chúc bạn có được quyết định sáng suốt.

Lê Lan (Phan Thiết)

Lần lượt ra mắt 3 người yêu, mẹ đều gạt phăng

Bố mẹ tôi chỉ có một người con gái là tôi. Bố mẹ tôi giàu có nhưng tôi chỉ làm văn phòng, thu nhập mỗi tháng chỉ đủ ăn, thậm chí những tháng hết tiền phải về xin tiền bố mẹ. Tôi vừa gầy vừa thấp, trông như một cô bé học sinh tiểu học; lại hay là người hướng nội, nhút nhát nên cũng không được người khác giới yêu thích.

Từ khi trưởng thành đến nay, tôi quen được 3 người bạn trai, nhưng cả 3 đều không làm hài lòng mẹ tôi.

Người đầu tiên rất có chí tiến thủ. Anh mới 30 tuổi đã có nhà riêng, xe riêng. Tuy nhiên, mẹ nói ngoại hình xấu, nhìn thô kệch không xứng với tôi, về sau sinh con sẽ không đẹp; nên bắt tôi chia tay.

Người thứ hai làm trong ngành dược. Nhưng mẹ chê hoàn cảnh nhà anh phức tạp, anh lại là con trưởng, sợ lấy anh tôi sẽ khổ vì phải quán xuyến hết mọi việc trong nhà. Thậm chí, mẹ còn chê thẳng mặt là anh ấy nghèo, không chấp nhận cho yêu tôi. Dù tôi níu kéo thế nào đi nữa nhưng bạn trai vẫn quyết chia tay vì bị mẹ tôi coi thường.

Ảnh minh họa

Ảnh minh họa

Giận mẹ, một thời gian dài tôi không muốn yêu ai nữa, có lần tôi còn muốn ở vậy không lấy chồng nữa để mẹ vừa lòng. Cho đến khi gặp người yêu hiện tại thì tôi thấy rung động và quyết định mở lòng lần nữa. Sau thời gian tìm hiểu, chúng tôi quyết định tiến tới hôn nhân.

Tuy nhiên, khi đưa anh về ra mắt gia đình, một lần nữa mẹ lại chê bai anh vì anh nói giọng địa phương. Mẹ bảo anh là người nhà quê, tôi lại lớn lên ở thành phố. Khoảng cách địa lý và suy nghĩ là rất lớn, về sau chắc chắn có xung đột trong hôn nhân.Dù thấy mẹ không đồng ý chuyện giữa hai đứa, nhưng lần này tôi không thể im lặng được nữa. Tôi nói với mẹ, tôi cũng chỉ có ngoại hình bình thường, là một nhân viên văn phòng lương tháng không quá cao, làm sao mà có thể yêu được một người giỏi giang, đẹp trai, nhiều tiền như mẹ mong muốn.

Thế nhưng, mẹ tôi vẫn cứng rắn yêu cầu tôi chia tay, bất chấp tôi đã quỳ xuống cầu xin. Mẹ nói, bố mẹ đã quần quật làm việc cả đời, ít nhất phải để cho con gái được sống sung sướng, lấy một người xứng với gia thế của gia đình. Tôi không biết tìm đâu ra người đàn ông có đủ tiêu chuẩn như mẹ đặt nữa?

Cùng gỡ rối

- Tôi không tin rằng mẹ của bạn lại từ chối tất cả đàn ông trên đời. Bà rất yêu bạn nên muốn cùng bạn tìm cho bạn người bạn đời tốt nhất, điều đó đâu có gì sai. Bạn chia tay 2 người không phải chỉ vì lời nói của mẹ mà ngay bản thân bạn cũng... đồng ý với mẹ nên không cương quyết bảo vệ tình yêu của mình. Riêng người thứ ba, bạn đã yêu thật lòng nên mới nhất quyết tiến tới hôn nhân mặc cho mẹ không đồng ý. Bạn nói đúng, biết tìm đâu ra người đàn ông có đủ tiêu chuẩn. Vậy thì hãy quyết liệt bảo vệ hạnh phúc đến cùng, tin chắc mẹ bạn sẽ đổi ý. Chúc bạn hạnh phúc.

(Mạnh Linh - Hà Nội)

NS (th)

Nguồn Phụ nữ: https://phunu.nld.com.vn/tam-su/xu-sao-voi-nhung-ly-do-quai-go-nay-20230624122853114.htm