Xứ sở của những âm thanh
Công viên địa chất toàn cầu UNESCO Đắk Nông với hơn 40 điểm đến. Trong đó, Bảo tàng âm thanh hay Nhà triển lãm âm thanh tọa lạc tại phường Nghĩa Đức, TP Gia Nghĩa là một điểm đến để lại nhiều ấn tượng, hút hồn du khách trong nước và quốc tế. Đến đây, mọi người như lạc giữa xứ sở của những âm thanh.
Được xây dựng trên diện tích khoảng 200m2, hoàn thành và chính thức đi vào hoạt động từ tháng 8/2019, bảo tàng này không chỉ trưng bày mà còn là nơi để khám phá những âm thanh kết hợp từ các nhạc cụ dân tộc và được sáng tạo bằng công nghệ, do nhóm nghệ sĩ Scenocosme đến từ nước Pháp dành riêng cho Công viên địa chất toàn cầu UNESCO Đắk Nông.
Trong 8 phòng riêng biệt hầu như chìm trong bóng tối, với 7 chủ đề mang đặc trưng của âm thanh, từ âm thanh của đá, gió, nước, gỗ, lửa đến âm thanh của ánh sáng và của con người (âm thanh của chúng ta) với sự tương quan lẫn nhau; điểm đến hấp dẫn và thú vị này không chỉ mang đến ấn tượng về sự sáng tạo vô tận của con người, mà còn giúp khách tham quan hiểu thêm sự chuyển động của cuộc sống, của thế giới tự nhiên, từ đó khơi dậy tình yêu, ý thức bảo vệ thế giới xung quanh.

Khách tham quan trải nghiệm tại Bảo tàng âm thanh

Bộ đàn đá Goong Lú gồm có 3 thanh: Tru, Trơ và Tê (mẹ, cha và con), được tìm thấy ở suối Đắk Kar tại xã Quảng Tín, huyện Đắk R’lấp, Đắk Nông. Đây là một điểm nhấn của Bảo tàng âm thanh - bằng chứng quan trọng cho việc nghiên cứu khoa học về âm nhạc cổ xưa, nhất là ở khu vực Nam Tây Nguyên

Du khách trải nghiệm sự thú vị giữa công nghệ và tự nhiên khi chạm tay vào những thanh đá, tự nó tạo ra những hiệu ứng âm thanh độc đáo

Âm thanh của ánh sáng. Khi dùng màn hình điện thoại chiếu vào những bông hoa, mỗi bông hoa sẽ phản hồi những âm thanh khác nhau tùy thuộc vào cường độ ánh sáng

Âm thanh của chúng ta. Sự tương tác giữa người với người cũng tạo ra những âm thanh khác nhau…

Một tác phẩm nghệ thuật của nhóm nghệ sĩ Scenocosme (Pháp) sáng tạo mà du khách không nên bỏ lỡ là “Khí quyển”, được lấy cảm hứng từ âm thanh của tự nhiên, thông qua sự hiện diện của một quả cầu gốm bằng đất nung rất nhạy cảm với hơi thở. Tùy thuộc vào cường độ, sự rung động và hơi thở của từng người mà tạo nên những âm thanh, màu sắc khác biệt

Mỗi người cũng có thể chơi những bản nhạc khác nhau của mình khi tương tác với ánh sáng bằng tia laser

Thuyết minh viên của bảo tàng giới thiệu về âm thanh của gió khi tương tác với những ống lồ ô, tre, nứa đã được khoét lỗ
Nguồn Phú Yên: https://baophuyen.vn/xa-hoi/202505/xu-so-cua-nhung-am-thanh-e051e1d/