Xứ sở Hoa Ban
Điện Biên - mảnh đất không chỉ được biết đến là nơi ghi đậm dấu ấn lịch sử 'lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu' mà còn được mệnh danh là xứ sở của hoa ban, loài hoa biểu tượng của núi rừng Tây Bắc. Đến với Điện Biên mỗi dịp tháng ba, du khách thập phương sẽ được đắm chìm trong miền hoa ban lung linh sắc màu; cảm nhận không gian lịch sử anh hùng và trải nghiệm nét văn hóa riêng có của đồng bào các dân tộc nơi đây.

Người dân, du khách hào hứng chụp hình lưu niệm với hoa ban.
Lần đầu đến Điện Biên, gia đình ông Vũ Văn Hiển, tỉnh Thái Bình đã lựa chọn tham quan các địa điểm: Bảo tàng Chiến thắng Điện Biên Phủ, đồi A1, hầm Đờ-cát... Trong hành trình khám phá mảnh đất này, gia đình ông Hiển rất thích thú khi được ngắm nhìn những hàng cây ban đang nở hoa với sắc trắng tinh khôi, thanh khiết trên khắp các cung đường tại TP. Điện Biên Phủ.
Ông Hiển cho biết: Tham quan những di tích lịch sử, chúng tôi cảm thấy rất tự hào về lịch sử hào hùng của dân tộc. Đặc biệt, chuyến đi được lựa chọn đúng vào dịp mùa hoa ban nở nên để lại nhiều cảm xúc và ý nghĩa hơn. Vì vậy, sau khi tham quan các điểm di tích, gia đình tôi dành thời gian để đi chiêm ngưỡng, lưu lại hình ảnh hoa ban để làm kỷ niệm.
Không chỉ nổi tiếng là vùng đất với những điểm di tích lịch sử gắn với chiến thắng Điện Biên Phủ, đến với Điện Biên mỗi độ tháng ba, du khách có thêm những trải nghiệm rất khác khi được chiêm ngưỡng những triền đồi, vách núi hay những cung đường được phủ lên một màu trắng muốt của hoa ban. Tại TP. Điện Biện Phủ, không chỉ trên các tuyến đường, những hàng hoa ban còn xuất hiện ở khắp các di tích lịch sử như đồi D1, đồi A1, đồi E... tô điểm cho các điểm di tích trở nên mềm mại hơn. Bởi vậy mà bất kỳ ai khi đến với Điện Biên đều cảm nhận được vẻ đẹp lãng mạn, khác lạ của mảnh đất lịch sử khi vừa ngắm hoa ban vừa tham quan di tích lịch sử, cũng như khám phá, trải nghiệm những nét văn hóa đồng bào các dân tộc vùng cao.
Vượt hàng trăm ki lô mét để lên đến Điện Biên nhưng mỗi trải nghiệm từ khung cảnh núi non kỳ vĩ, các điểm di tích lịch sử hay sắc trắng tinh khôi đẹp đến nao lòng của những cánh ban rừng khiến chị Nguyễn Thu Hường, du khách đến từ TP. Hải Phòng đều không khỏi lưu luyến và dành nhiều tình cảm cho mảnh đất này. Trong suy nghĩ của chị Hường, hình ảnh hoa ban nở trắng phủ khắp núi rừng, những con đường như những bức tranh thơ mộng.
Chị Hường chia sẻ: Đây là lần thứ hai tôi đến với Điện Biên. Lần trước đến đây, tôi đã chụp ảnh với hoa ban. Năm nay tiếp tục đến với Điện Biên tôi vẫn muốn lưu lại thêm những khoảnh khắc của hoa ban nở đẹp. Những con đường với hàng dài cây hoa mang sắc trắng tinh khôi, cánh hoa mỏng manh đôi khi pha chút hồng tím nhẹ, tạo nên khung cảnh lãng mạn và quyến rũ. Vẻ đẹp thanh tao, tinh khiết cùng hương thơm ngát khiến không chỉ tôi mà bất cứ ai khi đặt chân đến đây cũng lựa chọn những cung đường hoa ban làm nơi dừng chân. Vì vậy, tôi muốn lưu lại thật nhiều những khoảnh khắc đẹp với hoa ban và chắc chắn tôi sẽ trở lại Điện Biên nhiều lần nữa.
Lên Điện Biên mùa ban nở, du khách được nghe người dân bản địa kể về truyền thuyết loài hoa ban. Không chỉ là một loài hoa đẹp, hoa ban còn là biểu tượng cho tình yêu trong sáng, thủy chung của chuyện tình chàng Khum - nàng Ban. Với vẻ đẹp riêng, năm cánh xòe thành hình quạt, hoa ban có nhiều sắc màu như tím, trắng, đỏ, nhưng phổ biến nhất vẫn là màu trắng. Khi mùa hoa ban đến, khắp các cung đường, thung lũng, triền núi ở Điện Biên đều rực rỡ trong sắc trắng tinh khiết, tạo nên một cảnh sắc thơ mộng, lãng mạn. Bởi vậy mà từ lâu hoa ban đã trở thành loài hoa biểu tượng của mảnh đất con người Điện Biên nói riêng, Tây Bắc nói chung.
Tự hào khi là một người con sinh ra và lớn lên tại mảnh đất Điện Biên anh hùng, câu chuyện về hoa ban qua lời kể của chị Lò Thị Hương, xã Thanh Nưa (huyện Điện Biên) rất thân thuộc, gần gũi. “Từ khi còn nhỏ, tôi đã cùng các anh chị đi hái hoa ban. Những bông hoa ban tươi đẹp, thơm ngát được cài lên búi tóc dài, tôn thêm vẻ đẹp của người con gái Thái. Với tôi, dù hoa ban đã có mặt ở rất nhiều tỉnh thành khác, nhưng hoa ban của Điện Biên có một nét đẹp rất riêng biệt của người Thái Tây Bắc”, chị Hương chia sẻ.
Nhắc đến Hà Giang với hoa tam giác mạch, Mộc Châu với hoa mận thì hoa ban trở thành thương hiệu của Điện Biên nói riêng, Tây Bắc nói chung. Lan tỏa vẻ đẹp của hoa ban, năm 2014, Điện Biên đã lần đầu tiên tổ chức Lễ hội Hoa Ban và duy trì đến nay vào tháng 3 hàng năm. Thương hiệu riêng có của Điện Biên về Lễ hội Hoa Ban cùng những cánh rừng ban rực rỡ luôn như một lời mời gọi du khách muôn phương đến với mảnh đất này.
Nguồn Điện Biên Phủ: https://baodienbienphu.com.vn/bai-thuong/van-hoa/xu-so-hoa-ban