Xứ Trầm vào xuân

Xứ Trầm vào xuân (Nhà xuất bản Hội Nhà văn, 2023) là cuốn sách ảnh đầu tay của nghệ sĩ nhiếp ảnh Hồ Trung Lâm - hội viên Hội Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Việt Nam, Hội viên Hội Văn học - Nghệ thuật Khánh Hòa. Tác giả từng tham gia nhiều triển lãm ảnh nghệ thuật của tỉnh, khu vực Nam Trung Bộ và Tây Nguyên, toàn quốc và quốc tế.

Vùng đất xứ Trầm biển yến 4 mùa đều đẹp, nhưng làm say lòng người nhất chính là mùa xuân, đem đến cho các văn nghệ sĩ cảm hứng dạt dào và bất tận, nhất là nghệ thuật nhiếp ảnh. Nhiếp ảnh gia Hồ Trung Lâm không biết bao lần đã thăng hoa cảm xúc bởi màu sắc rực rỡ của xứ Trầm vào xuân. Vẫn là những địa chỉ thân quen đặc trưng của Khánh Hòa, như: Biển Nha Trang, Tháp Trầm Hương, Tháp Bà Ponagar, thành cổ Diên Khánh, Ngã sáu Nhà thờ Chánh tòa, Làng nghề Trường Sơn, núi Cô Tiên, cầu Trần Phú…, qua tay máy của Hồ Trung Lâm đã thành những bức ảnh nắm bắt và tỏa ngời vẻ đẹp của cảnh và người Khánh Hòa. Tác giả đã thâu vào ống kính của mình màu xanh ngát của biển cả, màu trắng xốp của màn mây trên nền trời xanh, màu vàng óng của đồng lúa, màu sắc rực rỡ của các loài hoa Tết phương Nam, không gian phố phường lung linh vào những ngày Tết, không khí trầm ấm của những nếp nhà cổ kính ở miền quê khi xuân chạm ngõ…

Là giáo viên dạy Văn, tác giả Hồ Trung Lâm thấm nhuần nguyên tắc sáng tạo: Con người là tâm điểm của tác phẩm. Vì thế, nhiều bức ảnh độc đáo của Hồ Trung Lâm đã tái hiện thần thái của người Khánh Hòa, nhất là người lao động trong những ngày đón xuân. Không khí náo nức, khẩn trương chuẩn bị Tết toát lên từ những cánh đồng hoa, chợ hoa với những giọt mồ hôi và nụ cười của những người lao động bình thường, những công nhân vệ sinh môi trường… đã đem đến cho người thưởng lãm mỹ cảm về vẻ đẹp nhân sinh qua những tác phẩm, như: Cùng chăm hoa Tết, Được mùa quất, Đem xuân về phố, Nụ cười xuân, Niềm vui của người trồng hoa, Giờ tan ca

Nét đẹp của phút giây chuyển mùa đã được tác giả nắm bắt trong từng khoảnh khắc qua thiết bị hiện đại chụp từ trên cao, chụp toàn cảnh. Những bức ảnh từ trên cao của Hồ Trung Lâm đem đến cảm giác mới mẻ, ngỡ ngàng, thích thú cho người xem: Nha Trang - một góc nhìn, Trong nắng xuân, Vòng cung phố biển, Ốc đảo xanh giữa lòng phố biển, Một góc nhìn từ cầu Trần Phú, Vòng xoay Mả Vòng, Một góc miền quê ngày đầu năm, Cam Ranh vào xuân

Vốn là người Bình Định nhưng Hồ Trung Lâm đã chọn Khánh Hòa làm nơi lập nghiệp. Vùng đất xứ Trầm biển yến như là quê hương thứ hai của tác giả. Món nợ ân tình sâu nặng ấy đã thôi thúc Hồ Trung Lâm chọn 90 tấm ảnh về đề tài Khánh Hòa mà tác giả đã kiên trì sáng tác trong khoảng 3-4 mùa xuân liên tiếp để làm cuốn sách ảnh đầu tay của mình. Cuốn sách có khuôn khổ 29x20cm, bìa cứng in 4 màu rất đẹp và trang trọng.

Cầm cuốn sách ảnh Xứ Trầm vào xuân của Hồ Trung Lâm, ta không chỉ cảm nhận cái tài mà còn thấu hiểu cái tình của nghệ sĩ dành cho đất và người Khánh Hòa thân yêu.

CHẾ DIỄM TRÂM

Nguồn Khánh Hòa: http://www.baokhanhhoa.vn/van-hoa/202308/xu-tram-vao-xuan-5c95138/