Xuân ấm áp trong những ngôi nhà mới ở Lào Cai
Trong cái rét bao phủ các bản làng miền núi, niềm vui an cư đang mang mùa xuân đến sớm hơn với nhiều hộ dân nghèo ở thôn Sơn Lềnh, xã Văn Chấn, tỉnh Lào Cai. Từ những căn nhà tạm bợ, dột nát, nay bà con đã có mái ấm kiên cố để yên tâm lao động, sản xuất, đón một cái Tết đủ đầy hơn.
Gia đình ông Sùng A Khoa, gần 60 tuổi, ở thôn Sơn Lềnh, xã Văn Chấn, tỉnh Lào Cai là một trong những hộ có hoàn cảnh khó khăn, nhiều năm sống trong căn nhà tạm bợ, chật hẹp, mùa đông gió lùa, mùa mưa thì nước dột khắp nơi...

Căn nhà tạm bợ của ông Khoa nay đã có căn nhà mới kiên cố thay thế
Năm 2025, được Nhà nước hỗ trợ 60 triệu đồng, cùng gần 30 triệu đồng tích góp trong nhiều năm, gia đình ông đã xây dựng được căn nhà kiên cố để ở. Tết này, 5 thành viên trong gia đình ai cũng vui mừng khôn xiết.
"Trước đây cuộc sống rất khổ, mưa gió là nhà dột khắp nơi. Nay được Chính phủ quan tâm, hỗ trợ, được các cấp, các ngành giúp đỡ làm nhà. Năm nay có nhà ở ổn định rồi, ăn Tết cũng vui hơn, mừng lắm rồi" - ông Sùng A Khoa phấn khởi chia sẻ.

Ông Sùng A Khoa dọn dẹp nhà cửa đón Tết
Cùng ở thôn Sơn Lềnh, anh Sùng A Gia mồ côi bố mẹ từ nhỏ, khi lập gia đình không có điểm tựa kinh tế, nên vợ chồng anh rất khó khăn. Đất canh tác ít ỏi, trồng được vài sào ngô, sắn, cố gắng lắm mới no từng bữa. Công việc làm thuê của anh thì nay có, mai không, thu nhập bấp bênh nên mong ước mãi vẫn chưa thể làm được căn nhà vững chãi để ở.
Nhiều năm, gia đình anh sống trong căn nhà gỗ tạm bợ, mùa khô, nắng chiếu xuyên qua từng khe rách, oi bức, ngột ngạt; mùa mưa dột khắp nơi, nền nhà lầy lội; mùa đông, gió rét từ núi cao lùa thẳng vào nhà, cái lạnh thấm sâu vào da thịt, nhất là với trẻ nhỏ...

Lần đầu tiên đón Tết, vui xuân trong ngôi nhà mới vững chãi, niềm vui hiện rõ trên gương mặt của anh Sùng A Gia
Năm 2026, nhờ sự quan tâm của Đảng, Nhà nước cùng sự giúp đỡ của anh em, bà con hàng xóm, ước mơ an cư của gia đình anh đã trở thành hiện thực. Lần đầu tiên đón Tết, vui xuân trong ngôi nhà mới vững chãi, niềm vui hiện rõ trên gương mặt của cả gia đình, mở ra hy vọng về những mùa xuân ấm no phía trước.
"Bây giờ có nhà ở rồi, gia đình em rất vui và phấn khởi. Có nhà mới, ở ổn định hơn nên cũng yên tâm hơn nhiều; cái Tết vì thế mà vui vẻ hơn, và gia đình cũng có thêm động lực để cố gắng vươn lên trong thời gian tới" - Anh Sùng A Gia bày tỏ.

Căn nhà mới kiên cố của anh Sùng A Gia
Theo ông Sùng A Tểnh, Bí thư Chi bộ thôn Sơn Lềnh, xã Văn Chấn, tỉnh Lào Cai, toàn thôn hiện có 102 hộ dân, chủ yếu là đồng bào dân tộc Mông sinh sống. Những năm qua, dù bà con đã rất nỗ lực vươn lên phát triển kinh tế, song do địa hình đồi núi, đất sản xuất ít, điều kiện đi lại khó khăn, nhận thức chưa đồng đều nên đến nay thôn vẫn còn 34 hộ thuộc diện nghèo và cận nghèo.
Dẫu cuộc sống còn nhiều thiếu thốn, bà con trong thôn Sơn Lềnh vẫn luôn giữ được tinh thần đoàn kết, đùm bọc lẫn nhau. Trong năm vừa qua, cùng với sự hỗ trợ của Đảng, Nhà nước và các nhà hảo tâm, bà con nhân dân trong thôn đã cùng nhau góp công, xóa được 17 nhà tạm, từng bước giúp nhau ổn định cuộc sống.

Một góc thôn Sơn Lềnh, xã Văn Chấn, tỉnh Lào Cai
"Những hộ gia đình được hỗ trợ làm nhà đều rất vui mừng, phấn khởi. Trước đây, khi nhà ở chưa ổn định, tinh thần lao động của bà con cũng chưa thực sự yên tâm, việc làm ăn còn nhiều lo lắng. Nay có nhà ở kiên cố, ổn định rồi, bà con yên tâm lao động, sản xuất" - ông Sùng A Tểnh cho biết.
Hương xuân đang lan tỏa khắp các bản làng vùng cao. Trong những ngôi nhà mới, hạnh phúc cũng ngập tràn. Từ đây, bà con đã có "điểm tựa" để yên tâm lao động, sản xuất, vươn lên thoát nghèo và có cuộc sống đủ đầy hơn.
Nguồn VOV: https://vov.vn/xa-hoi/xuan-am-ap-trong-nhung-ngoi-nha-moi-o-lao-cai-post1268679.vov













