Xuân ấm Nậm Mạt
Trong tiết se lạnh của những ngày giáp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, chúng tôi trở lại thôn Nậm Mạt, xã Mường Bo - Nơi từng chìm trong u trầm, tan hoang sau cơn bão dữ Buloi, nay đã khoác lên mình diện mạo mới: những nếp nhà mới khang trang, tiếng cười nói rộn ràng vang khắp bản làng, lan tỏa hơi ấm của niềm tin và sức sống hồi sinh.
Mặc dù cuối năm công việc bộn bề với đủ thứ lo toan, nhưng gia đình anh Giàng A Kha vẫn quyết định mổ con lợn hơn 1 tạ, chuẩn bị vài chục mâm cơm để thết đãi bà con. Đây không chỉ là bữa cơm thường nhật mà là bữa tiệc ăn mừng ngôi nhà mới vừa hoàn thành - dấu mốc mở ra Tết Nguyên đán trọn vẹn đầu tiên trên vùng đất tái định cư.


Anh Giàng A Kha (thứ 2 từ trái sang) bày tỏ sự cảm ơn trước sự quan tâm, hỗ trợ của các cấp, các ngành, chính quyền địa phương và Nhân dân đã giúp gia đình anh xây dựng được ngôi nhà mới khang trang, kiên cố.
Ngôi nhà của anh Kha là một trong những căn nhà cấp 4 được xây dựng kiên cố theo tiêu chí “3 cứng” (nền cứng, khung cứng, mái cứng), có diện tích khoảng 80 m², lợp mái tôn xốp chống nóng, chống ồn. Từ nguồn kinh phí hỗ trợ 100 triệu đồng của Nhà nước, cùng với số tiền chắt chiu tích góp được và giúp đỡ của anh em, ngôi nhà mơ ước đã kịp hoàn thành, mang đến cho các gia đình mùa xuân đầu tiên trọn vẹn trên vùng đất ở mới.


Đường trong khu tái định cư thôn Nậm Mạt, xã Mường Bo được đổ bê tông kiên cố.
Dạo bước trên con đường bê tông rộng rãi, kiên cố, hai bên là những nếp nhà mới còn phảng phất mùi vữa, anh Giàng A Sùng không giấu được cảm giác ngỡ như đang bước đi trong một giấc mơ. Được biết, gia đình anh Sùng đã chuyển về ngôi nhà mới được hơn 2 tháng, các công trình phụ như bếp, sân… vẫn đang được tiếp tục xây dựng. Sau mỗi buổi đi làm về, anh Sùng lại bắt tay ngay vào công việc quét dọn để ngôi nhà sạch sẽ, có được không gian thực sự ấm áp, hạnh phúc bên những người thân trong gia đình.
Ngược dòng thời gian về những ngày bão số 10 (Buloi) năm 2025 càn quét qua địa bàn, theo thống kê của xã Mường Bo, mức độ thiệt hại là hết sức nặng nề: 85 ngôi nhà bị ảnh hưởng, trong đó 11 căn bị sập hoàn toàn, buộc các hộ dân phải di dời khẩn cấp để bảo đảm an toàn. Trước tình hình cấp bách, ngày 10/11/2025, một chiến dịch mang tính “thần tốc” đã bắt đầu, khi xã Mường Bo đồng loạt khởi công 11 căn nhà tái định cư cho các hộ bị thiệt hại nặng nhất.
An cư mới chỉ là bước đầu, để người dân được hỗ trợ tái định cư thực sự ấm no tại nơi ở mới, bài toán sinh kế đã được chính quyền xã Mường Bo đặt lên hàng đầu. Theo ông Nguyễn Xuân Trí - Chủ tịch UBND xã Mường Bo, chính quyền địa phương đang nỗ lực đa dạng hóa mô hình sản xuất, tạo sinh kế bền vững để bà con không chỉ có nơi ở an toàn mà còn hướng đến cuộc sống ổn định, no ấm, hạnh phúc.
Sự chuyển dịch từ canh tác truyền thống sang các loại cây trồng, vật nuôi có giá trị kinh tế cao như nấm hương, cây đao riềng hứa hẹn sẽ mang lại diện mạo mới cho kinh tế hộ gia đình tại khu tái định cư.

Anh Sùng dọn dẹp nhà mới chuẩn bị đón Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026.
Dạo quanh khu tái định cư Nậm Mạt những ngày này, đâu đâu cũng bắt gặp hình ảnh bà con dọn dẹp nhà cửa, trang hoàng cành đào rừng đỏ thắm bên hiên nhà mới. Những lo âu về thiên tai dần lùi xa, thay vào đó là niềm tin vào sự quan tâm của Đảng và Nhà nước.

Những ngôi nhà tại khu tái định cư thôn Nậm Mạt được xây dựng đảm bảo "3 cứng".
Mùa xuân này, người dân Nậm Mạt đã yên tâm sống trong những ngôi nhà vững chãi, một cộng đồng đoàn kết, sẵn sàng cùng nhau viết tiếp chặng đường mới cho vùng đất Mường Bo. Sự hồi sinh ở Nậm Mạt chính là minh chứng rõ nét nhất cho tinh thần “không để ai bị bỏ lại phía sau” trong công cuộc chăm lo an sinh cho người dân. Tết này, mâm cơm của bà Nậm Mạt chắc chắn sẽ đậm đà vị ngọt của hạnh phúc, của hy vọng về một tương lai tốt đẹp hơn.
Nguồn Lào Cai: https://baolaocai.vn/xuan-am-nam-mat-post893207.html












