Xuân ấm tình quân – dân nơi Vùng Cảnh sát biển 2

Tối 16.2 (đêm 29 Tết), Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2 tổ chức chương trình hái hoa dân chủ 'Đón giao thừa, chào Xuân Bính Ngọ 2026', tạo không khí vui tươi, ấm áp, gắn kết cán bộ, chiến sĩ và đoàn viên thanh niên trong thời khắc thiêng liêng chuyển giao năm mới.

Chương trình hái hoa dân chủ “Đón giao thừa, chào Xuân Bính Ngọ 2026”

Chương trình hái hoa dân chủ “Đón giao thừa, chào Xuân Bính Ngọ 2026”

Ngay từ chiều, hội trường Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2 đã được trang hoàng rực rỡ. Những cành mai vàng, đào thắm khoe sắc bên dải băng khẩu hiệu đỏ tươi, tạo nên không gian đậm hồn Tết Việt.

Giữa sân khấu, cây quất trĩu quả được treo kín những phong bao lì xì đỏ thắm – “linh hồn” của đêm hái hoa dân chủ. Trong mỗi bao lì xì là những câu hỏi ý nghĩa, những thử thách bất ngờ cùng lời chúc đầu xuân gửi gắm niềm tin và hi vọng.

Chương trình hái hoa dân chủ đã trở thành nét đẹp văn hóa truyền thống của Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2 mỗi dịp Tết đến, Xuân về

Chương trình hái hoa dân chủ đã trở thành nét đẹp văn hóa truyền thống của Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2 mỗi dịp Tết đến, Xuân về

Phát biểu tại chương trình, Đại tá Trần Hồng Quế, Phó Chính ủy Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2 nhấn mạnh, hái hoa dân chủ đã trở thành nét đẹp văn hóa truyền thống của đơn vị mỗi dịp Tết đến, Xuân về.

Đây không chỉ là sân chơi lành mạnh giúp cán bộ, chiến sĩ giải tỏa áp lực sau những giờ trực sẵn sàng chiến đấu căng thẳng, mà còn là dịp để thắt chặt hơn nữa mối quan hệ gắn bó máu thịt giữa đơn vị và các tổ chức đoàn trên địa bàn.

Không khí diễn ra sôi nổi, ấm tình quân – dân ở Vùng Cảnh sát biển 2

Không khí diễn ra sôi nổi, ấm tình quân – dân ở Vùng Cảnh sát biển 2

Năm nay, chương trình được thiết kế sinh động, kết hợp hài hòa giữa nội dung chính trị – truyền thống và yếu tố giải trí. Bên cạnh những câu hỏi về Đảng, về Bác Hồ, về phong tục Tết cổ truyền, các thử thách vui nhộn như “Tam sao thất bản”, “Giọng ca vàng đầu năm” mang đến không khí tươi mới, sôi động.

Tiếng vỗ tay, tiếng cười vang lên không ngớt sau mỗi câu trả lời thông minh, mỗi màn biểu diễn ngẫu hứng. Những phần quà nhỏ và phong bao lì xì may mắn không chỉ là niềm vui đầu năm mà còn là nguồn động viên tinh thần ý nghĩa đối với những cán bộ, chiến sĩ đang làm nhiệm vụ trực Tết xa nhà.

Đại tá Trần Hồng Quế, Phó Chính ủy Vùng Cảnh sát biển 2 trao Giấy khen cho các đồng chí có thành tích trong đợt thi đua cao điểm mừng Đảng - mừng Xuân

Đại tá Trần Hồng Quế, Phó Chính ủy Vùng Cảnh sát biển 2 trao Giấy khen cho các đồng chí có thành tích trong đợt thi đua cao điểm mừng Đảng - mừng Xuân

Trung sĩ Hoàng Kim Sang, chiến sĩ máy tàu, Tàu CSB 9002 xúc động chia sẻ: “Đây là năm đầu tiên em đón Tết tại đơn vị. Ban đầu cũng thấy nhớ nhà, nhưng khi được cùng các bạn đơn vị kết nghĩa tham gia hái hoa dân chủ, em cảm thấy ấm lòng như đang ở bên gia đình.

Tình cảm quân – dân thật sự bền chặt, ấm cúng, giúp chúng em thêm vững tin để hoàn thành tốt nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển, đảo quê hương.”

Thiếu tướng Trần Quang Tuấn, Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2 chúc mừng năm mới cán bộ, chiến sĩ khối cơ quan Vùng

Thiếu tướng Trần Quang Tuấn, Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2 chúc mừng năm mới cán bộ, chiến sĩ khối cơ quan Vùng

Đêm hái hoa dân chủ khép lại trong những lời chúc năm mới an khang, thịnh vượng và quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Khi thời khắc giao thừa cận kề, những người lính biển nơi Vùng Cảnh sát biển 2 lại lặng lẽ bước vào ca trực mới.

Khi thời khắc giao thừa cận kề, những người lính biển nơi Vùng Cảnh sát biển 2 cùng nhau chúc mừng năm mới và bước vào ca trực mới

Khi thời khắc giao thừa cận kề, những người lính biển nơi Vùng Cảnh sát biển 2 cùng nhau chúc mừng năm mới và bước vào ca trực mới

Giữa mênh mang sóng nước, những người lính đón Xuân bằng tinh thần trách nhiệm và niềm tự hào, giữ cho biển trời Tổ quốc luôn bình yên, trọn vẹn trong mùa Xuân mới.

NHƯ ĐỒNG

Nguồn Văn hóa: http://baovanhoa.vn/doi-song/xuan-am-tinh-quan-dan-noi-vung-canh-sat-bien-2-205206.html