Xuân Bính Ngọ - Ngọc Hoàng lại vi hành
Năm nay, các Táo nước Nam không lên chầu, lẽ nào do quá nhiều công việc cần xử lý nên lệ cũ cũng bỏ.

Bút Trúc nghe Ngọc Hoàng than rằng: Ta cũng định tặc lưỡi làm ngơ nhưng nhớ câu "Đất không chịu Trời thì Trời đành chịu đất". Đã mấy thập kỷ qua, năm nào cũng vi hành, nay bỏ lỡ thì tiếc lắm. Hơn thế nữa, bạn tâm giao của ta lại sắp công cánxứ Nhật hoàng nên ta cũng muốn có đôi lời từ biệt.
Còn nhớ năm nào thăm nước Nam qua sân bay Nội Bài vừa nâng cấp, qua cầu Nhật Tân sừng sững mới toe, dọc theo đại lộ Võ Nguyên Giáp thênh thang thẳng đến nhà Quốc hội hoành tráng, lòng ta không khỏi bồi hồi xao xuyến. Đó là những kiến trúc ở đỉnh cao muôn trượng một thời nay phải nhường tầm vóc cho những kiệt tác vĩ đại hơn nhiều.
Nhân dịp 80 năm ngày Quốc khánh, quảng trường Ba Đình, hồ Gươm, các bảo tàng… được tân trang và mở rộng. Hàng ngàn cây số cao tốc, hàng loạt các tuyến vành đai ở thành phố lớn đã hình thành, dòng sông Tô Lịch đã bớt đen hơn, nhiều tuyến đường sắt đã vận hành hoặc đã khởi công xây dựng. Hà Nội bắt đầu kích hoạt kỳ tích sông Hồng, thành phố Olympic, hàng loạt sân vận động mới và nhiều cầu mới bắc qua sông.
Ở khắp nước Nam đâu đâu cũng là công trường xây dựng ăn tranh thủ, ngủ khẩn trương, ta có lúc khó tìm đường bởi nhiều địa phương ở Tây Nguyên và miền núi nay đã có biển. Thế là đàn con Âu-Lạc kẻ lên rừng, người xuống biển nay đã gần nhau. Quả là dời non lấp biển, sắp xếp lại giang san. Quan trọng hơn, công việc gian khó hơn nhiều đã thành đạt, hàng loạt cơ quan trung ương và địa phương đã được sáp nhập và thu gọn, tình trạng lãng phí bước đầu được khắc phục, thực hành tiết kiệm dần trở thành tự giác, tự nguyện. Cảnh công chức sáng cắp ô đi, chiều cắp ô về năm nào ta cũng nhắc đã từng bước được giải quyết…
Niềm vui chưa trọn vẹn bởi lần này thăm hạ giới Bút Trúc không được khỏe, tính vẫn vui nhưng chân chậm, mắt mờ. Vắng bạn và các Táo quân, ta đã mất đi một nguồn thông tin cực kỳ quan trọng. Rất may công nghệ thông tin của nước Nam đã có bước đi thần tốc. Mạng 5G và nghiên cứu 6G đã có Vietel và các đại gia khác lo, trí tuệ nhân tạo AI được sử dụng phổ biến từ Quốc hội đến các nhà dưỡng lão.
Ta thật ngạc nhiên khi nước Nam đã có các nhà máy nội địa đầu tiên sản xuất và kiểm định chip, sản xuất nhiều UAV và khí tài hiện đại. Giữa lúc kinh tế thế giới trồi sụt bất thường, toàn cầu hóa bị đe dọa, vũ khí thuế xuất nhập khẩu hoành hành và bất định song kinh tế nước Nam đạt tăng trưởng GDP trên 8% chủ yếu nhờ mức tăng của công nghiệp chế biến và chế tạo, xuất nhập khẩu đạt trên 930 tỷ USD, FDI tăng cao nhưng quý hơn là từ các nhà đầu tư lớn có công nghệ tiên tiến.
Nước Nam vẫn còn dư địa để hiện thực hóa khát vọng vươn mình nhờ bốn trụ cột, gồm kinh tế, chính sách thuế, thương mại quốc tế và khẩn trương xây dựng cơ sở hạ tầng nhằm tận dụng tiềm năng toàn diện của cả quốc gia như là một trung tâm sản xuất mới nổi hàng đầu châu Á. Kinh nghiệm lịch sử của nước Nam đã chỉ rõ, cứ ở mỗi thời khắc lịch sử quyết định đến vận mệnh của dân tộc đều xuất hiện đội ngũ lãnh đạo kiên định để toàn dân tiến lên “toàn thắng ắt về ta”.
Tuy nhiên, cũng phải thẳng thắn nhìn nhận rằng trong lúc đất nước đang giàu lên thì một bộ phận người dân còn chưa giàu lên tương ứng, lạm phát không tăng cao ở mặt bằng chung nhưng giá cả hàng hóa và dịch vụ thiết yếu phục vụ dân thường đã tăng nhanh. Nhiều nơi vẫn tái diễn tình trạng tắc đường, bụi mịn… Đó là bài toán lớn phát triển bền vững mà lãnh đạo nước Nam đang nỗ lực giải quyết nhằm không ai bị bỏ lại phía sau.
Vắng Bút Trúc, lần này, Ngọc Hoàng phải tự làm thơ. Vốn "thông minh sẵn tính trời" nên Ngọc Hoàng dùng Chat GPT để đặt thơ rất mượt. Chứng kiến cảnh toàn quân toàn dân tham gia chiến dịch Quang Trung thần tốc xây và sửa nhà cho dân vùng bão lũ, ngài trầm tư:
Bão giông dồn dập năm qua
Nước dâng, gió cuốn xót xa bao miền
Lãnh đạo cùng với dân hiền
Chung tay vượt khó thắng thiên, ngại gì!
Thăm miền Trung nơi bão lũ chồng lên nhau, Ngọc Hoàng có dịp lắng nghe người dân ca ngợi các vị lãnh đạo có tầm có tâm đang biến các Nghị quyết định hướng sang Nghị quyết hành động, mục tiêu gắn liền giải pháp, gắn với trách nhiệm, xác lập tư duy tự chủ chiến lược, xác định mô hình tăng trưởng mới dựa trên khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.
Đứng trước ngã tư xa lộ vừa mới mở, ngài sung sướng:
Đường xa nối nhịp quê nhà
Cao tốc mở lối giao hòa bốn phương
Cờ bay rực sáng xã phường
Giao thông bứt phá mở đường tương lai
Trên bãi Kem của đặc khu Phú Quốc, một công trường vĩ đại chuẩn bị cho Hội nghị APEC 2027, ngài tâm đắc:
Xuân về gió mới sang trang
Bính Ngọ rộn rã ngựa vang đất trời
Cờ sao đỏ thắm rạng ngời
Mang theo hy vọng gọi mời an khang
Ngựa phi mở lối huy hoàng
Đường xa rộng bước vững vàng niềm tin
Mưa lành tưới mát nhân sinh
Thiên Hà Thủy chảy nghĩa tình đầy vơi!
Nghe đến đây, Bút Trúc khoái lắm, ấp úng bẩm Ngọc Hoàng: Thật là đỉnh nóc kịch trần nhưng giá như thay dòng cuối cùng bằng tám chữ “Biển xanh cát trắng nghĩa tình đầy vơi” có phải khéo hơn hay không?
Ngọc Hoàng khoan thai giải thích: Khanh biết một mà chưa biết hai. Bính Ngọ là ghép của từ Bính và Ngọ. Cả hai từ đều mang mệnh hỏa nhưng khi ghép với nhau thành mệnh thủy: Thiên Hà Thủy. Thiên Hà Thủy như nước mưa cốt để nuôi dưỡng, làm cho dễ thích nghi, linh hoạt. Nó còn mang ý nghĩa thay đổi nhanh nhưng cần biết cân bằng cảm xúc khi ra quyết định.
Nhân tiện dịp này, Ngọc Hoàng có thơ từ biệt người bạn tâm giao sắp luân chuyển xa xứ ba năm:
Dẫu nghìn xa cách người ơi
Ba năm gió bụi sáng ngời chí trai
Viễn du giữ trọn ngày mai
Ngày về hội ngộ nối dài tri âm!
Ở Báo Thế giới và Việt Nam, Ngọc Hoàng còn là tri âm của nhiều người khác như "lơ thơ Thanh Trúc, la đà Quỳnh Hương" hay Tùng, Mai, Thủy, Hạnh, Chi, Ngân… Ngọc Hoàng chúc các nhà báo nhất là các bạn trẻ không nêu tên mọi sự cát tường:
Ngòi bút kết nối năm châu
Mang hình đất Việt nhịp cầu hữu duyên
Tin vui lan tỏa mọi miền
Ngoại giao báo chí vững bền niềm tin!
Cuối cùng, Ngọc Hoàng không quên chúc các độc giả thân yêu:
Chúc mừng hạnh phúc đầu Xuân
Bính Ngọ mở lối muôn phần bình an
Việt Nam thịnh vượng huy hoàng
Muôn dân hạnh phúc giang san vững bền!
Bút Trúc ngẩn ngơ trước tài thơ mới phát lộ của Ngọc Hoàng, nhưng Ngài vội thanh minh: Là bạn của Bút Trúc chí ít thơ phải hay như thơ Bút Tre nhất là khi AI hết lòng trợ giúp. Năm Ngọ chúc khanh đừng sa vào thói “bàn lùi” như ngựa quen đường cũ, mà hãy gắng sức phi nước đại, bứt phá mạnh mẽ như Ngựa Gióng thuở nào.
Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/xuan-binh-ngo-ngoc-hoang-lai-vi-hanh-357393.html











