Xuân cho mỗi người
Tết Nguyên đán đã trôi qua. Không ít người bâng khuâng, tiếc nhớ không khí ấm áp, sum vầy. Dẫu vậy, cảm giác ấy cũng là động lực để mỗi người thầm nhủ sẽ bắt đầu một năm mới bằng những yêu thương, hứa hẹn nhiều an vui, nỗ lực hơn.
Hà Nội những ngày chớm xuân, thời tiết ấm lên sau đợt rét đậm. Đây là thời tiết lý tưởng để mọi người du xuân, vui chơi, thăm hỏi, gặp gỡ hay bắt đầu những công việc của mình. Phố xuân không quá đông đúc như ngày thường, có lẽ bởi những người ở các miền quê chưa trở lại thành phố. Điều này khiến Hà Nội lắng lại một nhịp, không quá hối hả, gấp gáp. Dường như ai cũng thong thả hơn, nhẹ nhàng hơn trong tiết xuân ấm.
Những ngày đầu năm đã xuất hiện mưa xuân, phố xá tinh tươm hơn sau nhiều ngày không có mưa. Mưa xuân làm cho cây cối ủ mầm, giúp vạn vật được tiếp thêm sức sống mới. Mưa xuân gợi về những mùa xuân xa xưa, gợi về không khí xuân đặc trưng của miền bắc mà nhiều năm qua do biến đổi khí hậu chúng ta ít gặp lại. Mưa xuân như báo hiệu cho chúng ta một năm mới mưa thuận gió hòa, an lành, no ấm... Mưa xuân Hà Nội từ lâu đã đi vào thơ ca, nhạc, họa, làm xao lòng, say đắm biết bao người lãng mạn hay nặng lòng với xứ sở này. Bởi thế nên mưa xuân đã gây thương nhớ cho biết bao nhiêu người con xa quê hương.
Những ngày đầu xuân cũng là dịp để người Hà Nội tìm về cội nguồn văn hóa của dân tộc mình. Nhiều gia đình đi lễ đền, chùa, hay tìm đến những di tích văn hóa lịch sử, bày tỏ lòng biết ơn với các bậc tiền nhân và để con cháu hiểu hơn về nguồn cội, truyền thống. Không chỉ cầu an, cầu may, mà đi lễ dịp đầu xuân đã trở thành nét đẹp văn hóa của người Hà Nội từ xưa đến nay. Điều này đã góp phần gìn giữ và lan tỏa những giá trị văn hóa bản sắc của dân tộc. Mùa xuân cũng là mùa khai hội. Hà Nội, mảnh đất địa linh nhân kiệt chính là nơi của những lễ hội lớn như lễ hội đền Gióng Sóc Sơn, lễ hội Cổ Loa, lễ hội đền Hai Bà Trưng, hội Gò Đống Đa... Những lễ hội không chỉ làm phong phú, sinh động thêm nét văn hóa dân tộc, mà còn mang tính chất giáo dục truyền thống, nhắc nhớ cội nguồn, ghi nhớ công ơn những bậc tài danh có công lao lớn với đất nước. Dịp này, không chỉ người dân Thủ đô mà khách du lịch ở những vùng khác cũng nô nức tìm đến trảy hội ở Hà Nội.
Mùa xuân đã đến, mang theo hơi ấm của đất trời, mang theo những hân hoan của lòng người. Mỗi người đang sống và làm việc ở Hà Nội sẽ có những cảm nhận riêng mình về không khí mùa xuân, nhưng chắc hẳn ai cũng nhận ra mùa xuân đang nhắc ta về tình yêu thương, thắp lên những niềm hy vọng mới ■
Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.vn/xuan-cho-moi-nguoi-post858559.html











