Xuân Hinh: 'Ai có ý định mời tôi thì nhanh lên vì mỗi năm tôi lại yếu dần'

Dù đã ở tuổi ngoài 60, Xuân Hinh vẫn giữ phong thái hài hước khi nói về những lời mời hợp tác: 'Ngày xưa bác đẹp lắm mà chả thấy ai mời! Giờ bớt đẹp rồi, giọng cũng không còn như xưa, thế nên ai có ý định mời bác thì nhanh lên, khẩn trương vào!'.

Nghệ sĩ Xuân Hinh vừa gây bất ngờ khi xuất hiện trong MV "Bắc Bling" (Bắc Ninh) của Hòa Minzy. Dù không phải rapper, ông vẫn thể hiện sự duyên dáng, hài hước và làm mới mình trong một thể loại âm nhạc tưởng chừng không liên quan đến nghệ thuật dân tộc mà ông theo đuổi bấy lâu. Sau một tuần ra mắt, ca khúc đã đạt 30 triệu lượt xem, chứng tỏ sức hút của nghệ thuật truyền thống khi kết hợp với âm nhạc hiện đại.

"Nếu đã thích và có duyên với một dự án, tiền bạc không quan trọng"

Xuân Hinh cho biết: “Là một người hoạt động trong lĩnh vực nghệ thuật dân tộc, tôi không nghĩ mình là một rapper. Tuy nhiên, rap vốn không phải là điều xa lạ, bởi ngay từ ngày xưa, trong các loại hình như chèo, quan họ hay bài chòi miền trong, đã có những yếu tố mang hơi hướng rap”.

Theo ông, trước đây thể loại này chưa thực sự thu hút giới trẻ, một phần vì điều kiện thu âm, thu hình còn hạn chế. Khi ấy, làm nghệ thuật giống như bơi trong ao hồ nhỏ, khó tiếp cận với đông đảo công chúng. Nhưng ngày nay, nhờ sự phát triển của công nghệ và truyền thông, âm nhạc được lan tỏa mạnh mẽ, tạo điều kiện để nghệ thuật phát triển.

Sau khi thử sức với rap, Xuân Hinh bất ngờ khi không chỉ khán giả trẻ yêu thích, mà cả những người lớn tuổi 50, 60, thậm chí 70 tuổi - cũng hào hứng. Ông kể lại: “Nhiều người nhận ra tôi ngoài đường và nói rằng họ đã nghe ca khúc hôm trước, thấy rất hay và thú vị”.

Trước đây, rap được xem là sân chơi của giới trẻ, nhưng giờ đây, nó đã có sức hút với nhiều thế hệ. Là người gắn bó với nghệ thuật dân gian, Xuân Hinh vui khi thấy âm nhạc có thể kết nối mọi người, không phân biệt tuổi tác.

Bàn về chuyện cát-xê, Xuân Hinh thẳng thắn chia sẻ: “Có những lúc tôi nói giá cao không phải vì ham tiền, mà đơn giản là không muốn nhận. Đôi khi, cách từ chối nhẹ nhàng nhất là đưa ra một mức giá khiến người ta tự rút lui. Nhưng thật ra, nếu tôi đã thích và có duyên với dự án nào đó, thì tiền bạc lại chẳng quan trọng. Tôi hiểu rằng các bạn trẻ làm nghệ thuật phải tự bỏ tiền túi, nếu tôi đòi hỏi quá nhiều thì các cháu sẽ khó có điều kiện đầu tư cho sản phẩm một cách chỉn chu. Tôi chỉ nói vui với các cháu rằng: "Nếu có lộc thì chia cho bác một chút, thế là vui rồi!"”. Ông hiểu rằng các nghệ sĩ trẻ phải tự bỏ tiền túi để đầu tư sản phẩm, nên luôn cố gắng hỗ trợ hết mức có thể.

Nghệ thuật dân tộc vốn kén khán giả, nếu không làm tử tế, khán giả đã ít quan tâm nay lại càng xa lánh. Vì vậy, khi được mời tham gia, Xuân Hinh không chỉ góp mặt mà còn mong muốn giúp những người chưa từng yêu thích nghệ thuật dân gian có cái nhìn mới mẻ hơn.

"Ở tuổi này, tôi không còn ham danh tiếng hay bon chen gì nữa, mà chỉ muốn làm điều gì đó ý nghĩa vì tình nghệ sĩ, tình anh em, tình yêu quê hương, đất nước. Khi có duyên, khi cảm thấy hợp, tôi luôn sẵn sàng góp mặt để giúp một bài hát hay một sản phẩm nghệ thuật trở nên đẹp hơn", nghệ sĩ Xuân Hinh nói.

“Tôi tham lắm, cái gì hay cũng muốn học!”

Xuân Hinh tự nhận mình là nghệ sĩ "tham" với nghề. Ông từng theo đoàn quan họ, rồi lại học chèo, sau đó bị cuốn hút bởi hề chèo, hát văn, đàn sáo… Với ông, văn hóa dân tộc là một thứ gây nghiện, đã yêu là cứ muốn dấn thân, muốn giữ gìn và phát huy.

Tuy nhiên, nghệ sĩ gạo cội này cũng không ngần ngại thử nghiệm những điều mới: “Sắp tới lại có cháu mời tôi hát rock nữa đây. Không biết có hát nổi không, nhưng cứ phải thử. Tôi vốn tính đứng núi nọ trông núi kia cao, thấy cái gì hay là muốn học, muốn làm. Văn hóa dân tộc thì mê rồi - hát xẩm, hát trên nền nhạc cụ cổ đã làm, kết hợp nhạc dân gian với hiện đại cũng chơi, giờ nếu có cơ hội hát hẳn trên nền rock thì… sao lại không? Còn hơi, còn giọng, là còn hát!”.

Với tinh thần cởi mở, Xuân Hinh sẵn sàng kết hợp giữa nghệ thuật truyền thống và hiện đại. Ông hy vọng các nghệ sĩ trẻ mạnh dạn làm về văn hóa dân tộc, giữ được hồn cốt Việt nhưng vẫn sáng tạo theo cách mới, để nghệ thuật có thể lan tỏa rộng rãi, không chỉ trong nước mà còn vươn ra thế giới.

Dù đã ở tuổi ngoài 60, Xuân Hinh vẫn giữ phong thái hài hước khi nói về những lời mời hợp tác: “Ngày xưa bác đẹp lắm mà chả thấy ai mời! Giờ bớt đẹp rồi, giọng cũng không còn như xưa, thế nên thôi, chuyển sang rock vậy! Ai có ý định mời bác thì nhanh lên, khẩn trương vào! Chứ mỗi năm bác lại yếu dần, không làm ăn gì được đâu! Mà ai muốn mời bác nhảy thì nhớ báo trước hai ngày nhé, bác còn tập trước cho đẹp! Có biên đạo múa, có em gái phụ họa thì càng tốt, bác cứ đứng giữa một rừng hoa mà múa thì… thôi rồi, 'chết' luôn nhé!”

Vẫn luôn duyên dáng, vẫn luôn tận tụy với nghệ thuật, Xuân Hinh chứng minh rằng, với nghệ sĩ, chỉ cần còn hơi thở, còn đam mê, thì nghệ thuật vẫn sẽ là điều không thể dừng lại. Và với ông, chẳng có giới hạn nào cho sáng tạo, chỉ cần còn giọng là còn hát!

PV/VOV.VN

Nguồn VOV: https://vov.vn/giai-tri/nghe-si/xuan-hinh-ai-co-y-dinh-moi-toi-thi-nhanh-len-vi-moi-nam-toi-lai-yeu-dan-post1159905.vov