Xuân mới trên xã đảo Minh Châu: Xanh hơn, gần dân hơn và tràn đầy hy vọng

Giữa ngã ba nơi ba dòng sông Hồng, Lô, Đà gặp nhau, xã đảo Minh Châu những ngày này như khoác lên mình tấm áo mới của mùa xuân. Gió sông mát lành thổi qua bãi bồi phù sa, những cánh đồng ngô, rau màu xanh mướt nối dài đến tận chân trời.

Trong nhịp sống thanh bình ấy, người dân Minh Châu đang đón một cái Tết cổ truyền đặc biệt hơn bao giờ hết, mùa xuân đầu tiên kể từ khi xã vận hành theo mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, với nhiều đổi thay rõ nét và niềm tin mới được bồi đắp từng ngày.

Một góc xã đảo Minh Châu xanh, bình, yên hạnh phúc. Ảnh: Lê Thu

Một góc xã đảo Minh Châu xanh, bình, yên hạnh phúc. Ảnh: Lê Thu

Khát vọng từ những công trình tương lai

Minh Châu có diện tích tự nhiên 10,36km², là một trong những xã có quy mô nhỏ của thành phố, dân số gần 6.700 người. Đất công ích chiếm gần 70% diện tích tự nhiên; nền đất cao từ 12-15m, địa thế mai rùa nên hiếm khi ngập lụt. Thiên nhiên ưu đãi cho nơi đây môi trường trong lành, khí hậu mát mẻ, đất đai phì nhiêu màu mỡ - điều kiện thuận lợi để phát triển nông nghiệp chất lượng cao.

Nhiều năm qua, kinh tế xã chủ yếu dựa vào trồng ngô, rau màu và chăn nuôi. Toàn xã có khoảng 3.600 con bò, trong đó 2.200 bò sữa cho sản lượng gần 30 tấn/ngày; hơn 10.000 con lợn và 12.000 gia cầm. Thu nhập bình quân đầu người năm 2025 đạt trên 75 triệu đồng. Con số ấy phản ánh nỗ lực bền bỉ của người nông dân trên vùng đất bãi, nhưng cũng đặt ra yêu cầu phải tìm kiếm động lực phát triển mới, bền vững hơn.

Xã đảo Minh Châu phát triển chăn nuôi bò gắn với chế biến và phát triển du lịch trải nghiệm. Ảnh: Lê Thu

Xã đảo Minh Châu phát triển chăn nuôi bò gắn với chế biến và phát triển du lịch trải nghiệm. Ảnh: Lê Thu

Tám tháng triển khai mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, Minh Châu đã có những bước chuyển mình rõ rệt. Xã là đơn vị đầu tiên trong cả nước hoàn thành chăm sóc sức khỏe và thiết lập hồ sơ y tế điện tử cho 100% người dân. Từ trẻ nhỏ đến người cao tuổi, mỗi người đều có hồ sơ theo dõi sức khỏe bài bản, giúp công tác quản lý, chăm sóc y tế thuận lợi và chủ động hơn.

Điểm nhấn đặc biệt là mô hình chính quyền “2 phục vụ”: Buổi sáng cán bộ làm việc, tiếp dân tại trụ sở; buổi tối xuống từng thôn, từng hộ để nắm bắt tâm tư, tháo gỡ vướng mắc. Cách làm này đã rút ngắn khoảng cách giữa chính quyền với nhân dân, biến những buổi đối thoại trở nên gần gũi, chân thành hơn.

Xã đảo Minh Châu với nhiều đặc sản trái cây, thu hút khách đến tham quan, mua sắm. Ảnh: Lê Thu

Xã đảo Minh Châu với nhiều đặc sản trái cây, thu hút khách đến tham quan, mua sắm. Ảnh: Lê Thu

Ông Nguyễn Công Thành, Trưởng thôn Chu Chàng chia sẻ: “Từ khi thực hiện mô hình mới, cán bộ xã xuống thôn nhiều hơn, hỏi kỹ từng việc. Có vấn đề gì bà con phản ánh là được giải quyết nhanh. Người dân cảm nhận rõ sự thay đổi”.

Song hành với đó là quyết tâm chuyển đổi số. Minh Châu áp dụng đồng bộ các nền tảng số trong quản lý, điều hành; chủ động phối hợp với các doanh nghiệp công nghệ triển khai giải pháp phục vụ công việc hằng ngày. Xã cũng là đơn vị đầu tiên thí điểm nền tảng “Bàn làm việc số Hà Nội” (HanoiWork), tạo môi trường trao đổi công vụ, giao nhiệm vụ và theo dõi tiến độ trên không gian mạng. Nhờ vậy, nhiều thủ tục được xử lý nhanh gọn, minh bạch.

Việc xe buýt về đến trung tâm xã trong năm qua cũng là bước tiến quan trọng, từng bước khắc phục hạn chế về kết nối giao thông. Với một xã đảo, mỗi tuyến đường, mỗi nhịp cầu đều mang ý nghĩa mở lối phát triển.

Xã đảo Minh Châu thay đổi diện mạo từng ngày. Ảnh: Lê Thu

Xã đảo Minh Châu thay đổi diện mạo từng ngày. Ảnh: Lê Thu

Trong định hướng phát triển thời gian tới, lãnh đạo xã xác định, Minh Châu không chỉ dừng lại ở nông nghiệp truyền thống. Với vị trí địa lý đặc biệt, cảnh quan ngã ba sông thoáng đãng, môi trường sinh thái trong lành, xã có tiềm năng trở thành điểm đến du lịch trải nghiệm, thể thao, nghỉ dưỡng gắn với nông nghiệp công nghệ cao, nông nghiệp tuần hoàn.

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Nguyễn Đức Tiến cho biết, xã đã kiến nghị thành phố nghiên cứu cơ chế, chính sách đặc thù theo Luật Thủ đô cho những đơn vị hành chính có điều kiện địa lý đặc biệt như Minh Châu. “Chúng tôi mong muốn có hành lang pháp lý phù hợp để phát huy tối đa tiềm năng đất đai, cảnh quan, đồng thời bảo đảm an sinh xã hội, nâng cao đời sống nhân dân”, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Nguyễn Đức Tiến cho hay.

Xã đảo Minh Châu thay đổi diện mạo từng ngày. Ảnh: Lê Thu

Xã đảo Minh Châu thay đổi diện mạo từng ngày. Ảnh: Lê Thu

Trong buổi làm việc với xã trước thềm năm mới, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Duy Ngọc đã yêu cầu dự án Trường Liên cấp Tiểu học - Trung học cơ sở - Trung học phổ thông xã Minh Châu phải hoàn thành trước khai giảng năm học 2026-2027. Đây là mong mỏi từ lâu của người dân, bởi hiện nay học sinh cấp 3 phải qua sông sang địa bàn khác học tập.

Ông Nguyễn Công Thành, Trưởng thôn Chu Chàng bày tỏ: “Có trường liên cấp ngay trên xã, con em không phải đi đò, đi phà qua sông nữa, đó là điều bà con chờ đợi nhiều năm nay”.

Bên cạnh đó là đề xuất nghiên cứu dự án cầu Minh Châu kết hợp đường trục kinh tế xã kết nối với tỉnh Phú Thọ, cùng các dự án nông nghiệp công nghệ cao, nông nghiệp tuần hoàn kết hợp du lịch sinh thái. Đây sẽ là cú hích mạnh mẽ để xã đảo bứt phá.

Một cái Tết ấm áp và trọn vẹn

Không khí xuân năm nay ở Minh Châu càng thêm rộn ràng. Trước Tết, xã tổ chức nhiều hoạt động chăm lo đời sống nhân dân: Khám sức khỏe, tặng quà gia đình chính sách, hỗ trợ hộ khó khăn. Gia đình ông Nguyễn Hoàng Lân, thương bệnh binh ở thôn Chu Chàng, là một trong những trường hợp được quan tâm. Sau cơn tai biến, ông phải ngồi xe lăn, sức khỏe giảm sút. Những ngày giáp Tết, cán bộ Ủy ban MTTQ xã đến thăm hỏi, trao quà, động viên. Ông Lân xúc động nắm tay từng người, nụ cười rạng rỡ như quên đi mệt mỏi.

Màn pháo hoa chào đón giao thừa tại xã đảo Minh Châu. Ảnh: Lê Thu

Màn pháo hoa chào đón giao thừa tại xã đảo Minh Châu. Ảnh: Lê Thu

Đêm 29 Tết, tại khu vực chợ kết hợp bến xe buýt trung tâm xã, chương trình nghệ thuật “Chào xuân Bính Ngọ 2026” được tổ chức quy mô, công phu, mang lại không khí hội tụ cộng đồng hiếm có ở một xã đảo. Những tiết mục ca múa nhạc, hài kịch đặc sắc đã mang tiếng cười, niềm vui đến từng gia đình.

Đặc biệt, lần đầu tiên pháo hoa đón Giao thừa được bắn tại xã đảo duy nhất của Thủ đô. Khi những chùm sáng rực rỡ vút lên giữa bầu trời ngã ba sông, người dân không giấu được xúc động. Chị Nguyễn Thị Thúy, thôn Chu Tràng chia sẻ: “Tết năm nay khác hẳn. Trước đó là chuỗi hoạt động chăm lo đời sống, rồi đêm văn nghệ, pháo hoa… Chúng tôi cảm nhận rõ sự quan tâm của thành phố và chính quyền. Thật sự hạnh phúc”.

Các chương trình nghệ thuật đặc sắc mừng Đảng, mừng Xuân ở Minh Châu. Ảnh: Lê Thu

Các chương trình nghệ thuật đặc sắc mừng Đảng, mừng Xuân ở Minh Châu. Ảnh: Lê Thu

Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Bùi Thái Sơn chia sẻ, mùa xuân đầu tiên trên hành trình mới đang mở ra cho Minh Châu không chỉ những cơ hội phát triển, mà còn đặt ra trách nhiệm lớn hơn đối với cấp ủy, chính quyền địa phương. “Chúng tôi luôn tâm niệm phải để người dân được đón một cái Tết thực sự vui tươi, an toàn và trọn vẹn. Vì vậy, từng khâu chuẩn bị, từng kế hoạch, phương án triển khai đều được rà soát kỹ lưỡng, xây dựng sát thực tế, bảo đảm chu đáo và hiệu quả nhất”.

Xã đảo Minh Châu thay đổi diện mạo từng ngày. Ảnh: Lê Thu

Xã đảo Minh Châu thay đổi diện mạo từng ngày. Ảnh: Lê Thu

Xuân này, Minh Châu không chỉ đón năm mới bằng pháo hoa rực rỡ hay những đêm nghệ thuật công phu. Điều đáng quý hơn là niềm tin được bồi đắp từ sự quan tâm của thành phố, từ cách làm mới của chính quyền cơ sở và từ khát vọng vươn lên của mỗi người dân. Giữa ngã ba sông lộng gió, một xã đảo xanh - hạnh phúc đang dần hiện hình. Và mùa xuân đầu tiên của chặng đường mới ấy, chắc chắn sẽ còn được nhắc nhớ như khởi đầu của một hành trình bền bỉ, tự tin và đầy hy vọng.

Bạch Thanh

Nguồn Hà Nội Mới: https://hanoimoi.vn/xuan-moi-tren-xa-dao-minh-chau-xanh-hon-gan-dan-hon-va-tran-day-hy-vong-734045.html