Xuân mới vững niềm tin, chắc tay súng
Khi đất trời Việt Bắc chuyển mình đón Xuân Bính Ngọ 2026, sắc đào đã khoe sắc khắp các nẻo đường, làng bản, thì ở các đơn vị thuộc Bộ Tham mưu Quân khu 1, mùa Xuân đến theo một cách rất riêng - lặng lẽ, bình dị mà vững vàng ý chí, sẵn sàng chiến đấu cao…

Cán bộ, chiến sĩ Tiểu đoàn Phòng hóa 23 luyện tập phương án xử trí tình huống chất độc hóa học trong khu vực đô thị.
Tết đến, có mặt tại các đơn vị trực thuộc Bộ Tham mưu Quân khu 1, chúng tôi dễ dàng nhận thấy diện mạo doanh trại từng đơn vị đã khoác lên mình “tấm áo Xuân” mới. Cờ Đảng, cờ Tổ quốc tung bay trước sân chỉ huy; pa-nô, khẩu hiệu mừng Đảng – mừng Xuân, mừng đất nước đổi mới được treo trang trọng.
Vườn hoa, bồn cây, khuôn viên doanh trại được chỉnh trang sạch đẹp, chính quy. Không khí Xuân hiện hữu rõ nét nhưng vẫn giữ trọn nền nếp, kỷ cương đặc trưng của môi trường quân đội.
Song song với công tác chuẩn bị đón giao thừa, các đơn vị Bộ Tham mưu Quân khu 1 xác định rõ sẵn sàng chiến đấu là nhiệm vụ chính trị trung tâm, xuyên suốt. Các kế hoạch, phương án tác chiến; phương án phòng, chống khủng bố; phòng cháy, chữa cháy; tìm kiếm cứu nạn… được rà soát, bổ sung, điều chỉnh sát với tình hình thực tiễn.
Chế độ trực chỉ huy, trực ban, trực chiến được duy trì nghiêm túc; vũ khí, trang bị kỹ thuật, phương tiện được kiểm tra đồng bộ, bảo đảm “người sẵn sàng, vũ khí sẵn sàng, phương tiện sẵn sàng”…

Tiểu đoàn Phòng hóa 23 kiểm tra trang bị sẵn sàng cơ động xử trí tình huống trong dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ.
Tại Tiểu đoàn Phòng hóa 23, giữa những ngày giáp Tết, thao trường vẫn vang lên tiếng còi lệnh, nhịp bước cơ động khẩn trương. Trong điều kiện mang trang bị phòng hóa nặng, đeo mặt nạ phòng độc, cán bộ, chiến sĩ đơn vị miệt mài luyện tập các phương án xử trí tình huống khủng bố sử dụng chất độc hóa học trong khu vực đô thị.
Mồ hôi thấm đẫm áo lính, nhưng từng động tác vẫn thuần thục, chính xác, thể hiện tinh thần trách nhiệm cao trước nhiệm vụ được giao.
Trung tá Nguyễn Văn Lên, Tiểu đoàn trưởng Tiểu đoàn Phòng hóa 23, chia sẻ: Xuân này, cán bộ, chiến sĩ đơn vị vui hơn khi hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ năm qua và được Bộ Tư lệnh Quân khu tặng danh hiệu Đơn vị Quyết thắng. Nhưng vui Xuân không quên nhiệm vụ, với đặc thù là lực lượng sẵn sàng chiến đấu, phòng chống khủng bố, ứng phó sự cố hóa học, càng vào dịp lễ, Tết càng không được phép chủ quan. Do đó, đơn vị duy trì nghiêm quân số, luyện tập thuần thục các phương án, bảo đảm xử lý nhanh, đúng, hiệu quả mọi tình huống, không để bị động, bất ngờ.
Không riêng Tiểu đoàn Phòng hóa, những ngày giáp Tết, tại các tiểu đoàn Chỉ huy Pháo binh, Đặc công, Trinh sát… thuộc Bộ Tham mưu Quân khu, công tác luyện tập, kiểm tra phương án sẵn sàng chiến đấu được triển khai đồng bộ, nghiêm túc.
Mỗi đơn vị có nhiệm vụ khác nhau, song điểm chung là tinh thần cảnh giác cao, ý chí quyết tâm bảo vệ bình yên cho nhân dân trong những ngày Xuân mới.

Cán bộ, chiến sĩ Tiểu đoàn Đặc công 20 tham gia Ngày hội "Bánh chưng xanh".
Bên cạnh nhiệm vụ huấn luyện, trực sẵn sàng chiến đấu, các hoạt động đón Xuân mang đậm bản sắc văn hóa truyền thống được tổ chức chu đáo, thiết thực. Nhiều đơn vị tổ chức thi gói bánh chưng, bày mâm ngũ quả, trang trí phòng Hồ Chí Minh, khu sinh hoạt chung.
Những nồi bánh chưng nghi ngút khói, câu chuyện ấm áp bên bếp lửa Xuân đã góp phần gắn kết tình đồng chí, đồng đội, vơi đi nỗi nhớ nhà của người lính lần đầu trực Tết.
Hạ sĩ Bàn Văn Nhất (quê Thái Nguyên) chiến sĩ Đại đội Đặc công bộ, Tiểu đoàn Đặc công 20, chia sẻ: Xa gia đình trong những ngày Tết không tránh khỏi cảm giác bồi hồi. Nhưng được các thủ trưởng quan tâm, động viên, được cùng đồng đội chuẩn bị Tết, em cảm thấy đơn vị như một gia đình lớn. Điều đó giúp em yên tâm công tác, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt nhiệm vụ.
Công tác giáo dục chính trị, tư tưởng được cấp ủy, chỉ huy các đơn vị đặc biệt coi trọng. Thông qua sinh hoạt chính trị, gặp gỡ, đối thoại trực tiếp, chỉ huy các đơn vị kịp thời nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của bộ đội, nhất là chiến sĩ trẻ, chiến sĩ lần đầu trực Tết. Qua đó giúp bộ đội xác định tốt nhiệm vụ, chấp hành nghiêm kỷ luật Quân đội, pháp luật Nhà nước, thực hiện đúng phương châm “Vui Xuân, đón Tết an toàn, tiết kiệm, sẵn sàng chiến đấu cao”.
Trung tá Nguyễn Tiến Thạch, Chính trị viên Tiểu đoàn Chỉ huy Pháo binh 13, khẳng định: Chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho bộ đội trong dịp Tết là trách nhiệm của chỉ huy các cấp. Khi bộ đội yên tâm tư tưởng, đoàn kết, thống nhất thì sức mạnh đơn vị được nhân lên, sẵn sàng hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao, đây cũng chính là điểm tựa để cán bộ, chiến sĩ Tiểu đoàn Chỉ huy Pháo Binh chúng tôi hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ trực Tết…
Xuân mới đã về, mang theo niềm tin và khát vọng mới. Trong khi mỗi gia đình quây quần sum họp, cán bộ, chiến sĩ các đơn vị thuộc Bộ Tham mưu Quân khu 1 luôn giữ vững niềm tin, chắc tay súng, tiếp tục lặng thầm trên từng ca trực, giữ vững thế trận sẵn sàng chiến đấu, không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống.












