Xuân sớm nơi đảo xa - Kỳ 2: Xuân về trên Đảo tiền tiêu Lý Sơn
Từ đảo Cồn Cỏ, con tàu 628 rẽ sóng rời bến, tiếp tục hải trình mang những món quà Tết giản dị từ đất liền đến đặc khu Lý Sơn (tỉnh Quảng Ngãi). Xuất phát ra đảo vào buổi chiều, chúng tôi được chứng kiến từng con sóng cao xô dạt mạn tàu. Gió to, sóng lớn, nhưng không ngăn được quyết tâm mang mùa xuân đến quân và dân trên đảo.
Khởi hành từ đầu giờ chiều, rồi xuyên đêm, con tàu lênh đênh giữa trùng khơi. Trên boong, ánh đèn vàng đung đưa theo nhịp sóng biển. Sau bữa cơm tối, boong tàu trở thành sân khấu chương trình giao lưu văn nghệ. Không dàn âm thanh chuyên nghiệp, giữa tiếng máy tàu là những lời ca, tiếng hát cùng tiếng đàn ghita mộc mạc cất lên của những chiến sĩ hải quân và thành viên đoàn công tác. Những ca khúc ca ngợi về Bác Hồ, về biển đảo quê hương như át đi tiếng gió giữa đại dương mênh mông.
Trung úy Ngô Đình Chính, Ban Dân vận, Phòng Chính trị, Bộ Tư lệnh Vùng 3 Hải quân, chia sẻ: Đây là kỷ niệm rất đáng nhớ trong cuộc đời quân ngũ của tôi. Qua chương trình, tôi cảm nhận được tình cảm mà các thủ trưởng, địa phương, doanh nghiệp hướng về biển đảo, giúp chúng tôi có thêm ý chí bảo vệ vững chắc chủ quyền biển đảo quốc gia.

Tiết mục song ca trong chương trình giao lưu văn nghệ trên boong tàu 628.
5 giờ sáng hôm sau, khi chân trời vừa ửng hồng, đảo Lý Sơn hiện ra với nhịp sống sôi động. Bến cảng ken dày tàu cá rực sắc cờ đỏ cùng khu dân cư san sát với các công trình hạ tầng kiên cố. Nổi bật là cột cờ Tổ quốc tung bay trong gió như khẳng định chủ quyền nơi đầu sóng. Để lên được đảo, đoàn công tác đã chuyển sang tàu cá nhỏ hơn để di chuyển vào cầu cảng. Khi tàu vừa cập bến, trên cầu cảng Lý Sơn, cán bộ, chiến sĩ và nhân dân đặc khu đã xếp hàng chào đón đoàn công tác. Những cái bắt tay thật chặt cùng nụ cười rạng rỡ như xóa nhòa khoảng cách. Trong tiếng chào hỏi thân tình, chúng tôi cảm nhận được mùa xuân như đến sớm hơn trên đảo tiền tiêu.
Dưới ánh bình minh, thuyền tàu ngư dân tấp nập ra vào cảng, trên đảo những công trình hạ tầng kiên cố mọc lên đồng bộ, khang trang, xen lẫn là các thửa ruộng trồng hành và tỏi xanh mướt - đặc sản của đảo Lý Sơn. Chúng tôi cảm nhận được sự kết hợp chặt chẽ giữa phát triển kinh tế với củng cố quốc phòng, tạo nền tảng vững bền cho thế trận biển đảo trong tình hình mới.

Đoàn công tác cùng thực hiện nghi lễ chào cờ trên đặc khu Lý Sơn.
Trong không khí trang nghiêm, đoàn công tác và cán bộ, chiến sĩ, nhân dân trên đảo cùng tham dự nghi Lễ chào cờ tại Cột cờ Tổ quốc. Lá cờ đỏ sao vàng tung bay trong nắng sớm, nổi bật giữa nền trời biển bao la. Khi Quốc ca vang lên giữa biển trời lộng gió, cán bộ, chiến sĩ và đoàn công tác đứng nghiêm trang, ánh mắt hướng về lá cờ đỏ sao vàng. Mười lời thề danh dự của quân nhân Quân đội Nhân dân Việt Nam được cất lên rắn rỏi, dứt khoát, hòa vào sóng gió, như một lời khẳng định son sắt về ý chí bảo vệ chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc.

Cánh đồng chuyên canh tỏi, hành trên đặc khu Lý Sơn.
Tiếp đó, đoàn dâng hương tại Nghĩa trang liệt sĩ đặc khu Lý Sơn. Giữa không gian tĩnh lặng, làn khói hương lan tỏa, gợi nhắc về thế hệ cha anh đã ngã xuống vì chủ quyền biển đảo. Mỗi nén hương là một lời tri ân, một lời hứa tiếp nối trách nhiệm giữ gìn non sông. Chị Châu Thị Thu Hà, Phó Trưởng phòng Khoa giáo, Văn hóa văn nghệ, Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy Huế, chia sẻ: Trước anh linh các Anh hùng liệt sĩ ở Lý Sơn, chúng tôi càng thấm thía giá trị của hòa bình hôm nay. Biển đảo không chỉ là không gian sinh tồn, mà là phần máu thịt của Tổ quốc.

Đoàn công tác dâng hương Nghĩa trang liệt sĩ đặc khu Lý Sơn.
Điểm dừng chân đặc biệt trong hành trình là Nhà trưng bày Hải đội Hoàng Sa kiểm quản Bắc Hải. Nơi đây, lưu giữ ký ức về những đội hùng binh năm xưa, những người con của Lý Sơn đã giong thuyền nan ra Hoàng Sa, Trường Sa cắm mốc chủ quyền từ hàng trăm năm trước. Giữa không gian trưng bày, những hiện vật như bản đồ cổ, mô hình thuyền, bài vị lính Hoàng Sa… tất cả như kể lại câu chuyện lịch sử bằng ngôn ngữ lặng thầm nhưng đầy sức nặng. Chị Phạm Thị Thanh Trà, một du khách đến từ Hà Nội, lặng người trước những tấm bản đồ cổ, xúc động chia sẻ: Đọc lịch sử trong sách đã xúc động, nhưng đến đây mới thực sự thấm thía biển đảo là thiêng liêng, là máu thịt.
Kể những câu chuyện hào hùng về Hải đội Hoàng Sa năm xưa, anh Đặng Kim Đồng, Chuyên viên Trung tâm Truyền thông - Văn hóa - Thể thao Đặc khu Lý Sơn, cho biết: Đội Hoàng Sa hoạt động bắt đầu từ thế kỷ XVII cho đến giữa thế kỷ XIX. Từ thời Tây Sơn, chúa Nguyễn cho đến triều Nguyễn đã luân phiên dân đinh ở hai làng An Vĩnh và An Hải trên đảo Lý Sơn sung vào Hải đội Hoàng Sa, sau này kiêm cả đội Bắc Hải để thực hiện nhiệm vụ cắm mốc, dựng bia chủ quyền, đo đạc thủy trình, vẽ bản đồ và khai thác sản vật trên hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa. Nhiều binh phu Hoàng Sa ra đi mà không có ngày trở về. Nhưng chính họ đã đặt những viên gạch đầu tiên khẳng định chủ quyền biển đảo của dân tộc ta.

Các đại biểu tham quan, tìm hiểu Nhà trưng bày Hải đội Hoàng Sa kiêm quản Bắc Hải.

Nhiều hiện vật quý khẳng định chủ quyền hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa là của Việt Nam tại Nhà trưng bày Hải đội Hoàng Sa kiêm quản Bắc Hải trên đặc khu Lý Sơn.
Trong không khí rộn ràng những ngày cận Tết, đoàn công tác đã tới thăm, chúc tết cán bộ, chiến sĩ Trạm rada 550 Trung đoàn 351, Vùng 3 Hải quân và chính quyền địa phương. Đồng thời, tặng quà Tết nhân dân đặc khu Lý Sơn. Những phần quà như gạo, ngư cụ đi biển cùng những lá cờ Tổ quốc không chỉ mang giá trị vật chất, mà là tình cảm, là sự sẻ chia từ đất liền gửi ra biển đảo.
Thay mặt đoàn công tác, đồng chí Trần Thị Mẫn, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố Đà Nẵng đã chúc Tết cán bộ, chiến sĩ, chính quyền địa phương, nhân dân đặc khu Lý Sơn và gia đình luôn luôn bình an, hạnh phúc và thành công. Đồng chí chia sẻ: Được tham gia đoàn công tác, chúng tôi trải qua rất nhiều cảm xúc, từ ngỡ ngàng, đến tự hào, xúc động trước các chiến sĩ Hải quân ngày đêm vất vả canh giữ biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc; thương người dân đảo vượt qua nắng gió vươn khơi bám biển, xây dựng đảo ngày càng giàu đẹp, vững mạnh. Chúng tôi muốn nói với các đồng chí rằng, các đồng chí không hề đơn độc, vì nhân dân cả nước luôn hướng về cán bộ, chiến sĩ, các lực lượng và nhân dân làm nhiệm vụ trên các vùng biển, đảo.

Đoàn công tác tặng quà cán bộ, chiến sĩ các lực lượng vũ trang trên đặc khu Lý Sơn.

Đoàn công tác tặng quà ngư dân đặc khu Lý Sơn.
Không chỉ là vùng đất lịch sử gắn với Hải đội Hoàng Sa kiêm quản Bắc Hải năm xưa, Lý Sơn hôm nay đang từng bước vươn mình mạnh mẽ, khẳng định vị thế của một trung tâm kinh tế biển và du lịch trọng điểm của tỉnh Quảng Ngãi. Trên nền địa chất núi lửa độc đáo hàng triệu năm, những cánh đồng tỏi xanh mướt trải dài ven biển gắn bó với người dân đảo bao đời nay đã trở thành thương hiệu nông sản đặc trưng. Cùng với đó, các điểm đến như miệng núi lửa Thới Lới, chùa Hang, Âm Linh Tự, Cổng Tò Vò… ngày càng được đầu tư, chỉnh trang, thu hút đông đảo du khách trong và ngoài nước. Hạ tầng giao thông, điện, nước ngọt, y tế, giáo dục được quan tâm đồng bộ; hệ thống cảng biển, tàu cao tốc kết nối đất liền được nâng cấp, tạo động lực cho phát triển dịch vụ, thương mại và khai thác hải sản xa bờ.
Ông Nguyễn Văn Huy, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND đặc khu Lý Sơn, khẳng định: Với sự quan tâm của Trung ương, của tỉnh và các địa phương bạn, diện mạo đảo ngày càng khang trang, đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân không ngừng được cải thiện. Quốc phòng - an ninh được giữ vững, chủ quyền biển đảo bảo vệ vững chắc. Trong nhịp chuyển mình ấy, người dân càng tin tưởng vào tương lai phát triển bền vững, giàu đẹp của quê hương giữa trùng khơi.

Một góc đặc khu Lý Sơn.
Khi nắng chiều buông xuống, hải trình thăm chúc Tết quân và dân đặc khu Lý Sơn khép lại, nhưng dư âm còn mãi. Đó là cảm giác thiêng liêng khi đứng dưới lá cờ Tổ quốc giữa biển trời bao la, là sự lặng người trước lịch sử về Hải đội Hoàng Sa, là hơi ấm của những cái bắt tay, những lời chúc Tết chân thành… Dù khoảng cách địa lý xa xôi, sóng gió biển khơi khắc nghiệt, nhưng tình cảm, sự quan tâm của đất liền luôn hiện diện, tiếp thêm sức mạnh cho những người đang ngày đêm bám trụ nơi đầu sóng, ngọn gió.
(Còn nữa)













