Xuân ấm tình quân dân ATK Thái Nguyên

Xuân về trên Thủ đô kháng chiến ATK Thái Nguyên mang theo hơi thở dịu dàng của núi rừng Việt Bắc; sắc đào phai lấp ló bên hiên doanh trại và cả nhịp rộn ràng của những trái tim người lính trẻ.

Trong không gian ấy, chương trình “Xuân đoàn kết – Tết ấm tình quân dân” không chỉ là hoạt động thường niên, mà trở thành cuộc gặp gỡ của tình thân, nơi những người lính và thầy, cô giáo, các cô cậu học trò địa bàn đóng quân tìm thấy sự gần gũi như anh em một nhà.

Các thầy, cô giáo đơn vị kết nghĩa hướng dẫn chiến sĩ trẻ gói bánh chưng dịp Tết đến, Xuân về.

Các thầy, cô giáo đơn vị kết nghĩa hướng dẫn chiến sĩ trẻ gói bánh chưng dịp Tết đến, Xuân về.

Ngày hội “Bánh chưng xanh” tại Trung đoàn Bộ binh 832 mang thông điệp “Xuân đoàn kết – Tết ấm tình quân dân” diễn ra trong tiếng cười rộn rã.

Những chiến sĩ trẻ, phần lớn là năm đầu nhập ngũ cùng các em học sinh được các thầy, cô giáo đơn vị kết nghĩa cẩn thận hướng dẫn cách rửa lá dong, đong gạo, buộc lạt, gói bánh chưng.

Với Binh nhất Lý Ngọc Viện, chiến sĩ Trung đoàn Bộ binh 832, đây là cái Tết đầu tiên xa nhà. Khi nhìn các em học sinh quây quần bên nồi bánh, Lý Ngọc Viện lặng đi một chút và chia sẻ: Ở quê, chắc giờ này mẹ cũng đang nhóm bếp, em gái thì chuẩn bị mâm ngũ quả. Nhìn các em học sinh ở đây, tôi thấy mình như có thêm nhiều đứa em khác. Các em hồn nhiên nói cười, chúc Tết, động viên chúng tôi hoàn thành tốt nhiệm vụ... như tiếp thêm động lực, giúp chúng tôi vơi nỗi nhớ nhà.

Niềm vui Xuân mới của chiến sĩ trẻ trong hoạt động thi tài gói bánh chưng với học sinh, đoàn viên thanh niên địa bàn đóng quân.

Niềm vui Xuân mới của chiến sĩ trẻ trong hoạt động thi tài gói bánh chưng với học sinh, đoàn viên thanh niên địa bàn đóng quân.

Những lời mộc mạc ấy khiến người nghe không khỏi xúc động. Với các chiến sĩ năm thứ nhất, nỗi nhớ gia đình luôn thường trực trong những ngày giáp Tết. Có người cha mẹ tuổi cao, có người hoàn cảnh còn khó khăn như Hạ sĩ Dương Văn Đình quê xã Thần Sa, Hạ sĩ Đặng Hoàng Nam quê xã Dân Tiến.

Thế nhưng, họ chọn giấu đi nỗi niềm riêng, giữ nụ cười tươi trong từng bức ảnh chụp cùng “đàn em”. Họ hiểu trách nhiệm của người lính là giữ cho mùa Xuân được trọn vẹn.

Cô giáo Ngọc Diệu Lan chia sẻ: Điều khiến tôi xúc động nhất không chỉ là không khí vui Xuân trong doanh trại, mà là ánh mắt trìu mến các chiến sĩ dành cho học trò. Các em học sinh coi bộ đội như anh trai, chú, bác trong gia đình. Còn các chiến sĩ thì nhẹ nhàng nhắc các em học tập tốt, sống có trách nhiệm. Đó không đơn thuần là kết nghĩa, mà là sự gắn bó chân thành…

Trong tiếng hát giao lưu văn nghệ, có những bàn tay siết chặt. Một nam sinh lớp 12 nói nhỏ với người lính trẻ: Em cũng muốn sau này được khoác áo lính như anh. Câu nói ấy khiến ánh mắt người chiến sĩ ánh lên niềm tự hào.

Chiến sĩ Trung đoàn 832 và các em học sinh Trường THPT Lưu Nhân Chú (xã Vạn Phú) tham gia các trò chơi dân gian.

Chiến sĩ Trung đoàn 832 và các em học sinh Trường THPT Lưu Nhân Chú (xã Vạn Phú) tham gia các trò chơi dân gian.

Xuân trong doanh trại vì thế không chỉ có sắc đỏ của câu đối, màu xanh của bánh chưng, mà còn có màu hồng của tình thân.

Khi phố phường rực rỡ đèn hoa, những người lính vẫn lặng lẽ trong ca trực. Nhưng giờ đây, trong ba lô của họ có thêm những tấm thiệp chúc Tết nhỏ xinh từ các em học sinh, có thêm lời hứa 'chúng em sẽ học thật giỏi để xứng đáng với các anh'.

Giữa đất trời ATK thiêng liêng, tình cảm quân – dân được nối dài bằng sự trong trẻo của tuổi học trò và sự chín chắn của người lính trẻ. Xuân trong màu áo lính vì thế càng trở nên ấm áp – ấm bởi tình đồng chí, đồng đội; ấm bởi nghĩa tình nhân dân; và ấm nghĩa tình từ những “người em, người cháu” đã góp phần làm vơi đi nỗi nhớ nhà của những chiến sĩ năm đầu xa quê.

Để rồi, trong đêm Giao thừa tĩnh lặng, giữa nhịp tuần tra đều đặn, người lính trẻ có thể mỉm cười. Bởi họ biết, phía sau mình không chỉ là Tổ quốc, là nhân dân, mà còn là những ánh mắt học trò trong veo đang gửi gắm niềm tin. Và chính niềm tin ấy làm nên một mùa xuân thật đẹp – mùa xuân của tình người nơi ATK lịch sử.

Thiều Chung

Nguồn Thái Nguyên: https://baothainguyen.vn/quoc-phong-an-ninh/202602/xuan-am-tinh-quan-dan-atk-thai-nguyen-a8c2959/