Xuân sớm ở Hòn Đốc – Điểm tựa vững chắc giữa biển Tây Nam
Giữa mênh mông sóng nước Tây Nam, Hòn Đốc bình dị mà vững chãi – như một cột mốc sống khẳng định chủ quyền, niềm tin và sự hiện diện bền bỉ của con người Việt Nam nơi tuyến đầu biển đảo. Ghi nhận của Phóng viên An ninh Thủ đô trong hành trình thăm, chúc Tết quân và dân đảo xa của Đoàn công tác Bộ Tư lệnh Vùng 5 Hải quân và đại diện các tỉnh thành, doanh nghiệp.

Điểm dừng chân của Đoàn công tác Bộ Tư lệnh Vùng 5 Hải quân cùng đại diện các tỉnh, thành phố, doanh nghiệp và cơ quan báo chí là đảo Hòn Đốc – hòn đảo lớn nhất của quần đảo Hải Tặc, trên vùng biển Tây Nam.

Không ồn ào, không phô trương, Hòn Đốc đón đoàn bằng vẻ trầm lặng đặc trưng của một vùng đảo đã quen với gió biển, sóng nước và những tháng năm bền bỉ giữ đảo. Giữa không gian mênh mang của biển trời phương Nam, Hòn Đốc hiện diện như một điểm tựa vững vàng, nơi cuộc sống dân sinh và nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền hòa quyện trong nhịp sống bình yên mà kiên cường.

Hòn Đốc – hòn đảo lớn giữa quần đảo Hải Tặc
Hòn Đốc, còn gọi là Hòn Tre Lớn, thuộc xã Tiên Hải, tỉnh An Giang, là đảo lớn nhất trong số 16 đảo của quần đảo Hải Tặc.
Cách đất liền khoảng 20km, Hòn Đốc có diện tích khoảng 11km², điểm cao nhất đạt 81m so với mực nước biển. Từ trên cao nhìn xuống, đảo như một tấm khiên tự nhiên che chắn vùng biển Tây Nam, vừa hiền hòa, vừa kiên cường trước gió sóng.

Tàu cao tốc khá hiện đại sẵn sàng đưa đón du khách thăm đảo

Du lịch là ngành phát triển mạnh tại Hòn Đốc, thường là từ dịp Tết trở đi, lượng khách du lịch tăng rất mạnh. Có những ngày đón hơn 1000 khách, khiến 15 cơ sở lưu trú ở Hòn Đốc quá tải.
Không chỉ có vị trí địa lý thuận lợi, Hòn Đốc còn nằm gần tuyến biên giới biển Việt Nam – Campuchia, nơi giao thoa nhiều tuyến hàng hải và hoạt động kinh tế biển quan trọng. Vùng biển quanh đảo giàu tiềm năng hải sản, có nhiều bãi biển đẹp, còn giữ được nét hoang sơ, là nền tảng để phát triển kinh tế biển gắn với bảo đảm quốc phòng – an ninh.

Rất nhiều xe điện hoạt động nên việc di chuyển trên đảo Hòn Đốc khá thuận tiện Dấu mốc chủ quyền giữa sóng gió lịch sử
Điều khiến nhiều thành viên trong đoàn công tác dừng chân lâu hơn trên Hòn Đốc là cột mốc chủ quyền được xây dựng từ năm 1958, hiện vẫn được gìn giữ ở phía Tây đảo. Trải qua bao biến động của thời gian, cột mốc ấy vẫn lặng lẽ đứng đó, như lời khẳng định không thể lay chuyển về chủ quyền quốc gia trên vùng biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc.

Cột mốc chủ quyền lịch sử là một trong những điểm "check in" của du khách khi đến Hòn Đốc
Không chỉ là chứng tích lịch sử, cột mốc chủ quyền trên Hòn Đốc còn là điểm tựa tinh thần cho cán bộ, chiến sĩ và người dân sinh sống nơi đây – những con người ngày ngày bám đảo, bám biển, giữ gìn từng tấc nước, tấc trời của Tây Nam Tổ quốc.

Một trong những homestay lớn ở Hòn Đốc, ngay khu vực có Cột mốc chủ quyền lịch sử Cuộc sống và thế trận trên đảo tiền tiêu
Hiện nay, trên đảo Hòn Đốc có hơn 460 hộ dân với trên 1.790 nhân khẩu sinh sống. Cùng với cấp ủy, chính quyền địa phương, trên đảo có nhiều lực lượng quân đội đứng chân, tạo thành thế trận quốc phòng – an ninh liên hoàn, vững chắc, gồm: Trạm radar 625 thuộc Trung đoàn 551, Bộ Tư lệnh Vùng 5 Hải quân; Đồn Biên phòng Tiên Hải; Đại đội hỏa lực 7 (Tiểu đoàn 519, Trung đoàn 893, Quân khu 9); Tiểu đoàn 3 (Lữ đoàn Công binh 25, Quân khu 9).

Trao quà, chúc Tết đại diện chính quyền, đoàn thể xã Tiên Hải và Trạm radar 625... Ảnh: Trung tá Võ Thành Trung, Phó Trưởng Công an xã Tiên Hải nhận quà Tết từ Chuẩn Đô đốc Ngô Văn Thành - Chính ủy Bộ Tư lệnh Vùng 5 Hải quân
Chuẩn Đô đốc Ngô Văn Thành - Chính ủy Bộ Tư lệnh Vùng 5 Hải quân trao quà, chúc Tết quân, dân và chính quyền, đoàn thể trên đảo Hòn Đốc.
Giữa điều kiện thời tiết khắc nghiệt, xa đất liền, các lực lượng trên đảo vẫn ngày đêm duy trì trực sẵn sàng chiến đấu, quản lý, bảo vệ vững chắc vùng biển được phân công.
Song song với nhiệm vụ quân sự, các đơn vị luôn gắn bó chặt chẽ với chính quyền và nhân dân địa phương, hỗ trợ nhau trong đời sống, sản xuất, phòng chống thiên tai và giữ gìn an ninh trật tự trên đảo.

Cô giáo Nguyễn Tường Vy và một số học sinh Hòn Đốc nhận quà chúc Tết từ thành viên Đoàn công tác




Các đại diện đoàn công tác trao quà Tết đến các đơn vị, chính quyền, đoàn thể trên đảo Hòn Đốc Tình cảm đất liền tiếp sức đảo xa
Những năm qua, cùng với sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, nhiều địa phương, doanh nghiệp trong cả nước đã hướng về Hòn Đốc bằng những việc làm thiết thực.

Chuẩn Đô đốc Ngô Văn Thành - Chính ủy Bộ Tư lệnh Vùng 5 Hải quân dâng hương trên ban thờ ngày Tết của Trạm radar 625.
Các công trình như vườn tăng gia, bể chứa nước ngọt, bờ kè chống sạt lở, cùng nhiều trang thiết bị phục vụ sinh hoạt, công tác của bộ đội với tổng trị giá hàng trăm triệu đồng đã được trao tặng cho Trạm radar 625 và các đơn vị trên đảo.

Chiến sĩ Trạm radar 625 rất tích cực tăng gia, sản xuất, chăn nuôi để cải thiện chất lượng đời sống cán bộ, chiến sĩ.
Những công trình ấy không chỉ mang giá trị vật chất, mà còn là sự động viên tinh thần sâu sắc, giúp cán bộ, chiến sĩ yên tâm công tác, gắn bó lâu dài với đảo, hoàn thành tốt nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền .
Tiềm năng lớn ở Hòn Đốc bình yên

Một góc bình yên của Hòn Đốc
Khác với nhiều đảo đá ở vùng biển Tây Nam, Hòn Đốc có vùng biển khá êm, sóng nhẹ, bãi cát đẹp, cầu tàu thuận lợi cho tàu thuyền neo đậu và người dân sinh hoạt, đánh bắt hải sản.
Có lẽ chính điều kiện tự nhiên ấy đã tạo nên nhịp sống chậm rãi, yên bình trên đảo – nơi con người và biển cả dường như tìm được sự hài hòa hiếm có.

Cổng vào Sơn Hà Tự trên đảo Hòn Đốc
Không chỉ bình yên về cảnh sắc, Hòn Đốc còn cho thấy những tín hiệu tích cực trong phát triển kinh tế – xã hội và giữ gìn an ninh trật tự. Trung tá Võ Thành Trung, Phó Trưởng Công an xã Tiên Hải, cho biết: “Năm 2025, xã Tiên Hải đã hoàn thành mục tiêu ‘xã không ma túy’, trên địa bàn cũng không xảy ra vụ án lớn nào. Dù việc di chuyển giữa các đảo còn nhiều khó khăn, nhất là khi thời tiết không thuận lợi, nhưng nhìn chung kinh tế – xã hội phát triển ổn định, đời sống người dân được cải thiện rõ rệt, an ninh trật tự luôn được bảo đảm".

Khoảnh khắc bình yên bên bãi biển Hòn Đốc

Bên cạnh Cột mốc chủ quyền lịch sử ở Hòn Đốc là bãi biển còn khá hoang sơ
Môi trường xã hội an toàn, ổn định ấy là nền tảng quan trọng để Hòn Đốc tiếp tục phát huy tiềm năng kinh tế biển, dịch vụ, du lịch trong thời gian tới. Khi trật tự được giữ vững, niềm tin của người dân được củng cố, đảo không chỉ là “phên dậu” bảo vệ chủ quyền biển đảo, mà còn là không gian sống đáng tin cậy cho cư dân bám đảo lâu dài.

Hòn Đốc và quần đảo Hải Tặc có tiềm năng rất lớn về phát triển kinh tế biển, trong đó nòng cốt là du lịch
Rời Hòn Đốc, cảm nhận đọng lại không phải là sự khắc nghiệt, mà là một hòn đảo bình yên, giàu tiềm năng, đang từng bước chuyển mình. Giữa vùng biển Tây Nam, Hòn Đốc lặng lẽ vươn lên, bền bỉ và chắc chắn – như chính cách mà quân và dân nơi đây đã, đang và sẽ cùng nhau giữ đảo, dựng xây tương lai.

Ông Lê Xuân Giang, Phó Trưởng phòng Tuyên truyền, Báo chí-Xuất bản, Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Bắc Ninh thăm hỏi, chúc Tết cán bộ, chiến sĩ tại Trạm radar 625. KHÉP LẠI HẢI TRÌNH ẤM ÁP NGHĨA TÌNH
Hòn Đốc là điểm dừng chân cuối cùng, khép lại chương trình thăm, chúc Tết cán bộ, chiến sĩ và nhân dân các đảo trên vùng biển Tây Nam của Đoàn công tác Bộ Tư lệnh Vùng 5 Hải quân cùng đại diện các tỉnh, thành phố, doanh nghiệp và cơ quan báo chí. Đoàn đã thăm, tặng quà, chúc Tết tại ở Phú Quốc và các , , , Hòn Đốc.

Chuẩn Đô đốc Ngô Văn Thành, Chính ủy Bộ Tư lệnh Vùng 5 Hải quân và các thành viên trong đoàn được khen thưởng
Trung đoàn 551, Bộ Tư lệnh Vùng 5 Hải quân đã tổ chức buổi tổng kết, đánh giá toàn diện chuyến công tác. Hải trình diễn ra đúng kế hoạch, bảo đảm an toàn tuyệt đối cho toàn bộ thành viên đoàn, phương tiện và trang thiết bị; các nội dung thăm, chúc Tết, động viên quân dân các đảo được triển khai đầy đủ, chu đáo, ý nghĩa.
Ghi nhận những đóng góp tích cực trong suốt hành trình, Ban tổ chức đã biểu dương, khen thưởng một số tập thể, cá nhân tiêu biểu trong đoàn công tác.
Phát biểu tại buổi tổng kết, Chuẩn Đô đốc Ngô Văn Thành, Chính ủy Bộ Tư lệnh Vùng 5 Hải quân, Trưởng đoàn công tác, khẳng định: "Chuyến đi không chỉ mang theo tình cảm, hơi ấm của đất liền đến với quân và dân đảo xa, mà còn góp phần củng cố niềm tin, tăng cường mối đoàn kết quân – dân, tạo động lực để các lực lượng vững vàng nơi tuyến đầu biển đảo, hoàn thành tốt nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền vùng biển Tây Nam của Tổ quốc".











